x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:46 AM
cuộc sống này khổ như ma
Như quỷ than khóc như gà gáy đêm
Cuộc sống ko trôi êm đềm
như mây gió bão như mưa đá về
Cuộc sống ko có lời thế
Thề xong mất tiếng lời thề khó thiêng
CUộc sống ko có thú riêng
Ghen ăn tức ở đường đường hại nhau
CUộc sống Vốn có muôn màu
MÀu xanh màu đỏ nhuộm màu đen đen
CUộc sống thì luôn bon chen
Làm khổ nhau mãi làm đau nhau nhiều...
Cuộc sống ko có thú điều
Văn thơ ra đối ai đièu lại chăng?
Như quỷ than khóc như gà gáy đêm
Cuộc sống ko trôi êm đềm
như mây gió bão như mưa đá về
Cuộc sống ko có lời thế
Thề xong mất tiếng lời thề khó thiêng
CUộc sống ko có thú riêng
Ghen ăn tức ở đường đường hại nhau
CUộc sống Vốn có muôn màu
MÀu xanh màu đỏ nhuộm màu đen đen
CUộc sống thì luôn bon chen
Làm khổ nhau mãi làm đau nhau nhiều...
Cuộc sống ko có thú điều
Văn thơ ra đối ai đièu lại chăng?