PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nổi lòng ..............................!



bến không thuyền
24-11-2005, 07:38 AM
Tôi muốn vào tham dự cuộc thi ,
Ngặt nổi nơi đây chẳng có thì
Cộng thêm phần đơn côi một lẻ ,
Thử hỏi người sao thể đối thi ?

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 08:03 AM
Không thuyền bến hoá thành cô lẻ
Một bến nước trong, đời quạnh quẽ
Người xa, hao mòn thời son trẻ
Thương ai, lòng này đành im re

Lost.
24-11-2005, 08:09 AM
Thu phong với bến không thuyền
Sao không là một cặp huyền đối thơ
Mỗi người thôi hết bơ vơ
Đẹp lòng đôi lứa vùa lòng nhân dân

Chết chết quên mất mây mơ mê
She mà đọc đc chắc ta thêm phiền

bến không thuyền
24-11-2005, 08:15 AM
Cám ơn nhã ý giai nhân,
Nhưng mà khó quá người thân đó mà,
Vả lại Thu Phong cũng là
Chưa nói sẽ chịu cùng ta một đôi.
Cho nên không thể ép người
Miranda chớ có cười chúng tôi .

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 08:18 AM
Cám ơn người nhé Miranda
Shi Mây nghe được thì chết ta
Sao To không cạnh nàng Mi vậy
Cứ để nàng Mi wấy thiệt là

Lost.
24-11-2005, 08:22 AM
Không không Mi nhã ý vậy thôi
Còn quyền lựa chọn tuỳ cả hai
Mi và To nào co phụ thuộc ai
Và Mi cũng nào đâu có quây.

Bên không thuyền Mi nào có cười
Chúc mai tìm đc1 người đói thợ:D

bến không thuyền
24-11-2005, 08:31 AM
Miranda không cười ta chứ !
Thu Phong kia ... cũng thiệt là hư.
Đi đâu chỉ mỗi, nếu như
Mây Êm cũng có tại thư phòng này
Thì đâu có chuyện như vầy
Miranda nghĩ ý này được sao ?

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:36 AM
đơn côi nhã hứng làm thơ
quơ qua quơ lại chả vô em nào
Đi vào thấy bến thì thào
Vậy thuyền xin đáp liệu bằng lòng ko?

Lost.
24-11-2005, 08:38 AM
Cold kia liệu có vui lòng
Với thuyền không bến vui lòng ghép đôi

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:40 AM
thực sư cold đâu có đôi
bến kia đòng ý cold ukie liền :D

bến không thuyền
24-11-2005, 08:53 AM
Cold ơi ! thiệt tôi đã phiền ,
Tôi đây cũng muốn sánh duyên cùng người .
Nhưng mà ý của ông trời,
Bảo tôi không thể để trôi thì giờ,
Công việc tôi rất bất ngờ,
Sợ tôi không có đủ giờ sánh đôi,
Dở dang tình tội người ơi,
Thôi ta không thể một đôi xin người.
Lượng tình thứ tội cho tôi.
Bến tôi không muốn thuyền trôi một mình.

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 09:00 AM
có phiền chi đâu sự đã thế
Giờ ko sánh duyên cũng buồn thay
Thôi thì ko duyên chờ kiếp khác
sánh đôi cùng nhau tỏ nối lòng

Lost.
24-11-2005, 08:14 PM
Rồi thì cả hai vẫn đơn côi
Chưa tìm ai hết để sánh đôi
Ừ thì chẳng hơp đành thôi vậy
Mong những niêm vui đến hai người

BrightRain
24-11-2005, 08:28 PM
Cold ơi ! thiệt tôi đã phiền ,
Tôi đây cũng muốn sánh duyên cùng người .
Nhưng mà ý của ông trời,
Bảo tôi không thể để trôi thì giờ,
Công việc tôi rất bất ngờ,
Sợ tôi không có đủ giờ sánh đôi,
Dở dang tình tội người ơi,
Thôi ta không thể một đôi xin người.
Lượng tình thứ tội cho tôi.
Bến tôi không muốn thuyền trôi một mình.
Anh rất muốn bến không thuyền
Cùng cold sánh bước lên duyên một vần
Nên em đừng có ngại ngần,
Vườn thơ sánh bước muôn phần hòa vui........
to bến không thuyền: em tham gia đi cho vui .Anh cũng đã đi làm rồi nên rất bận nhưng anh vẫn cố gắng tham gia đây này > :)....

okanobee
24-11-2005, 08:44 PM
Một chút tình , và một chút thơ
Cùng nhau ta hát , khúc ca mơ
Một ít thời gian , nào không lẽ
Chẳng thể hay sao , đành ngó lơ

bến không thuyền
24-11-2005, 09:11 PM
Anh rất muốn bến không thuyền
Cùng cold sánh bước lên duyên một vần
Nên em đừng có ngại ngần,
Vườn thơ sánh bước muôn phần hòa vui........
to bến không thuyền: em tham gia đi cho vui .Anh cũng đã đi làm rồi nên rất bận nhưng anh vẫn cố gắng tham gia đây này > :)....

Nhã ý Baybe - bye - bye,
Bến tôi rất cám ơn mày râu nha!
Mong người hãy nghĩ cho ta,
Thật tình rất muốn tham gia đó mà.
Nói sao, thiệt khổ quá nà
Thời gian không có, sao ta lẻ nào
Lụy phiền, phiền lụy thế sao ?
Nơi đây đâu mỗi... thi hào là ta .

okanobee
24-11-2005, 09:29 PM
Thi Thơ , tên tiếng , bạn hiền
Cùng nhau trang trải nỗi niềm đó thôi
Ngại gì vài phút cùng tôi
Và bao bạn nữa , lên ngôi thắm tình

bến không thuyền
29-11-2005, 09:36 PM
Nổi lòng biết tỏ cùng ai,
Để ai hiểu được ngày mai cuộc đời
Tương lai sao quá xa dời
Tình yêu sao quá trời người khổ đau .

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 02:09 AM
anh khóc cho em một kiếp tình
kiếp này anh nguyện chung tình mình em
nhân tình em nghĩ mà xem
sao mình xa cách em rời xa anh
dẫu rằng duyên đã không thành
ngàn năm em hỡi xin dành trao em