Xem đầy đủ chức năng : MỘt KhÚc NhỚ ThƯƠng
daffodil
24-11-2005, 07:26 AM
Tầm xuân hỡi muôn đời còn thắm
Ta nhớ người nhớ lắm biết không
Trót mang hai chử "tình nồng"
Giữ cho suốt kiếp sẽ không phai mờ
Ngày lại ngày cách chỉ đường tơ
Đêm nối đêm nghẹn trào giọt nhớ
Nhớ người ngơ ngẩn ngản ngơ
Một mình một cõi mà ngơ ngẩn buồn
Ngẩn ngơ nhìn thời gian lặng bước
một tuần như ngàn thước nhớ nhung
Phố đêm ánh điện sáng bừng
Đường khuya nhộn nhịp người chung lối về
Còn ta vẫn mãi mê một bóng
Xin thời gian mau chóng trôi qua
Mong người sánh bước bên ta
Yêu nhau ,yêu mãi đừng xa hỡi người
okanobee
24-11-2005, 07:53 AM
Ai nhớ mong , lòng ai thao thức
Một mối tình , chất ngất yêu thương
Tim nào trót lỡ vấn vương
Cho tình đơm trái , thoảng hương ngọt lành
tokyo
24-11-2005, 08:01 AM
Nếu tim ai trót vấn vương
Thì đành thao thức nhớ thương cả đời
Đừng mong tình ấy ai ơi
Trái thì chẳng ngọt hương vơi mất rồi...
Lost.
24-11-2005, 08:06 AM
Một khúc nhớ thương còn sót lại
Tặng một người đã chạy trốn con mơ
Yêu thương trở về trong những bơ vơ
Và nguyên vẹn như những lời gian dối
x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:30 AM
MỘt khúc nhớ thương còn sót lại
Tưởng như cơn gió thoáng qua mau
Người đi còn tôi ngồi ngóng đợi
Chờ cơn mưa qua bóng ai về...
Lost.
24-11-2005, 08:41 AM
Một khúc yêu thương dài lê thê
Chờ ai ai đợi có đc chi
Thôi thì ôm khúc ca nguyên vẹn
Hát tặng riêng ta.... khóc cuộc tình
x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:50 AM
Khúc nhớ thương còn bao ẩn chứa
Cuộc tình khi đó đã phôi pha
Người đi sao ko về nữa
Ngóng chờ làm chi hát 1 mình....
okanobee
24-11-2005, 09:11 AM
Nếu tim ai trót vấn vương
Thì đành thao thức nhớ thương cả đời
Đừng mong tình ấy ai ơi
Trái thì chẳng ngọt hương vơi mất rồi...
Bởi tim đã trót vấn vương
Bởi lòng vương vẫn , sầu thương lỡ rồi
Tình kia ai cứ chẳng vơi
Tình kia ai vẫn muôn đời dợi mong
Lost.
24-11-2005, 10:49 PM
Anh có nhớ khúc yêu thương ngày cũ
Mà một thời ngân điệu hát yêu thương
Để bây giờ khúc tình cũ vẫn vương
Làm thế nào để em quên ngày ấy ....?
Sekhoviyeu
24-11-2005, 11:13 PM
Khúc nhạc củ lạc vần anh vẫn hát
Dẫu có buồn cũng chỉ mỗi mình anh
Ru em ngủ và có giấc mộng lành
Bên em có bầu trời xanh mơ ước
Lost.
24-11-2005, 11:21 PM
Khúc nhạc cũ vẫn còn thật sao anh
Em thấp thoáng thấy chút niềm vui nhỏ
Kỷ niệm về và giờ còn nguyên đó
Khúc nhạc tình muônkiếp có đôi ta.
Sekhoviyeu
24-11-2005, 11:50 PM
Khúc nhạc cũ vẫn còn thật sao anh
Em thấp thoáng thấy chút niềm vui nhỏ
Kỷ niệm về và giờ còn nguyên đó
Khúc nhạc tình muônkiếp có đôi ta.
Khúc nhạc cũ anh dành cho em đó
Khúc nhạc buồn có em bỗng vui hơn
Nghe em nhé, khúc nhac lòng tê tái
Dành cho em bây giờ ,và mãi ....đến mai sau
Xin lỗi bạn nhé vì nội quy trang web là không để trang web khác trong này:D
daffodil
26-11-2005, 06:46 AM
hu hu đau quá
nhớ thương mãi mà người yêu đi biệt tăm thế này
có ai giúp tui với không
một phút nhớ anh ngàn giọt lệ
mà người vẫn nỡ mãi biệt tâm
nỡ quên đi những kỷ niệm thuở nào
nỡ tránh em cho tim em rơi lệ
Tonytran2pal
26-11-2005, 10:07 AM
Đừng rơi lệ nữa em , cho anh xin lỗi
Anh dùng tim anh để lau giọt lệ tim em
Nín đi em , ngàn đời anh yêu em mãi
Trái tim này xin dành trọn nơi em
okanobee
26-11-2005, 06:56 PM
Tim anh là giấy loại chi
Mà sao lau lệ chia ly tim này
Tim anh dành trọn nơi đây
Em xào , em nướng banh thây ,...... sao nào ???????
soledad_1811
26-11-2005, 07:35 PM
Lấy giọt lệ trang đài ngày cũ!
Chữa vết thương em mới gây nên!
Đem khăn tặng của em ngày cũ
Băng bó vết xước của u hoài!
Thoảng giọt buồn hương thơm ngày cũ!
Em chao anh mặn đắng bờ môi
Giờ thì em lau lệ đi thôi!
Hương đã khuất và người đi mất!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.