Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh ĐÂU BIẾT



dammayty
24-11-2005, 05:58 AM
ANH ĐÂU BIẾT

Anh đâu biết thật lòng anh đâu biết

Tình yêu em phải giấu tận trong tim.

Anh đâu biết thật lòng em đau khổ ,

Khi biết mình không đáng với anh .

Anh đâu biết giọt nước mắt em rơi

Khi trái tim đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng giờ đây em biết anh đã hiểu,

Con tim em lỡ vụng dại yêu anh.

Tiếc thay rằng anh đã có hình ai ,

Trong trái tim em đã không còn chỗ.

Gìơ nhìn anh mà đôi chân khờ quá đỗi ,

Muốn lại gần sao khó vậy hả anh.

Muốn như ngày đôi ta còn là bạn ,

Sát bên nhau mà có ngại gì đâu.

Gìơ em ước anh sẽ không phải khổ ,

Phải như em , phải dặn lòng đừng yêu ...

phonglantim
24-11-2005, 06:22 AM
Anh không biết hay giả vờ không biết
Giả vờ quên...giả vờ lảng tránh đi
Để cho em giờ nhuốm nỗi sầu bi
Giả vờ cười...mà lòng như nhỏ lệ

Sekhoviyeu
24-11-2005, 10:50 PM
Anh đã biết nhưng giả vờ không biết
Giả vờ quên ...nhưng không lãng tránh đi
Em biết không khi anh cất bước đi
Là cũng đã nén tim mình đau nhói

small_bear_86
25-11-2005, 12:09 AM
Em đừng nghĩ trái tim anh ko biết
Biết nhiều lắm lên anh nào hạnh phúc
Bên người ta mà nhớ về em mãi
Muốn mình là của nhau - nhưng anh ... !

dammayty
26-11-2005, 07:53 AM
Em hiểu rằng trái tim anh đã biết
Biết nhiều lắm về tình yêu em đấy
Nhưng sao hiểu trái tim này vô giá
Em trao anh... trao chỉ mỗi mình anh.

Bear
26-11-2005, 08:32 AM
tuy anh hiểu nhưng anh vẫn trốn tránh
mặt tình em dẫu lòng anh đau
anh yêu hỡi sao đành tâm làm thế
để đôi ta cùng quặn trái tim đau.

dammayty
26-11-2005, 09:17 AM
Ai mà biết được tình anh chứ
Nói yêu người mà sao lại nhìn em?
Em cứ ngỡ ánh mắt kia cho em cơ hội
Để ngồi chờ rồi lại khổ đau.

dammayty
26-11-2005, 11:19 PM
Anh bên người mà đâu biết tình em
Đâu biết rằng trái tim em vụng dại
Lỡ trao người hết cả nhớ , cả thương
Anh ơi , sao không hiểu tình em?

Icrysoul
27-11-2005, 07:11 AM
Mình không là của nhau
Như mùa thu năm trước
Lá cứa vào niềm đau
Buồn tênh lòng mất được

Có phải ngày xưa không
Đợi mong chiều thứ 7
Nhìn vào đôi mắt ấy
Ước ngày đừng qua mau

Mình không là của nhau
Trăng một mùa dang dở
Những vì sao oà vỡ
Khóc 1 đời đa mang

Mình không là của nhau
Trong lặng thầm nỗi nhớ
Vô tình gặp trên phố
Khẽ nhắc lòng quay đi
_________________

phonglantim
30-11-2005, 06:42 AM
Anh đã biết nhưng giả vờ không biết
Giả vờ quên ...nhưng không lãng tránh đi
Em biết không khi anh cất bước đi
Là cũng đã nén tim mình đau nhói
Anh đã nói...vậy là anh đã nói
Biết tình em...sao cứ lảng tránh hoài?
Để ngày mai...chờ người trong khắc khoải
Em âm thầm...nhỏ lệ suốt canh thâu



Mình không là của nhau
Như mùa thu năm trước
Lá cứa vào niềm đau
Buồn tênh lòng mất được
Có phải ngày xưa không
Đợi mong chiều thứ 7
Nhìn vào đôi mắt ấy
Ước ngày đừng qua mau
Mình không là của nhau
Trăng một mùa dang dở
Những vì sao oà vỡ
Khóc 1 đời đa mang
Mình không là của nhau
Trong lặng thầm nỗi nhớ
Vô tình gặp trên phố
Khẽ nhắc lòng quay đi
_________________

Mình không là của nhau
Như mùa thu dạo ấy
Duyên tình kia là vậy
Chẳng bao giờ vẹn nguyên
Lời yêu cũ...anh quên?
XÒn đâu chiều hò hẹn
Tim em...còn nguyên vẹn
Tình xưa cũ.....trao người!

ngotrunghieu
30-11-2005, 08:36 PM
anh đâu biết là giờ đến thế
Type dấu vào ha..nhớ làm thơ nữa nhé:D