PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***Xin lỗi tình yêu***



soledad_1811
24-11-2005, 05:50 AM
"Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ
Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em!
Xin em quên đi những lời yêu thương
Anh đã chao em, chao em tận đáy lòng"

Cứ vang mãi trong anh câu hát ấy
Giờ nơi đâu?em yêu của anh ơi?
Hay em đã xa xôi mất rồi
Giọt nước mắt nghẹn lời không nói!

Chỉ còn lời chia tay câm nín trong mắt nhau!
Và... em bé nhỏ trong vòng tay nhiệth đới

Em hãy đừng rối anh!

Đừng dấu trong nhớ một niềm quên
Đừng để anh vui với nỗi buồn một nửa.
Chia xa!!!

phonglantim
24-11-2005, 05:56 AM
Cuộc sống quanh ta có bao nhiêu trắc trở
Bao u hoài bao nỗi nghĩ suy
"Xin lỗi nhé" ...ôi sao lòng buồn vậy
Ngày hôm qua...sao giờ em chẳng thấy
NGười nói lời...đau nhói trái tim em
NGười nghĩ em là kẻ ham tài?
Là kẻ ngốc...là con khờ ngây dại
Những nghĩ suy còn bao nhiêu trở ngại
Người nói rồi...ta càng thấy buồn hơn!!!

Đừng nói nhé...làm cho em phải khóc
Hãy quay đi cho lòng nhẹ nhàng hơn!

soledad_1811
24-11-2005, 06:08 AM
Anh mún ôm em lau hết ưu phiền
Để không thấy lệ buồn nhòa mi nữa
Biết làm sao khi anh xa em!
Sao quay được khi bước phong trần
Níu nặng chĩu đôi bờ thương và nhớ!

phonglantim
24-11-2005, 06:12 AM
Hãy để vậy...để lệ tràn khoé mắt
Sẽ làm em quên hết những u buồn
Hãy vậy nhé..lệ cứ hãy rơi tuôn
Bởi như thế...lòng em sẽ thanh thản.
Hãy để vậy...để nước mắt chứa chan
Nó nhắc em....còn tương lai phía trước
Không vấp ngã trên quãng đường mỏi mệt
Không dừng chân trước những nỗi đau

soledad_1811
24-11-2005, 06:27 AM
Cuộc đời anh cũng nhuốm những u sầu!
Khi quá khứ một thời xa ấy
Ôm trong tim một nỗi cô đơn!
Mỗng viễn du một thủa yêu người
Vậy mà tim giò còn là vết sước
Xin lỗi em anh đã ra đi!

phonglantim
24-11-2005, 06:31 AM
Ôm qua khứ...để lòng buồn mãi mãi?
Để con tim vẫn mãi lạnh lùng?
Nén lòng mình trước những nhớ nhung?
NHững mơ ước...anh nhẫn tâm khép lại?
Hãy quên đi những gì là quá khứ
Hãy ngước nhìn ...mơ ước...tương lai

Sekhoviyeu
24-11-2005, 10:14 PM
xin lỗi làm chi một tình yêu đã hết
vương vấn làm chi khi ta dối yêu thương
nếu biết trước ta không cần xin lỗi
bởi tình yêu đâu phải dễ thứ tha

phonglantim
25-11-2005, 02:01 AM
xin lỗi chứ... cho dù là quá muộn
Bởi vì yêu đã có kẻ thầm đau
Hãy quên đi và chớ có nguyện cầu
Chỉ cần nói...một lời thôi là đủ

soledad_1811
26-11-2005, 08:03 PM
Em... quay mặt đi...
Dấu lệ buồn sau lời xin lỗi!
Tha thứ hay không...?
Cho lỗi lầm anh!

Chân thành lắm...
Em ơi lời xin lỗi
Xin lỗi em ...ngàn lần xin lỗi em!
Tha thứ nhé dù biết là rất khó!

Để em thanh thản
Không ưu phiền!
Và tên em cũng rất là "Hiền"
Phải không Bé

Một ngàn lần tha thứ!

girl_sau_han
26-11-2005, 08:46 PM
Đã không yêu sao anh còn xin lỗi
Phụ em rồi tình cay đắng anh ơi
Chỉ xin anh đừng tệ bạc nữa người
Hãy yêu em như ngày xưa anh nói.

ngotrunghieu
26-11-2005, 09:36 PM
người ta bảo thời gian la xa cách
làm lòng người rất dễ đổi thay
còn tôi bảo thời gian là thử thách
bơi lòng người đâu phải cánh chim bay

ginnyweasley_206
26-11-2005, 10:06 PM
trùi ui !!!!!!!!!!!1
toàn là nhà thơ không hà cho tui làm ké với
anh ngồi trong của sổ
em bên ngoài của sổ
hai bên cùng đau khổ
chỉ tai cái cử sổ

tieu_bao
26-11-2005, 10:41 PM
tình yêu có lỗi đâu xin
trách người khờ dạy mà tin lời thề
tình yêu củng lúc chán chê
như người ta nấu cơm khê ấy mà
thôi thì cứ kệ người ta
ta đây cố sống cho qua tháng ngày
tốt hơn là đi ăn mày
tư do tự tại có ngày giàu lên
giàu lên thì phải đi kênh
gặp người yêu củ nghênh nghên đừng nhìn
kakakakakakakak

toro16
27-11-2005, 01:49 AM
Nếu một mai người về bên kẻ khác
Người phụ tôi tôi chẳng hận người
Vì duyên trời đã định sẵng cho tôi
Đành cam chịu nỗi đau thương tù ngục
----------------------------------------------------:cool1: ----------------------------------------

---------------------- kiss me ---------------------------

yuui_shinzo
27-11-2005, 02:39 AM
Nếu một mai người về bên kẻ khác
Người phụ tôi tôi chẳng hận người
Vì duyên trời đã định sẵng cho tôi
Đành cam chịu nỗi đau thương tù ngục
----------------------------------------------------:cool1: ----------------------------------------
---------------------- kiss me ---------------------------
Dù vẫn bít đó là đau khổ
Nhưng mà sao Yuui phải dằn lòng
Để quay lưng cùng người tri kỉ
Nghe theo lời mẹ cha đã định

*Yumi*
27-11-2005, 02:50 AM
Xin lỗi chi xin lỗi làm gì
Khi anh lỡ buổi hẹn ấy
Và rồi để em đi
Trong vòng tay ngưòi khác
Anh đâu biết những nỗi đau
Của buổ hẹn ngày ấy .....

yuui_shinzo
27-11-2005, 03:03 AM
Dẫu sao thì cũng đã qua
Thôi thì chôn giấu cùng ngàn nỗi đau

soledad_1811
27-11-2005, 05:24 AM
Khúc tự tình đàn em buông phím lỡ
Vương sầu ai khung cửa tình yêu!
Xin lỗi em vì đã wúa xa rồi
Của một thủa anh yêu em nhìu thế!

Có lẽ nào xin lỗi là wúa trễ
Mà giờ em quay mắt bước đi!
Để sau lưng lỡ hẹn xuân thì!
Yêu thương cũ hoá tan thành tro buị !

nhoc_nhoc
27-11-2005, 05:47 AM
Bởi em tình trót vụng về
tính toan chẳng vẹn , ê chề riêng mang
để anh duyên phận lỡ làng
xót xa thì cũng muộn màng đời nhau

Em về quặn thắt tim đau
góp tình thư cũ vùi vào đáy rương
mai rồi ngăn cách đôi đường
sầu thương chốn cũ vấn vương u hoài

đi chung một quãng đường dài
bây giờ kẻ trước người sau ...Ai buồn !!!!!!!!!

phonglantim
28-11-2005, 12:33 AM
Khúc nhạc lòng ai ca..sao buồn bã
Nghe ngỡ ngàng tựa một giấc mơ xa
Xin lỗi nhé...vì một thuở đã qua
Xin lỗi nhé...ngày xưa ơi...nông nổi

Có lẽ nào....thời gian mau thay đổi
Đánh vỡ tan giọt kí ức đầu môi
Có phải chăng chuyện xưa ấy một thời
Không còn nữa...buồn dâng lên khoé mắt

soledad_1811
28-11-2005, 03:56 AM
Vẫn còn đó tình yêu thời xưa ấy!
Chỉ có điều anh xếp gọn vào tim!
Nơi góc khuất vẫn nằm im lìm!
Yêu cháy bỏng của một thời nông nổi !

Không phải vì anh nói lời quá vội
Mà vì em không chọn thủy chung
Không thể đợi đến ngày tương phùng
Tim gặp gỡ chao lời thương nhớ!

hoa cong chua
28-11-2005, 06:16 AM
một mình lạc bước nơi đây
hỏi thăm đằng ấy ai hay cùng người
đối thơ - việc sắp tời rồi
mong người chấp nhận, nhận lời đối thơ
-------------
tôi biết rằng thơ tôi còn non kém
nhưng trong lòng tôi thật sự yêu thơ
mây, trăng gió, lá hoa muôn vạn
sông núi tuyết bát ngát ngàn mây
trong tôi mãi tấm tình này
đối thơ với bạn chỉ vì yêu thơ

Sekhoviyeu
28-11-2005, 10:48 PM
Khúc nhạc lòng ai ca..sao buồn bã
Nghe ngỡ ngàng tựa một giấc mơ xa
Xin lỗi nhé...vì một thuở đã qua
Xin lỗi nhé...ngày xưa ơi...nông nổi
Có lẽ nào....thời gian mau thay đổi
Đánh vỡ tan giọt kí ức đầu môi
Có phải chăng chuyện xưa ấy một thời
Không còn nữa...buồn dâng lên khoé mắt
Khúc nhạc ấy thoáng qua sao buồn quá
giọng nhạc buồn có phải....lỗi tại ta
Ừ xin lỗi ....em đi ....đừng nhìn lai
Ngày xưa buồn hiện tại có vui đâu
Vỡ tan rồi ...đánh mất mối tình đầu
Ai nỡ trách ..ai đâu ...mà xin lỗi
Xin đừng trách ...một thời ..nông nổi
Tình qua rồi ...xin đừng vội ....bước đi

phonglantim
29-11-2005, 12:29 AM
Nếu có thể...tôi xin người đừng nói
Lời xa nhau...cho dòng lệ hoen mờ
Để chiều buồn...ai cú mãi ngẩn ngơ
Thay đổi quá...người ơi sao thay đổi

Xin dừng trách!..vì một thời nông nổi
Cũng yêu thương nhưng chưa trọn tấm lòng
Chỉ yêu người bằng nửa trái tim...mong
Và như thế...xa nhau...là lẽ đúng!


Khúc nhạc ấy thoáng qua sao buồn quá
giọng nhạc buồn có phải....lỗi tại ta
Ừ xin lỗi ....em đi ....đừng nhìn lai
Ngày xưa buồn hiện tại có vui đâu
Vỡ tan rồi ...đánh mất mối tình đầu
Ai nỡ trách ..ai đâu ...mà xin lỗi
Xin đừng trách ...một thời ..nông nổi
Tình qua rồi ...xin đừng vội ....bước đi
Khúc nhạc lòng...có bao giờ vui vẻ
Nhuốm nỗi buồn....nhuốm những nỗi cô đơn
Có vui không?... hay vẫn giận..vẫn hờn
Vẫn lẳng lặng...cho một đời cô lẻ

Hãy bước đi...đừng quay đầu lại nhé
Để lệ buồn...vẫn cứ mãi tuôn...rơi
Vẫn xót xa...duyên tình ấy một thời
Tình đã hết...lòng người đã thay đổi

soledad_1811
29-11-2005, 05:28 AM
một mình lạc bước nơi đây
hỏi thăm đằng ấy ai hay cùng người
đối thơ - việc sắp tời rồi
mong người chấp nhận, nhận lời đối thơ
-------------
tôi biết rằng thơ tôi còn non kém
nhưng trong lòng tôi thật sự yêu thơ
mây, trăng gió, lá hoa muôn vạn
sông núi tuyết bát ngát ngàn mây
trong tôi mãi tấm tình này
đối thơ với bạn chỉ vì yêu thơ

Lối này người có chung đường ???
Hỏi người lạc lối đi cùng ta không?
Hay là một bước wua sông!
Thuyền kia bỏ lỡ bến duyên hôm nào???

Khách thơ lạc bước mời vào!
Đề lên một top ta cung ngân nga !
Bạn hiền thích khúc nhạc ja ?
Hay là balat ta cung bàn nhau!

Ở đay cho ban hồi sau!
Nếu ưng thì hãy đối nhau đôi lời
Sole sẽ rất rạng ngời
Khi người gạp gỡ nói lời đi chung!

phonglantim
30-11-2005, 06:30 AM
Nếu mai này... có gặp lại nhau
Thì anh nhé...hãy coi như xa lạ
Em mải mê...giữa dòng đời vội vã
Cố tìm quên ...những năm tháng đã qua

Nếu mai này...ta chợt nhận ra
rằng tình cũ...vẫn còn đâu đó
Thì xin anh...hãy giữ lời chưa ngỏ
Để sau này...khỏi hối hận nhé anh!

soledad_1811
02-12-2005, 07:15 AM
Anh không hối hận khi yêu em!
Dù lời kia vẫn dữ trong dèm
Không dám nói vì sợ mình wuas vội!
Có phải không tình yêu là có tội!
Khi bít mình thầm lặng iu em!
Đến khi nào anh mở ra xem!!
Trái trang tư ấy viết đầy tên em đó!
Và có cả một lời iu bỏ ngỏ
Để đợi người sưởi ấm nỗi đam mê!

prettyanhthu
02-12-2005, 07:30 AM
Nếu mai này... có gặp lại nhau
Thì anh nhé...hãy coi như xa lạ
Em mải mê...giữa dòng đời vội vã
Cố tìm quên ...những năm tháng đã qua

Nếu mai này...ta chợt nhận ra
rằng tình cũ...vẫn còn đâu đó
Thì xin anh...hãy giữ lời chưa ngỏ
Để sau này...khỏi hối hận nhé anh!

mai này khi gặp lại nhau
xinh người đưng thương đừng đau
cố quên chút tình còn lại
giữ gì mối tình nhạc phai

mai này khi gặp lại anh
quên đi mối tình không thành
quên đi kỷ niêm năm xưa
bao nhiêu lời hẹn lời hứa

Sekhoviyeu
02-12-2005, 09:10 PM
Nếu mai này... có gặp lại nhau
Thì anh nhé...hãy coi như xa lạ
Em mải mê...giữa dòng đời vội vã
Cố tìm quên ...những năm tháng đã qua
Nếu mai này...ta chợt nhận ra
rằng tình cũ...vẫn còn đâu đó
Thì xin anh...hãy giữ lời chưa ngỏ
Để sau này...khỏi hối hận nhé anh!
Gặp lại nhau....sao coi như xa lạ
Gặp lai nhau.. sao vội vã bước nhanh
Dẫu tình phai....giấc mộng cũ không thành
Cũng xin giữ..chút mong manh thương nhớ.....
Nếu mai này....em giật mình bỡ ngỡ
Tình vẫn còn...chưa tan vỡ chia ly
Thì em ơi...xin đừng vội bước đi
Về bên anh...ta bên nhau chung bước:)


sao thích đối thơ với phong lan wa',hân hạnh được lam wen :angel1:

phonglantim
03-12-2005, 07:01 AM
Anh không hối hận khi yêu em!
Dù lời kia vẫn dữ trong dèm
Không dám nói vì sợ mình wuas vội!
Có phải không tình yêu là có tội!
Khi bít mình thầm lặng iu em!
Đến khi nào anh mở ra xem!!
Trái trang tư ấy viết đầy tên em đó!
Và có cả một lời iu bỏ ngỏ
Để đợi người sưởi ấm nỗi đam mê!
Có bao giờ anh tự hỏi tại sao
MÌnh xa nhau và cách nhau nhiều thế
có lẽ nào...điều ấy là không thể
Khi mà anh..nhút nhát như ngày nào
Không nói ra..liệu em phải làm sao?
Phải lên tiếng...hay giả vờ câm nín
Em cứ luôn tự nhủ mình nín nhịn
Xin một lần....đừng nói thế nhé anh

mai này khi gặp lại nhau
xinh người đưng thương đừng đau
cố quên chút tình còn lại
giữ gì mối tình nhạc phai
mai này khi gặp lại anh
quên đi mối tình không thành
quên đi kỷ niêm năm xưa
bao nhiêu lời hẹn lời hứa
Nếu mai này có gặp lại nhau
Xin anh nhé...đừng nhắc gì đến nữa
Kỉ niệm xưa...của một thời nông nổi
GIữ làm gì ..khi năm tháng dần trôi
Nếu mai này có gặp lại nhau
Xin anh nhé....đừng nhắc chuyện tình đầu
Em đã đau...chỉ một lần thôi nhé
Xin anh đừng...nhắc lại nữa làm chi

Gặp lại nhau....sao coi như xa lạ
Gặp lai nhau.. sao vội vã bước nhanh
Dẫu tình phai....giấc mộng cũ không thành
Cũng xin giữ..chút mong manh thương nhớ.....
Nếu mai này....em giật mình bỡ ngỡ
Tình vẫn còn...chưa tan vỡ chia ly
Thì em ơi...xin đừng vội bước đi
Về bên anh...ta bên nhau chung bước
Dù mai này ...có gặp lại nhau
THì em biết..anh không hề thay đổi
Vẫn ngẩn ngơ trước dòng đời thật vội
Vẫn lạnh lùng...như dạo mới quen nhau
Nếu mai này...có vướng nỗi thương đau
THì anh nhé...xin anh đừng lùi bước
Cũng như em..anh cũng sẽ làm được
Bởi xa anh...là khổ nhất trên đời
PL cũng rất muốn làm quen với you đó.Mah Pl nhớ là trước kia TC đâu có thành viên nào nick vậy đâu.Chắc you mới thay nick hả???

soledad_1811
13-12-2005, 06:48 AM
Anh cũng khong bít phải làm sao!
Khi tình iu anh dấu trong sâu thẳm
Biết bao giờ 1 lần duyên thắm
Cho đôi mình được đi bên nhau???
Hay là chờ khi đến bạc mái đầu
Vẫn xa cách dù ngàn lần ước mún!

phonglantim
13-12-2005, 07:02 AM
Vẫn là anh....vẫn là câu như thế
Không biết hoài...không biết mãi là sao
Vẫn là anh...với quá khứ hư hao
Với lời nguyện...một lần và mãi mãi

NGHe như kỉu đang tán tỉnh ấy nhờ:D

soledad_1811
13-12-2005, 07:11 AM
Có thể đó cũng là khờ là dại!
Không nói ra vì 1 thủa đã xa!
Không phải vì một thời và mãi mãi!
Mà có thể tại vì anh ngây dại!
Ngay lúc này chưa nhận ra người thương!

tinh_tron_trao_anh
13-12-2005, 07:13 AM
các bạn làm thơ hay thiệt đó chỉ mình cách làm thơ với, liệu có cần phải từng trải mới làm nổi thơ ko vậy

phonglantim
13-12-2005, 07:16 AM
Có chắc không...là một người khờ dại
Khi một lần...đã chót nhớ và thương
Để giờ đây...mới biết đã lầm đường
Bởi cuộc sống sao mà hư ảo quá
Đã bao giờ anh thấy tha thiết quá
Nhớ một người...mà chẳng nhận hồi âm
Để đêm ngày...nỗi nhớ trong thâm tâm
Vẫn dội về...như tình yêu khát cháy

Mua Sao Bang
13-12-2005, 11:35 AM
À tình yêu sao khủng khiếp
Biết bao người chờ đợi để rồi than
Đêm mên mang bao nhiêu điều muốn nói
Để rồi thôi ôm nặng một trái sầu!

honem1phat
14-12-2005, 05:08 AM
nếu như là tôi
sẽ không xin lỗi
tôi sẽ chứng minh
bằng tình yêu
bằng trái tim mình
tôi tin chắc rằng
cô ấy sẽ hiểu
và yêu tôi như ngày xưa

emthichanhroi_anhtanemdi
14-12-2005, 07:54 PM
Xin đừng giận , mãi xin đừng giận
Giận làm gì khi ko được ở bên nhau

Kẻ Lang Thang
14-12-2005, 10:56 PM
Ta xin lỗi ...người ơi...ta xin lỗi
Trăm nghìn lần xin người hãy thứ tha
Ta vô tâm để mi ai nhạt nhòa...
Lời xin lỗi...ta biết là đã muộn....

Nơi xứ người...hoàng hôn chiều buông xuống
Ta hướng lòng về nơi ấy...ngày xưa
Biết chẳng còn ....người xưa không còn nữa
Nhưng vẫn hoài mộthy vọng xa xăm .....

Ta mượn gió....mượn mây ....lời thủ thỉ
Nhắn dùm ta lời hối lỗi sau cùng
Nghìn vạn lần ta biết mình không đúng
Ta đã sai nên mãi mãi mất người ....

Shin_Kn
15-12-2005, 03:16 AM
xin lỗi người , người ơi xin lỗi
lời nói kia nào phải thật lòng
người đã mất , tim ta như tan chảy
xin lỗi người _lời nói muộn màng kia

phonglantim
18-12-2005, 02:02 AM
Ta xin lỗi ...người ơi...ta xin lỗi
Trăm nghìn lần xin người hãy thứ tha
Ta vô tâm để mi ai nhạt nhòa...
Lời xin lỗi...ta biết là đã muộn....
Nơi xứ người...hoàng hôn chiều buông xuống
Ta hướng lòng về nơi ấy...ngày xưa
Biết chẳng còn ....người xưa không còn nữa
Nhưng vẫn hoài mộthy vọng xa xăm .....
Ta mượn gió....mượn mây ....lời thủ thỉ
Nhắn dùm ta lời hối lỗi sau cùng
Nghìn vạn lần ta biết mình không đúng
Ta đã sai nên mãi mãi mất người ....
Ai kia ơi!Nói chi lời xin lỗi
Bởi một lời..nào xóa hết nỗi đau
Tâm hồn kia...vì ai đã quá nhàu
Quá đau khổ...còn chi mơ với mộng...
Anh vẫn vậy...một đời vô tâm lắm
Cứ khăng khăng...phần đúng thuộc về mình
Để em buồn...nên cứ mãi lặng thinh
Anh chẳng biết...vì sao anh chẳng biết
Dòng đời trôi...vội vàng...mải miết
Biến em thành....nỗi nhớ hư vô
Vẫn ngày nào chìm đắm những cơn mơ
Khi tỉnh giấc ...thấy lòng cô quạnh quá