Xem đầy đủ chức năng : Những nỗi buồn ...........không tên !!!!!!!!!!
Icrysoul
24-11-2005, 04:29 AM
-Sáng sớm thức dậy .....................................Buồn
-Đi làm về .................................................. .Buồn
-Đi chát về .................................................. .Buồn
-Đi học giáo lý về ..........................................Buồn
-ở nhà một mình ...........................................Buồn
-Nhớ em .................................................. .....Buồn
-Nhười ta nhắc tới em .....................................Buồn
-Trước khi đi ngủ ....................................cũng Buồn
vậy ai có thể làm cho tôi vui ???????????????????????????
blue_eyes
24-11-2005, 07:01 AM
đọc xong :so_funny: ko hỉu........bùn
sonca
24-11-2005, 07:15 AM
de het buon thi can phai tim dc nguoi lam buon chu khogn ai ca
blue_eyes
24-11-2005, 07:54 AM
nỗi buồn ko tên mà.......ai cũng hỉu chỉ 1 người ko hỉu ....
ko biết mọi người nghe ai đó nói thế này chưa
Tình bạn ko có tình yêu thì vẫn sống
nhưng tình yêu mà ko có tình bạn thì chết chắc
lúc buồn thì bạn bè là người tốt nhứt cho bạn để trút bầu tâm sự đấy ....
loinoihaybatdaututraitim
25-11-2005, 09:32 AM
chỉ có bạn thôi chứ biết hỏi ai bậy giờ...
ngocle8884
26-11-2005, 12:37 PM
-Sáng sớm thức dậy .....................................Buồn
-Đi làm về .................................................. .Buồn
-Đi chát về .................................................. .Buồn
-Đi học giáo lý về ..........................................Buồn
-ở nhà một mình ...........................................Buồn
-Nhớ em .................................................. .....Buồn
-Nhười ta nhắc tới em .....................................Buồn
-Trước khi đi ngủ ....................................cũng Buồn
vậy ai có thể làm cho tôi vui ???????????????????????????
Trời ơi, tui cũng vậy đó, cuộc sống thật là vô vị, lúc nào cũng một mình, không người thân, không bạn bè ở bên canh.-------------------------------buồn!!!
tiểu bối
26-11-2005, 07:49 PM
tui đọc xong cũng........buồn lun (hông hiểu sao lạ zay ta )
Icrysoul
26-11-2005, 09:12 PM
không ai có thể làm tui ................vui được à
together forever
27-11-2005, 08:21 PM
kêu lắm thế hả
tui còn buồn hơn nè
hoa_sau_dong_nd
28-11-2005, 01:17 AM
bạn giống tui quá tui cũng rât buồn và cam thấy đơn độc nhưng kô biết làm sao bây giờ.Nhưng hãy cố vượt qua để sau này khi nhìn lại mình thật vững vàng bởi mình đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống
congiobuon
28-11-2005, 04:10 AM
Đọc xong bài này của HTD tự nhiên.....dzui.:blinking: Dzui vì mình tưởng chỉ có mình mới buồn lung tung vậy,ko ngờ cũng có người giống mình.:think: Tui chỉ cách bạn hết buồn nè .LÀM CHO NGƯỜI KHÁC VUI CHÍNH LÀ LÀM CHO BẢN THÂN MÌNH VUI ĐÓ.Chạy........
nhoc_kyo
28-11-2005, 04:14 AM
buồn hoài mau già đó ! Nói vậy thôi chứ tôi cũng đang buồn nè!
tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn !
love&rain4ever
28-11-2005, 10:16 PM
Buồn vì ko vui
Buồn vì thấy buồn
Buồn vì thấy cô đơn
Buồn vì thấy thiếu 1 cái gì đó......
meo_con_314
29-11-2005, 01:49 AM
Trong thế giới luôn có mâu thuẫn, chúng gắng bó với nhau, làm tiền đề cho nhau để cùng tồn tại. Vì thế mỗi chúng ta đều có vui buồn lẫn lộn, nên đừng đòi hỏi, đừng thắc mắc.
forever love
29-11-2005, 10:33 PM
dường như cả cuộc đời bạn là cả nỗi buồn
congiobuon
30-11-2005, 01:11 AM
dường như cả cuộc đời bạn là cả nỗi buồn
Chưa hẳn là dzậy đâu nà.:think: Còn cả đoạn đường dài phía trước mà.:think:
::SKELETON_BLOOD::
01-12-2005, 02:12 AM
Đọc xong,bùn ngủ,wá sức nhảm nhí
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.