PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một lần viết.........



lala_pucca
24-11-2005, 03:15 AM
Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng B viết cho L nhỉ.Bởi L đâu có thích đọc thư,L thích nói thẳng hơn.Nhg mỗi lần ở cạnh L,mỗi lần nhìn L,B lại k thể nói đc j` cả.L thông cảm cho B nhé.Bởi từ lúc B thích L,hình như B đã trở nên nhát hơn thì phải.
L còn nhớ cái lần đầu tiên B và L nói chuyện với nhau k?Buồn cười nhỉ.1 đứa con gái - cán bộ lớp cãi nhau với 1 đứa con trai mặc sai quy định đồng phục,sau 1 hồi tranh co thì con gái quay sang hỏi con trai "Thế ông tên j` ?".Và con trai hỏi lại "thế bà tên j?".K biết tên nhau,chỉ biết cãi nhau thôi.L còn nhớ k,hôm đầu tiên B và L vào lớp 10 đấy.Sau hôm đó con gái rất hay soi mói con trai còn con trai vẫn ra sức mặc sai đồng phục và kết quả là 2 đứa chiến tranh liên tục .Để B nói cho L nghe nhé,hồi đó B ko để ý đến L đâu (vì đến tên L B còn k nhớ nữa kia mà).Cho đến 1 hôm B cho L Y!M của B,và thấy lạ thật vì L gấp rất cẩn thận tờ giấy B đưa cho vào cặp (lần đầu tiên B thấy 1 đứa con trai làm vậy đấy).Hình như từ hôm đấy B soi L kĩ hơn thì phải.
Cũng nhanh thật,từ hôm đó đến giờ B và L quen nhau cũng đc mấy tháng rồi đấy nhỉ.Mấy tháng,ng` khác nghe thấy thì sẽ nghĩ ngắn quá,nhg với B nó đủ dài để B hiểu tc của mình.Và có lẽ L cũng hiểu.Vì chỉ mới 2 ngày gần đây thôi,hôm nào L cũng nói chuyện với B về tc của B mà.
L ác quá.B nói thật đấy.L đã đọc nhật ký của B,L đã biết đc tc của B vậy thì L còn muốn j` nữa.L biết B bất ngờ thế nào khi vô tình biết rằng L rất giống first love của B,khi L nói với B rằng B rất giống ng` yêu của L.L biết B đã phải rất cố gắng để ở cạnh L,L cũng biết B vui thế nào khi L ở bên B,biết B giận thế nào khi L chơi thân 1 bạn gái khác.L biết hết mà đúng k?Và L cũng biết B thích L n` ntn,biết rằng B sợ hãi ntn khi biết rằng B chỉ là 1 ng` thứ 3.B luôn luôn nhìn thấy L ở bên cạnh ng ấy của L.Và rồi tự an ủi mình.
B đã nói dối L rất n`.Nói dối rằng L cứ yêu ng` ấy của L đi,B sẽ k sao cả,chỉ cần L nói thích B là đc.B cũng đã nói dối rằng B chỉ bực tức 1 chút là hết ngay thôi,L đừng suy nghĩ j`.B nói dối hết đấy.Vì tc của B k cho phép B bắt L suy nghĩ quá n`.B hiểu L khó khăn thế nào khi biết B thích L.B biết L đang cố gắng làm sao để tốt cho cả 3 ng chúng ta.Nên B k muốn L nghĩ n` nữa,k muốn L mệt thêm vì B nữa.B đã nói dối vì B thích L rất n` L biết k?
B cũng đã giận L rất n`.L lúc nào cũng ở cạnh O.Có những lúc B đã cảm thấy B chỉ là ng` thay thế cho O bởi khi có O,L gần như k thấy sự tồn tại của B nữa.
Nhg B thích L.Bởi nụ cười rất duyên của L.Bởi cái cách L bối rối khi con bạn B trách L "Sao L vô tâm thế,k để ý đến B đang buồn thế nào sao?".Bởi cái lần B bỏ tiết trốn ra 1 góc cà vô tình biết rằng L đang ở cạnh B để B biết rằng B k khóc có 1 mình.B thích cả cái cách L nhìn B cười mỗi khi L mắc lỗi làm B giận,thích cả cái cách làm lành của L.B thích nhìn thấy L đòi B mua kẹo (như trẻ con ý) và thản nhiên bóc kẹo cho tọt vào mồm rồi quay sang nhìn B "ăn k?".B đã từng nói B sẽ k yêu con trai bằng tuổi vì chúng trẻ con quá.Nhg B lại thích L-1 ng hơn B có 5 tháng tuổi.Vì L có cách quan tâm thật sự đặc biệt
Cho nên L cho B đc xin lỗi L.Xin lỗi vì đã luôn trách L vô tâm k hiểu cảm giác của B,xin lỗi vì đã trách L k chịu chia sẻ j` với B,xin lỗi vì lúc nào cũng trách L chỉ biết bắt nạt B,xin lỗi vì chính B mới là ng` k hiểu L đang khó xử thế nào khi ở giữa 2 cô gái.Nếu như con bạn B k nói hết với B L đã suy nghĩ thế nào khi nó trách L cứ mập mờ tc với B,nếu như con bạn B k nói rằng L đã bỏ học để theo B khi B khóc,nếu như k có chuyện đó có lẽ B k thể hiểu đc về L.
L đã nói là L cũng thích B,nhg L k biết phải làm thế nào.B hiểu B chỉ là ng` đến sau mà thôi nên nếu B có muốn đc thích L thì B phải chờ.B k dám nói là B sẽ chờ L mãi mãi đâu,B chỉ dám hứa B sẽ ở cạnh L cho đến khi nào B thấy B phải đi khỏi L mà thôi.Có lẽ ngày đó còn xa lắm.Nhg mong L cũng hiểu cho B,B đã từng yêu,đã từng chở đợi và cũng đã từng thất vọng khi bị ng ấy của B từ chối.Và vì B là con gái,sẽ có lúc B giận hờn khi nhìn thấy L ở cạnh ng` ấy của L,sẽ có lúc B trách L,có lúc B đòi hỏi L.Nên sẽ có lúc B cảm thấy bị xúc phạm,có lúc B thấy lòng tự trọng của B lại bị tổn thương 1 lần nữa.L hiểu mà,phải k?B mong L hiểu rằng B đã tổn thương như thế nào để L có thể đối xử với B tốt nhất mà L có thể,đc k?
Mấy hôm liền L bắt B nói tên ng` B thích.B đã rất khó xử,vì B hiểu nếu B nói thích L bây giờ chẳng có ích j` cho cả 2 cả.B sợ L từ chối,sợ phải nghe lời xin lỗi từ L,sợ k còn giữ đc quan hệ như bây giờ với L nữa.B đã sợ rất n`.Nhg rồi B nghĩ,nếu cứ mập mờ thế này đc đến bao giờ.Mọi ng` đều nói L k phải là ng` tốt vì cùng 1 lúc dám bắt cá 2 tay.B muốn đứng ra bảo vệ L.Vì B nghĩ mọi ng` k hiểu L.Cũng có lúc B trách L là ng` xấu nhg rồi B chợt nghĩ nếu L k thích B thì L nên từ chối ngay chứ,vì L rất yêu ng` ấy của L cơ mà.Nhiều lúc B k hiểu L đang nghĩ j` nữa.
Hôm nay B quyết định nói với L rằng B thích L.Đây là lần thứ 2 B nói câu đó.Và L có cách cư xử thật lạ : L k trả lời j` cả,và cũng k nói thêm j` cả.Như vậy là sao hả L?
Hôm nay B quyết định viết thư cho L,chỉ 1 lần thôi.Để có đc cảm giác đang đc viết thư cho 1 ng mình rất thích.Ngày mai sẽ thế nào đây L?B rất muốn nhg cũng rất sợ đến ngày mai khi gặp L ở trên lớp . L sẽ nói j` đây?Nhg B muốn xin L 1 điều,dù L có k đồng ý cho B thích L đi chăng nữa thì L cứ để cho B ở bên cạnh L nhé,đc k?Dù L có thích B hay k thích B,dù L có muốn B là ng` yêu L hay k muốn,L muốn thế nào cũng đc,B đều đồng ý.Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất B làm theo đúng lời 1 đứa con trai.Nhg B mong L đừng xin lỗi B và bỏ đi khỏi chỗ B đang đứng ở cạnh L.B ngốc lắm đúng k?Nhg B chỉ cần có vậy thôi.B luôn luôn hỏi ngày mai sẽ ra sao,B luôn muốn nắm bắt mọi thứ cả hiện tại lẫn tương lai.Nhg bây giờ B k muốn làm thế nữa.Có lẽ vì như thế sẽ tốt hơn cho cả B và L.Chẳng phải B và L như bây giờ đang rất tốt sao,dù có hơi mập mờ 1 chút nhg như thế có nghĩa là chúng ta chưa yêu nhau,chưa yêu thì làm sao mà chia tay đc,L sẽ k bao giờ bỏ B cả,phải k?Vậy là đc rồi.Như L nói đấy :hôm nay cứ thế này đã ngày mai ra sao rồi tính sau
B muốn cảm ơn L (vì j` thì tự hỉu lấy nhé,k nói đâu).
B dám chắc là L đọc xong thư này sẽ kêu chuối quá cho mà xem.Trước giờ B cũng có vít thư cho ai theo kiểu này đâu nên khi đọc lại cũng thấy chuối thật.Chả hỉu sao lại thế nhỉ?

Icrysoul
24-11-2005, 05:12 AM
đọc mỏi mắt quá .......nhưng cám ơn bạn đã bót bài này nên .thật là hay