PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đi tìm tôi !



NGOC_GHET_BONGDEN
24-11-2005, 03:15 AM
Tôi muốn tìm lại chính tôi
Con bé của những năm về trước
Không buồn phiền lo âu ,ko nước mắt
Không biết buồn với nhân sự thế gian

Nhưng giờ đây,tôi đã trở thành ai đâu biết
Im lặng giữa hư vô,đường tắt bóng lối về
Trong đơn lẻ tôi muốn mình như trước
Tôi sẽ là tôi con nhóc ko biết buồn

Tình yêu là gì chỉ mang toàn cay đắng
Khi nhúng vào yêu thì mới biết đắng cay
Những lời mật ngọt chỉ là toàn giả dối
Biết tin ai đây ? khi lòng người khó ai dò nổi
Những lo toan ,tính toán rất con người
Tôi buồn vì cớ sao anh gian dối
Anh vẫn còn lòng mà cười nói với tôi sao ?
Tôi đã rõ lắm rồi lòng dạ anh thế đó
Vẫn hồn nhiên tưởng tôi ko biết hả anh ?
Tôi sợ lắm ,con người anh thâm độc
Tình tay ba ,kèm nỗi thất vọng của chính tôi
Là thế đó ,tình yêu làm tôi sợ
Sợ lại gặp 1 người mà ngườ đó giống anh
(Tôi buồn vì anh gian dối,anh làm tôi thất vọng quá nhiều,tôi chỉ biết trách số mình đen bạc mới gặp người như anh ,hic)

Akite_for_you
24-11-2005, 04:10 AM
Cứ trở về nguêyn vẹn khi xưa đi
Chẳng khóc than cũng đừng hờn giận nhé
Hãy cứ khóc nếu lòng mưốn thế
Rồi lãng quên đi, kẻ phụ tình...

Cứ trở về nguyên vẹn ngày xưa đi
Ai cũng thế cũng một thời nông nổi
Yêu thương đó mà nào ngờ ngưòi lừa đối
Bỏ hẹn thề sau tiếng nói đầu môi

Cứ trở về nguyên vẹn ngày xưa đi
Ngưòi đừng nhớ quãng thời gian -....
Ta cầu chúc cho ngưòi - cho tất cả
Hãy vẹn nguyên ngưòi,.. bên cạnh trái tim ta

..
Ngưòi cứ khóc nếu có thể, hãy cứ khóc bên cạnh ta,... ta sẵn sàng làm bờ vai để ngưòi khóc,.. nhưng hứa với ta rằng chỉ khóc một lần thôi,.. sau này không đựoc bưồn nữa,.. ta vui vì ngưòi nhận ra sự thực, .. ta vui vì ta bây giờ là số 1 :D:D

NGOC_GHET_BONGDEN
24-11-2005, 04:15 AM
Không biết nói hơn từ trong lòng 1 câu cảm tạ
Người bạn hiền đã luôn ở cạnh tôi
Cảm ơn nhiều tôi chỉ biêt nói thế thôi
Cuộc đời đẹp vì cho tôi có bạn ^_^
(Trùm ui Love you very much^_*)

Akite_for_you
24-11-2005, 04:18 AM
Đừng nói gì, ta hiểu ngưòi tất cả
Hãy cứ cưòi, hãy cứ nói cùng ta
Lời cảm ơn ta trả cho ngưòi đấy
Biết đâu mai ta cũng cảm ơn ngưòi :)

NGOC_GHET_BONGDEN
24-11-2005, 04:41 AM
Ta thật vui vì có người làm bạn
Nỗi buồn vui ta muồn chia sẻ cùng người
Bởi ta hiểu chỉ với người mà thôi
Lòng thanh thản vui với người cười nói

soledad_1811
24-11-2005, 05:58 AM
Đắng lắm em ơi
Quả đắng tình iu!
Có chi đâu một buổi chìu!
Giận em
Bở chốn cùng em mới
Thế là xa em có chi đâu!

phonglantim
24-11-2005, 06:05 AM
Tôi muốn đi tìm lại chính tôi
Cái thửa thơ ngây ấy...một thời
Một thời yêu ...nhớ...và rung cảm
Một thời ngây dại...quá xa xôi

Giờ đây tôi chẳng là tôi
Là kẻ khác...người hoàn toàn khác
Trong trái tim...người nghĩ tôi là vậy
Là con người mau quên hết tình xưa

Tôi muốn quay lại thuở còn thơ
Để tôi biết...tôi còn gì chưa mất
NHững gì đã qua...tôi sẽ ráng tìm lại
Để trở về đúng với trái tim tôi

Akite_for_you
24-11-2005, 08:28 AM
uh, cứ nói đi, cứ cưòi đi nếu đựoc,
ta vẫn ở đây, bên cạnh trái tim ngưòi
khoảng cách đó - chẳng phải là tất cả
ngưòi vẫn còn ta và ta vẫn bên ngưòi :)

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:52 AM
Tôi muốn tìm lại chính tôi
Con bé của những năm về trước
Không buồn phiền lo âu ,ko nước mắt
Không biết buồn với nhân sự thế gian
Nhưng giờ đây,tôi đã trở thành ai đâu biết
Im lặng giữa hư vô,đường tắt bóng lối về
Trong đơn lẻ tôi muốn mình như trước
Tôi sẽ là tôi con nhóc ko biết buồn

Tình yêu là gì chỉ mang toàn cay đắng
Khi nhúng vào yêu thì mới biết đắng cay
Những lời mật ngọt chỉ là toàn giả dối
Biết tin ai đây ? khi lòng người khó ai dò nổi
Những lo toan ,tính toán rất con người
Tôi buồn vì cớ sao anh gian dối
Anh vẫn còn lòng mà cười nói với tôi sao ?
Tôi đã rõ lắm rồi lòng dạ anh thế đó
Vẫn hồn nhiên tưởng tôi ko biết hả anh ?
Tôi sợ lắm ,con người anh thâm độc
Tình tay ba ,kèm nỗi thất vọng của chính tôi
Là thế đó ,tình yêu làm tôi sợ
Sợ lại gặp 1 người mà ngườ đó giống anh
(Tôi buồn vì anh gian dối,anh làm tôi thất vọng quá nhiều,tôi chỉ biết trách số mình đen bạc mới gặp người như anh ,hic)
Hãy về với em con người xưa
Giống như lúc trước vẫn dại khờ
Đâm đầu vô yêu mần chi rứa
Để giờ đây than khóc ai ngoài mình....

NGOC_GHET_BONGDEN
25-11-2005, 06:59 AM
Mọi người làm thơ hay thế ^_*
Tình yêu là thế nhiều đớn đau
Nhưng hãy quên đi ảm đạm của sắc màu
Ngoài kia nắng lên chân trời mới
Mang màu hạnh phúc của tình yêu

x2uz21.o2O5
25-11-2005, 10:11 AM
Tình yêu là thế luôn đớn đau
Gây bao nỗi nhớ cộng u sầu
Thôi tình cũ đã qua còn chi nữa
Sống vui bên cây hoa lá người

ngoisaobian
25-11-2005, 11:15 PM
[COLOR="plum"]nước vô tình ngàn năm trôi mãi
mây vô tình trôi mãi mãi xa

trăng vô tình trăng đùa với gió
người vô tình chẳng hiểu lòng ta

tocduoiga86
25-11-2005, 11:57 PM
Tôi đi tìm tôi giữa muôn trùng sống bể
Tôi đi tìm tôi không biết lối đi về
Tôi đi tìm tôi người ơi có biết
Tôi đi tìm người nhưng người quá xa xôi ....

tokyo
26-11-2005, 12:46 AM
Người ở xa xuôi ta cứ tìm
Vì người còn thiếu một con tim
Đã lâu sao người không thấy trả
Giờ lại đi đâu,hay mất tim...

NGOC_GHET_BONGDEN
26-11-2005, 12:47 AM
Hãy cho tôi tìm lại được tôi
Để quên cay đắng của sự đời
Để ôm hoài bão còn xa mãi
Hãy cho tôi được lại là chính tôi

phonglantim
28-11-2005, 12:19 AM
Tôi muốn đi tìm lại chính tôi
là con bé...của 2 năm về trước
Chưa đối diện với dòng đời xuôi ngược
Chưa một lần vấp phải những thương đau

NGOC_GHET_BONGDEN
05-12-2005, 03:05 AM
Tôi đã là tôi hết muộn phiền
Những kỉ niệm cũ vào lãng quên
Niềm vui ngày mới đang trước mắt
Bao niềm vui thay chớ muộn phiền

hanquoc00
06-12-2005, 03:35 AM
Bao tháng lao đao mong tiềm bạn
Đôi cùng cảnh ngộ giống như tôi
Cũng biết yêu và cũng biết rã rời
Tôi tiềm bạn mong sớt vài tâm sự

NGOC_GHET_BONGDEN
06-12-2005, 07:37 AM
Cảnh như tôi và bạn nhiều người gặp
Xác định bước vào yêu là sẽ gặp đắng cay
Sao chúng ta cứ vô tình dấn bước vào
Để bài học tình yêu chúng ta đành phải trả

x2uz21.o2O5
06-12-2005, 07:38 AM
tôi đi tìm tôi tìm chính tôi
Con người cũ kỹ đã xa rồi
Diện mạo giờ đây đã đổi khác
Sao tôi đi tìm lại chính tôi...
HÃy cho tôi đi tìm lại tôi
Tìm con người cũ mãi zong chơi
còn hơn người mới vương tơ tình
Dứt mãi chẳng ra mãi ko vơi...

tuyetthegiainhan
06-12-2005, 10:17 AM
tôi là ai giữa dòng đời thay đổi
gã say tình lạc chốn mộng mơ
hay ngu ngơ kẻ thời nông nổi
để tình mình trôi dạt kiếp bơ vơ

prettyanhthu
06-12-2005, 02:27 PM
người là một kẽ đa tình
một chiễn sĩ ở bình minh
một trái tim vội vã yêu
một kẽ đam mê linh tính

Chu Minh Ngoc
07-12-2005, 07:32 AM
Anh cũng muốn em trở về chính em
Cô con gái ngày xưa anh yêu quí
Cô bé khiến anh 1 đời ngây dại
Mê bước em về ,khiến anh đợi ngẩn ngơ

Em vô tình ko them để ý
Nỗi đau này chỉ mình anh ôm ấp mà thôi
Trên đường đời tôi muốn thấy em vui
Xin hãy để lại em tôi trờ về là em như trước

Để nỗi đau

Akite_for_you
09-12-2005, 07:37 AM
ta cũng vậy cũng như ngưòi một thửo
tìm lại mình từ chính những ngày xưa
sao khó quá,..dòng thời gian,.. nứoc cưốn
biết đứng đâu để gặplại chính mình !

đã hết rồi những nhớ thương một thửo
những hơn ghen cũng đã lặng hết rồi
chỉ còn lại những bưỗi chiều lộng gió
cánh diều chao,.. lạc mất giữa đêm tròng

ta tìm lại mình ở giữa chốn không ta
chẳng kịp nữa những ngày xưa yêu dấu
xa cách nhe ta làm ngưòi lỗi hẹn
bỏ trái tim đau,.. bỏ mặc mình !