PDA

Xem đầy đủ chức năng : tặng sỏi đá



tieu_bao
24-11-2005, 12:24 AM
rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau
vì tình yêu đến mang tim muôn màu
rồi một ngày sỏi đá cũng gần nhau
vì không quên nổi khát khao hôm nào

bến không thuyền
24-11-2005, 07:59 AM
Tặng gì không tặng , tặng sỏi đá .
Hỏi người sao tình chẳng cách xa .
Nơi ta ta thích mình ta
Kẻo không người lại trao ta , lạnh lùng

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 08:14 AM
Đá sỏi ơi ai nào sót thương người
Đời vô nghĩa, người hóa thành sỏi đá
Con đường này dường như xa lạ quá
Bước chân buồn trên đá sỏi cằn khô
Biết đường đời còn khúc khuỷu mấp mô
Và đời còn cằn khô hơn sỏi đá
Vẫn ôm lòng ,mơ về bờ bến lạ
Ngập tình người, sỏi đá cũng cần yêu..

bến không thuyền
24-11-2005, 08:23 AM
Yêu làm chi, để cho khổ đau nhiều ,
Tình xưa cũ, không liều được đâu bạn ,
Trong hoạn nạn, người ta sẽ cần bạn .
Bạn là người rõ nhất nơi tâm can .
Cuộc sống vẫn biết nhiều gian nan,
Đâu thể ngoảnh và đầu hàng đơn giản.
Bến bờ kia không thích lâm nạn,
Ta và người mãi bạn, bạn thôi.

Akite_for_you
24-11-2005, 08:30 AM
Ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau......

Ta biết ngưòi cũng từng nói giống ta
Yêu thương đó nào có ai dám bỏ
Ngưòi cũng như ta cũng lặng thầm khúc hát
Hát yêu thưong, dấu những mưộn phiền !

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 08:34 AM
Đá sỏi chơ vơ, đá sỏi buồn
Sỏi buồn hiu quạnh lệ đá tuôn
Bến đời hiu quạnh, bơ vơ quá
Ai thấu tình yêu tận cội nguồn!

nick-nack
24-11-2005, 08:39 AM
Sỏi đá cũng như ta cũng vẫn sầu
Nỗi sầu nhân thế hỏi tại ai
Ai hay ai biết tình đôi lứa
Lẩm rầm lầm rầm quyện đá kia !
---
sogy hén,. nhảm wá !

tokyo
24-11-2005, 08:41 AM
Ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau
Ôi câu nói ấy bao người cứ hỏi
Hỏi bao giờ hãy phải đến ngàn năm
Hay sỏi đá ngàn năm cũng chẳng gặp
Đá phương trời sỏi mãi mãi ngóng trông...

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:42 AM
sỏi đá luôn cần đến nhau
cớ sao chia ré làm u sầu
sỏi kia buồn lòng ko lên tiếng
đá kia chạnh lòng ko dám kêu...

Sỏi Đá
25-11-2005, 08:21 AM
Sỏi Đá cô đơn ... sỏi đá sầu
Sầu đời ... lận đận ... kiếp đa đoan
Đa đoan một cõi ... yêu_thù_hận
Phận đá hoang vu ... sỏi ... vô hồn