PDA

Xem đầy đủ chức năng : chút buồn



tokyo
23-11-2005, 10:18 PM
Hôm nay về trở lại nơi xưa ấy
Gặp người em nhỏ thiệp hồng trao tôi
Miệng cười em bảo nhỏ:
Em sắp đi rồi, theo người ta..
Em buồn khóc mãi số con người
Có muốn thì nào được gì đâu
Khi đã sinh ra chốn quê nghèo...
Phải lấy chồng khi tuổi vừa xuân
Ôi tuổi mưòi tám mộng mơ như thế
Sao lại vội bỏ cả tuổi thơ ngây
Bỏ cả ước mộng ngày xanh ấy
Để cánh chim bay chỉ một mình
Ôi những mộng ước xa xưa ấy
khung trời đại học mộng mơ đâu còn
Ta hận người sao lại nỡ
Bắt em đi khi tuổi chưa tròn
Chỉ vì chút buồn gia cảnh
Lại để cho em ...ôi thật buồn

yuui_shinzo
24-11-2005, 03:09 AM
Xóa thì chắc là bị rồi
Sao To không chuyển thành vài dong thơ

hanquoc00
26-11-2005, 04:52 AM
Thơ hay thì viết cho người
Không hay đừng viết để người ta khinh
Nhưng tôi thấy cũng thật bất bình
Ai người đem xóa không minh rõ ràng

tokyo
26-11-2005, 05:09 AM
Thơ nào lại chẳng là thơ
Sao ai lại nỡ khinh thơ hỡi người
Vườn thơ đã có nội quy
Tám thì bị xóa có gì không minh....

tieuthukhocnhe
26-11-2005, 07:24 AM
ky o hiểu chuyện rõ ràng
nhè mình cũng bớt 2 hàng lệ rơi
vườn thơ lá cải là nơi
mọi người trò chuyện chơi chơi hì hì

yuui_shinzo
26-11-2005, 09:09 PM
Xưa kia lá cải rất dzui
Vậy mà giờ đây bùn ơi là bùn

dieptieuho_anhyeuem
28-11-2005, 07:34 AM
lá cải giờ này quá bùn
vì nay thơ đã chẳng còn là duyên
thơ này là những hàn huyên
là bao tâm sự bùn của tụi ta
làm sao lá cải nở hoa
trở về ngày ấy vui vầy cùng nhau

KisssMeBoy
24-12-2005, 01:33 AM
Nồng nàn thay cuộc tình ta
Như mây với gió như ta vói mình
Như trăng sao giữa trời đêm
Như hoa với bướm đùa trong nắng vàng

[L]ight
24-12-2005, 01:51 AM
Hôm nay về trở lại nơi xưa ấy
Gặp người em nhỏ thiệp hồng trao tôi
Miệng cười em bảo nhỏ:
Em sắp đi rồi, theo người ta..
Em buồn khóc mãi số con người
Có muốn thì nào được gì đâu
Khi đã sinh ra chốn quê nghèo...
Phải lấy chồng khi tuổi vừa xuân
Ôi tuổi mưòi tám mộng mơ như thế
Sao lại vội bỏ cả tuổi thơ ngây
Bỏ cả ước mộng ngày xanh ấy
Để cánh chim bay chỉ một mình
Ôi những mộng ước xa xưa ấy
khung trời đại học mộng mơ đâu còn
Ta hận người sao lại nỡ
Bắt em đi khi tuổi chưa tròn
Chỉ vì chút buồn gia cảnh
Lại để cho em ...ôi thật buồn

Ngày mai em bước theo chồng
Sao mang giọt lệ vào lòng tiếc thương
Hay vì tình vẫn vấn vương
Từng đêm gối chiếc mà tương tư sầu

Ngày mai dấu nỗi thương đau
Em đi chôn hết tình sâu vào mồ
Khoắc lên chiếc áo hững hờ
Từng Thu khoả lấp giấc mơ mặn nồng

Ngày mai em bước theo chồng
Để người đưa tiễn bên sông ngậm ngùi
Tìm đâu một khoảng trời vui
Hay là còn lại một đời nhớ mong

Một người lặng lẽ bên sông
Một người đếm bước vào trong hận sầu
Tình yêu thôi hết bắt cầu
Đàn chim ô thước còn đâu hợp hoà p/s trong đây làm thơ tình huh bà con:D:D