Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi nỗi buồn đến



bamina_89
23-11-2005, 10:11 PM
Các bạn thường làm gì khi gặp chuyện buồn? Bây giờ mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi về chuyện học hành, buồn vì thấy người mà mình đang cảm thấy hơi yêu đi với một người con gái khác, cả chuyện suốt ngảy bị bố mệ mắng nữa chứ. Mình chỉ biết khóc, hãy chia sẻ cùng mình hãy cho mình lời khuyên.Cảm ơn các bạn nhiều

Mr.Oxy
24-11-2005, 03:51 AM
Hình như em là một cô bé sinh năm 89 , vừa mới thi vào cấp 10 ( ở VN ) nếu không đúng cho anh xin lỗi nhé !
Cuộc sống không thể lúc nào ta cũng được mỉm cười và phải mỉm cười cả. Đôi khi ta gặp chuyện buồn lại là cơ hội để mình tự suy nghĩ lại mọi chuyện như vì sao ta buồn, có nên buồn vì chuyện này không, và cần làm gì để hết buồn.
Khóc để nhận ra mình sai, để nhận thấy chỉ vì chuyện này mà mình khóc thật không đáng thì cũng nên em à.
Nếu là chuyện học hành, gia đình, em cần xem lại ngay, chuyện bạn trai hơi yêu đi với người khác là chuyện bình thường, cố gắng đừng vì nó mà ảnh hưởng đến học tập là được. Chúc em vui !

Một Nửa
24-11-2005, 08:46 PM
... làm gì à.. chui vào một góc của riêng mình.. lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn..

loinoihaybatdaututraitim
25-11-2005, 09:12 AM
với tôi thì khác... tìm chỗ nào yên tĩnh rồi suy nghĩ lại... khóc cũng là một cách giải quyết, khóc đúng theo cách của JAMEBLACK1346 là rất hay, bạn nên làm theo cách đó... Chúc bạn luôn tươi cười...