PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy là chính mình anh nhé !



Lost.
23-11-2005, 09:49 PM
Một lần thôi là chính mình anh nhé
Biết là phải quên để nhẹ cõi lòng
Quên đâu phải là "chạy trốn" đúng không ??
Hãy sống thật, dẫu là điều giản dị

Sống vì chính mình là một điều ích kỷ
Trong tâm hồn anh dấu những ưu tư
Anh khoác lên mình một tấm áo thực hư
Để che lấp một vết thương xây xát

Đã biết là mang bước chân phiêu bạt
Đã biết trái tim đã vỡ nát vì ai
Đã biết cuộc đời không thiếu những bi ai,
Những chất chứa, những ngổn ngang khó nghĩ

Sao anh không biết cuộc đời kia không chỉ...
Có riêng anh ....chạy trốn nỗi buồn
Trong âm thầm nỗi tuyệt vọng trào tuôn
Trong ngóc ngách môt tâm hồn đã chết...

Nhưng bây giờ em đã không cần biết
Chỉ muốn 1 lần đc gặp lại hồn anh
Một tâm hồn thấp thoáng bóng trăng thanh
Không sắc nhọn, không chai lì như thế ....

Một lần thôi là chính mình anh nhé......

-----------
------------
--------------

Nếu anh đọc đc chúng,anh sẽ biết nó dành cho anh.....hãy cho em biết anh đã đọc đc chúng,nha!!!

mainholan
24-11-2005, 04:24 AM
Yêu thương nào rồi cũng nhạt phai
Chỉ có căm thù là mãi mãi!!!!!!!!!!:madsung: :madsung: :guoc: :iou: :tim:

Sekhoviyeu
24-11-2005, 10:37 PM
Một lần thôi anh trở lại chính mình
Một lần thôi anh không nhìn lối cũ
Nhưng em ơi chỉ một lần có đủ
Dẫu phủ phàng vẫn tìm lại ngày xưa

Lost.
24-11-2005, 10:42 PM
Quá đủ rồi anh ơi lần duy nhất
Vì chẳng dễ gì tìm lại thứ đã xa
Chỉ cần một lần có lẽ cũng sẽ qua
Ngày xưa ấy,chắc chỉ là không tưởng

tokyo
24-11-2005, 10:48 PM
Những thứ đã xa đừng giữ nữa
Hãy để vào sâu tận nơi nao
Để rồi những lúc sầu đêm vắng
Hãy lấy ra xem để ấm lòng
Rồi lòng tự bảo phương xa đó
Người ấy cũng đang nhớ cố nhân....

Lost.
24-11-2005, 10:54 PM
Sao người biết ai đang nhớ cô nhân ?
Sao người biết ầm lòng theo dĩ vãng?

Nếu dĩ vãng về trong những chiều im vắng
Sợ rằng mình sẽ bật khóc mất thôi

Sekhoviyeu
24-11-2005, 11:00 PM
Quá đủ rồi anh ơi lần duy nhất
Vì chẳng dễ gì tìm lại thứ đã xa
Chỉ cần một lần có lẽ cũng sẽ qua
Ngày xưa ấy,chắc chỉ là không tưởng

Ngày xưa ấy em nào đâu biết được
Chuyện buồn vui ngày ta mới quen nhau
Quên sao được những kỉ niệm ngọt ngào
Sao đành nỡ chôn vùi vào quá khứ

tokyo
24-11-2005, 11:02 PM
Gọi cố nhân tức tình ai đã nhạt
Đã ấm lòng thì còn sợ chi đau
Sợ chi nữa chỉ chút tình dĩ vãng
Đã không còn..ừ người cứ khóc đi
Khóc rồi quên những kỷ niệm vấn vương
Chút tình nhỏ của những chiều chưa nhạt
Giờ đã nhạt... chiều đã hóa bình minh...

Lost.
24-11-2005, 11:06 PM
Ngày xưa ấy em nào đâu biết được
Chuyện buồn vui ngày ta mới quen nhau
Quên sao được những kỉ niệm ngọt ngào
Sao đành nỡ chôn vùi vào quá khứ

Thì một lần hãy quay về quá khứ
Chúng vẫn vẹn nguyên như những thủa ban đầu
Em chưa và sẽ chẳng quên đâu
Ngày xưa ấy vãn còn đây, vẫn thế....


Gọi cố nhân tức tình ai đã nhạt
Đã ấm lòng thì còn sợ chi đau
Sợ chi nữa chỉ chút tình dĩ vãng
Đã không còn..ừ người cứ khóc đi
Khóc rồi quên những kỷ niệm vấn vương
Chút tình nhỏ của những chiều chưa nhạt
Giờ đã nhạt... chiều đã hóa bình minh...

Nhạt tình rồi? đã nhạt thật rồi ư?
Sao nghe xót xa trong những chiều nhạt nắng
Giọt lệ buồn rơi giữa lòng im vắng
Nhủ lòng mình sẽ chẳng khóc nữa đâu....

Sekhoviyeu
24-11-2005, 11:34 PM
Ừ như thế ,chỉ là kỉ niệm thôi
Dẫu có buồn,thì cũng đã xa rồi
Dẫu có vui ,thì cũng là quá khứ
Thôi quên đi nếu lòng mình còn giữ
Chút hương tàn đâu khơi dậy lửa yêu thương
rất vui nếu như được làm bạn voi miranda,cho mình nick hén
Thông cảm chút ha vì nội quy không được để trang web khác trong này

tokyo
24-11-2005, 11:38 PM
Quanh ta còn biết bao điều thật đẹp
Còn bao người đặt mọi sư yêu thương
Sẽ đau lắm khi thấy người thế ấy
Hãy sống với tình yêu thật thật lòng
Người sẽ thấy màu tím buổi hoàng hôn
không còn sợ khi chiều phai nhạt nắng
Người sẽ thấy chiều nay sao đẹp mãi
Mãi niềm tin ...ời sáng lại hoàng hôn....

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 11:39 PM
anh vẫn là anh chính là anh
Bôn ba khắp trốn tỉnh khắp thành
đi đâu người đời cũng biết đến
Mợt trang nam tử lộ hào hoa
Anh vẫn là anh chính là anh
Trót yêu ai đó tình ko thành
Tình duyên anh trao liệu người biết
Làm khổ thân anh đến khi nào...

small_bear_86
25-11-2005, 12:04 AM
Anh em đó có bao giờ thay đổi
Luôn là chính mình là anh mãi mãi
Là tình anh trao em bằng trái tim mình
Mà em đó sao chẳng mãi là em ...?

otchithien
25-11-2005, 12:20 AM
neu co ai cho toi yeu cuoc song
do la anh ngon lua cuoc doi
ngươi anh trai toi lươn tham goi
khi toi bươn toi khoc hay toi vui
anh van lươn ben toi va co vu
du anh co tram ngan noi sau mươn
anh van lươn tin tương lac quan
van dem den niem vui cho ngươi khac
cho ca toi co be dai kho
Bạn type dấu vào nhé

Lost.
25-11-2005, 05:58 AM
Ừ như thế ,chỉ là kỉ niệm thôi
Dẫu có buồn,thì cũng đã xa rồi
Dẫu có vui ,thì cũng là quá khứ
Thôi quên đi nếu lòng mình còn giữ
Chút hương tàn đâu khơi dậy lửa yêu thương
rất vui nếu như được làm bạn voi miranda,cho mình nick hén
Thông cảm chút ha vì nội quy không được để trang web khác trong này

Đã bao lần xui dĩ vãng ngủ yên
Quên tất cả như chưa bao giờ đến
Hình như nỗi buồn là con thuyền không bến
Biết phải làm gì cho bến bớt hoang vu
Sót lại hương tàn nên cứ mãi âm u
"Quên đi nhé nếu lòng mình còn giữ..."


Quanh ta còn biết bao điều thật đẹp
Còn bao người đặt mọi sư yêu thương
Sẽ đau lắm khi thấy người thế ấy
Hãy sống với tình yêu thật thật lòng
Người sẽ thấy màu tím buổi hoàng hôn
không còn sợ khi chiều phai nhạt nắng
Người sẽ thấy chiều nay sao đẹp mãi
Mãi niềm tin ...ời sáng lại hoàng hôn....

Một niềm tin cho ngày mai thắp nắng
Một sự chân tình sẽ vắng những đau thương
Người với người sống để yêu thương
Và xin mãi là thật lòng ai nhé!!!!


anh vẫn là anh chính là anh
Bôn ba khắp trốn tỉnh khắp thành
đi đâu người đời cũng biết đến
Mợt trang nam tử lộ hào hoa
Anh vẫn là anh chính là anh
Trót yêu ai đó tình ko thành
Tình duyên anh trao liệu người biết
Làm khổ thân anh đến khi nào...

Anh có chắc rằng anh vẫn là anh
Khi đã có đôi lần chạy trốn
Anh chạy trốn sợ tim mình thương tổn
Sợ thêm một lần lại đau lắm trái tim
Tình yêu trao người anh cũng chẳng dám tin!!
Sao anh lại giữ nguyên im lặng ???

tokyo
26-11-2005, 12:29 AM
Lòng này rất thật chẳng sai lời
Lời thơ tha thiết tình tôi đó
Nguyện ở nơi đây có gió mây
Người đã nói ra chẳng sai lời...