PDA

Xem đầy đủ chức năng : không có tên



vianhmuonyeuem
23-11-2005, 09:39 PM
khi trong lòng em nghỉ về người khác
bỏ quên anh trong kí ức một thời
nhưng với anh nó mãi là kỉ niệm
bởi tình anh đã trao cả cho em


trái tim anh sẽ không thuộc về ai cả
bởi tình anh dành trọn cho em
anh sẽ đem tình yêu tuyệt vời nhất
trao cho em hỡi cô bé anh yêu




KIMANH

vianhmuonyeuem2
24-07-2006, 03:12 AM
khi nơi đến là niềm tin mơ ước
giờ hai ta mỗi đứa môt phương trời
vẫn mong rằng có ngày gặp lại
ôm trong lòng triệu nỗi yêu thương

yoo chun park
25-07-2006, 10:54 AM
Khi có một bông hồng bị gãy
thì đầu hồng vẫn có những cánh hoa
hoa ko có cánh ko còn đẹp nữa
cánh ko có hoa thì vẫn là cánh hồng.

thaingan
26-07-2006, 12:44 AM
anh cứ nói anh trao gửi con tim
cho cô bé yêu anh tha thiết
nhưng một ngày anh ra đi vội vã
hỏi con tim còn nhớ đến em
hay đã mang theo tim trao cho người khác
để mình em lẽ bước mình em

Dumbledore
26-07-2006, 04:58 AM
anh cứ nói anh trao gửi con tim
cho cô bé yêu anh tha thiết
nhưng một ngày anh ra đi vội vã
hỏi con tim còn nhớ đến em
hay đã mang theo tim trao cho người khác
để mình em lẽ bước mình em
Anh quên em chẳng phải không còn thích
Không còn yêu , không còn thương còn nhớ
Chẳng bởi vì trái tim anh thờ ơ
Vì anh biết lòng em vẫn ngóng chờ
Nơi xa xôi , với một hình bóng khác

saygoodbye
26-07-2006, 08:45 PM
tình yêu anh mãi là lời nói
một phút bên nhau quá tuyệt vời
ngày xưa anh hỡi sao không nói
để đến khi đau mới nhận mình (yêu)

một câu em chờ anh khi đó
khó nói lắm sao người tình ơi
giờ đây khi người khác buông lời
tuổi em đến lúc không chờ được nữa

dậu sao lời hứa cũng không thành
dẫu sao cuộc tình đã mong manh
thôi thì một câu anh nghe nhé
nếu yêu hãy nói cho thật nhanh

vianhmuonyeuem2
13-08-2006, 08:33 PM
tình yêu anh mãi là lời nói
một phút bên nhau quá tuyệt vời
ngày xưa anh hỡi sao không nói
để đến khi đau mới nhận mình (yêu)

một câu em chờ anh khi đó
khó nói lắm sao người tình ơi
giờ đây khi người khác buông lời
tuổi em đến lúc không chờ được nữa

dậu sao lời hứa cũng không thành
dẫu sao cuộc tình đã mong manh
thôi thì một câu anh nghe nhé
nếu yêu hãy nói cho thật nhanh




nếu có thể nói anh sẽ nói ngàn lời tha thiết
mãi yêu em yêu em trọn đời
nhưng một lời anh không thể nói hết
và một ngày anh chẳng thể nói xong
cho anh một đời để anh tỏ tình anh




nếu yêu anh em chỉ chờ câu đó
chỉ một câu anh giữ trong lòng
nếu đồng ý anh xin được nói
ngàn lần yêu yêu trọn đời này



vianhmuonyeuem2 va vianhmuonyeuem la 1

Tuổi đôi mươi
13-08-2006, 09:51 PM
Trọn đời này có lẽ là chưa đủ
Vạn kiếp sau anh vẫn mãi yêu em!

Yêu cho đến khi nào trái đất ngừng quay,
Và loài người chỉ còn trong lịch sử!

Anh sẽ tìm em trong cõi thiên hà
Gặp nhau giữa muôn ngàn vũ trụ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-08-2006, 06:54 AM
Vũ trụ bao la anh tìm em sao nổi
Vạn kiếp sau tình đã bỏ đi xa
Trái đất ngừng quay và em đây ngừng thở
Thì có lẽ anh đã tìm được em.................

songsatlasat
14-08-2006, 09:45 AM
Tìm được em nhưng chẳng được gần em
Bởi âm dương chia cách người đôi ngã
Giờ mình anh lê bước chân buồn bả
Bước lang thanh hoài tưởng mối tình ta

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 02:59 AM
Âm dương ấy hai nơi xa cách quá
Biết làm chi khi mộng đó đã tan
Giờ đây hai đứa đi hai đường
Bây giờ nhìn lại tiếc hoài nhớ thương.........

màu kí ức
15-08-2006, 09:26 PM
Nhớ thương bắc cầu ta tới
Sao em lỡ quản bỏ cầu không qua
Tuy giờ hai đứa hai đường
Nhưng tim hai đứa chúng mình hướng nhau !!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 04:43 AM
Hai đứa nay đã hai đường
Và tim hai đứa cũng rời cách xa
Biết bao sóng gió trên đường
Nhưng tình duyên ấy xa rồi còn đâu...............

màu kí ức
16-08-2006, 06:59 PM
Duyên tình đâu hết mà than
Chẳng qua gió cuối mưa ngàn tình sôi
Mai sau gió ấy tạm...bồi..
Thì duyên tình ấy vẫn là chứa chan

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 05:53 AM
Ngồi làm thơ ta chẳng biết than chi
Ngồi ngẩm nghĩ thấy mình cô độc quá
Chẳng phải tình đã bỏ mất đi xa
Làm tim ai vỡ nhòa trong nước mắt..................

bad1boi
18-08-2006, 08:55 PM
Tình rất là linh tinh
Thơ mới là tình
Yêu mãi một bóng hình
Suôt đời không có chán sao....??

Khi Yêu rất sợ chia Tay
Yêu roài mới thấy đáng cay cuôc đơi......!!

Mua Sao Bang
18-08-2006, 09:01 PM
Cho gió thổi cuốn trôi làng cat trắng
Nắng dịu hiền lơ lững cuốn theo mây
Trong ngây ngất, buổi chiêu vàng dệt lối
Tiếng sông về xào xạt bến lòng say!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 02:53 AM
Tình nào tình chẳng linh tinh
Tim nào tim chẳng trao riêng bóng hình
Đã yêu ai nỡ đành quên
Không quên nên mới chịu nhiều đắng cay..................

màu kí ức
20-08-2006, 03:47 AM
Hôm nay lên web dạo chơi
Sao mà thật vắng hỡi ơi chút buồn
Làm thơ cũng chẳng vui hơn
Vì đâu có bạn cùng sầu ngâm thơ
Thế rồi cứ vậy ngủ mơ
Ngoài kia mưa quá than ôi lại buồn
Viết lên tan nỗi sầu riêng
Cho lòng trống vắng xin mong lấp đầy

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 06:04 AM
Làm thơ chắc chắn là bưồn
Đời người thi sĩ yêu thơ khóc thầm
Yêu thơ ngồi ngắm mưa rơi
Cho thêm thắm thía nỗi bưồn cô đơn............
=============================
Chẳng có ngày nào dc so tài
Làm thơ có đối vẫn vui hơn
Ai ngờ Hôm nay chẳng có người
Tâm trạng ko vui càng sầu não..................

vianhmuonyeuem2
25-08-2006, 03:17 AM
nếu đối thơ để so tài cao thấp
xin mạn lòng đối bạn mấy câu
chủ đề bạn chọn dùm nha
mình hẹn gặp lại đối tài nhau vui

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 04:40 AM
Hẹn nhau một ngày gần đây
Rồi ra vế đối cùng bồi đáp thơ
Thơ thơ thẩn thẩn đợi chờ
Đợi quài ko thấy ai ra chủ đề..............

vianhmuonyeuem2
25-08-2006, 09:14 AM
chủ đề tôi chọn hộ luôn
thứ nhất tình bạn thứ nhì tình yêu
nếu muốn có xin bạn cứ việc chọn
tôi đối lại mạn phiền đừng chê

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 02:37 AM
Chủ đề đã ra tôi xin đối
Tình yêu tình bạn tôi đều biết
Nếu mưốn giờ đây tôi xin chọn
Đối lưôn cả hai nhưng một tình..............
===========================
Tình yêu là gì tôi đâu biết
Biết đối làm sao, đối làm sao
Tôi đây ko biết vô tình quá
Chỉ vì tổn thương bởi chút tình....................

vianhmuonyeuem2
26-08-2006, 08:05 AM
nếu đã vậy tôi đây xin nói
tình yêu gần nhất trên đời
tình bạn cao nhất là tình yêu thôi
nếu không yêu ta tôn nhau làm bạn
yêu nhau rồi mình là bạn thật là yêu

ntbha2006
27-08-2006, 07:26 PM
khi buồn đừng làm thơ em nhé
vì thơ là những giọt nước mắt
nó sẽ làm com tim em nát tan
thì miền vui....sẽ mất

khi sầu đừng làm thơ em nhé
vì thơ là hóa thân của nước mắt
nó sẽ làm bạn đắm chìm trong đau khổ
và cuốn đi những gì bạn chờ

vậy khì buồn bạn cùng tôi hét to
vậy khi sầu bạn hãy cùng tôi khóc
để cuộc đời khongo còn nước mắt
để cuộc đời không còn rơi lệ.......

quỳnh anh
27-08-2006, 08:24 PM
Em đây vốn đã chưa từng trải
Nên chuyện yêu đương hổng bít gì
Nếu hỏi em đây chọn bên nào
Xin chọn tình bạn làm hàng đầu !

màu kí ức
27-08-2006, 08:32 PM
Đừng nói vậy em rồi lại khổ
Tình yêu tình bạn như là ma
Lúc đầu hơi đượm sau thật đấy
Em nói thoát ra khó lắm à

tongnguyenhuy
27-08-2006, 08:33 PM
khi yêu sống chết có nhau
ko yêu sống chết với nhau cả đời
bạn thành bồ dễ như chơi
từ bồ xuống bạn tuôn rơi máu đào

màu kí ức
27-08-2006, 08:39 PM
Máu đào thấm đượm đời thi sĩ
Gửi hồn thơ mình đượm gió trăng
Vương kia lệ úa heo gầy
Thương ai rơi lệ lòng này chót yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 04:35 AM
Trót yêu rướt nỗi sầu đau
Trót vương, trót vấn bởi một tình yêu
Vương rồi mới thấy thật đau
Tình kia sao đắng làm đau cõi lòng.................................

vianhmuonyeuem2
04-10-2006, 10:00 PM
cà fe đắng bỏ đường lại ngọt
tình mình đắng biết bỏ gì đây
ớt kia cay vẫn còn loại ớt ngọt
mình chia tay biết yêu lại nữa không

TinhYeuVaGiotNuocMat
04-10-2006, 10:50 PM
....du*'t tay cha~y ma'u hong dau
xa anh mot^. chu't ruot dau thoa't long`

vianhmuonyeuem2 : chao ban.. nguoi con gai ban thich ten la kim anh ha?

vianhmuonyeuem2
16-11-2006, 03:55 AM
nhớ người buồn ta làm thơ ta hát
vắng bóng người ta ngồi ngắm trăng đêm
nhớ đến người ta ôm nhiều nỗi nhớ
vắng bóng người ta ôm nỗi cô đơn
kim anh anh nhớ em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
17-11-2006, 02:47 AM
Nhớ ai nhớ mãi đêm sầu
Nhớ ngưòi con gái, lâu lâu lại nhìn
Khó chi lời nói vô tình
Ngưòi ơi ta nhớ, ngưòi còn nhớ ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
====================================
Vắng bóng ai, ta tìm nơi xa vắng
Nhớ bóng ngưòi ta kiếm cảnh trăng đêm
Ngồi ngắm trăng, nhưng lòng ta thấy lạnh
Thiếu mất ngưòi, trống vắng cả tim yêu!!!!!!

Lost.
17-11-2006, 05:27 AM
Ta làm thơ tựa kẻ điên
Ta làm thơ giữa triền miên cuộc đời
Sợ mai này cạn tiếng cười
Câu thơ chưa bật khỏi đời thoát thai

Ta làm thơ tặng ngày mai
Một ngày không có tên gài như trăng
Ta làm thơ tặng đa mang
Tặng luôn những mối nhập nhằng tình si

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 03:11 AM
Ta làm thơ, chẳng biết tặng ai
Vầng thơ buồn, ta gửi vào thương nhớ
Ta làm thơ, làm sao ta biết dc
Cứ vui buồn, rồi lại cứ làm thơ.........

vianhmuonyeuem2
27-11-2006, 02:17 AM
anh làm thơ khi chiều buồn anh nhớ
anh làm thơ khi nhớ về em
anh muốn hát thật nhiều tình khúc cũ
viết thật nhiều thơ tình dành cho em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
27-11-2006, 05:19 AM
Làm thơ thì để làm gì,
Làm thơ chỉ để, chia đau với đời
LÀm thơ ta cứ rong chơi
Làm thơ ta cứ, than hoài thân ta...........

prettyanhthu
27-11-2006, 02:10 PM
Làm thơ ta để tỏa lòng với nhau
Làm thơ ta để chia sẽ thương đau
Là đễ nói lên hai chữ đang yêu
yêu lắm, yêu thiết tha, yêu thật nhiều

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-11-2006, 04:41 AM
Yêu làm gì, ghi dòng thơ vội vã
Nhớ làm gì, thơ ấy lại thêm đau
Sầu oan trái, mang tim ta tan vỡ
Thơ bây giờ, mang đậm nỗi tương tư..........

vianhmuonyeuem2
10-12-2006, 03:06 AM
chẵng có buồn khi không tình vội vã
chẳng có người tôi đâu cô đơn
chẳng tưong tư củng chẳng ảo mộng
vậy chẳng yêu , thơ ta chẳng buồn nưa..............