Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trả lời dùm tôi bài toán cuộc đời



MaiAnh
23-11-2005, 08:54 PM
Mấy ai chia cách tình đầu
Mà không lệ rớt hoen sầu mắt môi
Mấy ai không bước đường đời
Mà không chịu cảnh lẻ loi một mình
Mấy ai ngắm cảnh bình minh
Mà không đau xót khi tình bay xa
Mấy ai ngồi ngắm chiều tà
Trả lời được hết khi ta hỏi người

Maianh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:26 AM
người xưa chia cách tình tôi
mà không rơi lệ hoen sầu mắt môi
có em chung bước đường đời
lòng anh không thể lẻ loi một mình
cánh cò trong thủa bình mình
có bầu có bạn chung tình giấc thu

MaiAnh
01-12-2005, 03:50 AM
Nhớ anh mấy bận thuở rồi
Nhưng hình bóng ấy vẫn vời đâu xa
Một mình ngồi nhớ vòng hoa
ngày nào anh kết làm quà cho em

MAIAnh

cafeletefe
01-12-2005, 03:54 AM
Mình anh trên bước đường đời
Mênh mông cô quạnh một mình riêng anh
Một người đi với một người
Mình anh đi với một mình anh thôi

MaiAnh
01-12-2005, 04:02 AM
Mình anh trên bước đường đời
Mênh mông cô quạnh một mình riêng anh
Một người đi với một người
Mình anh đi với một mình anh thôi

Cô đơn chiếc bóng một thời
Gặp anh nhưng biết tình đời ra sao
Gió buồn biển động sóng trào
Mới hay trên bước đường đời vắng anh

MaIAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 04:30 AM
gặp nhau sao chẳng nên lời
để cho tim cũng rụng rời vì yêu
sóng trào biển động liêu xiêu
thuyền ai có lái chẳng còn nhớ mong
thuyền kia đâu có chung dòng
để anh đi mãi một dòng cô đơn

hoa cong chua
01-12-2005, 06:23 AM
mênh mông rộng một kiếp người
tìm sao cho được, được người ta mong
làm sao không phải ngóng trông
người qua ngõ phó để lòng xôn xao

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 10:30 AM
bài toán cuộc đời của bạn tự lúc sinh ra đã có lời giải.Chỉ cần đảo ngược lại một chút là xong

mấy ai lệ ướt tình đi
mà không hiểu cảnh chia ly tình đầu
mấy ai lẻ bóng âu sầu
mà không một vẻ rầu rầu bước đi
mấy ai đau xót tình si
đêm thì thất thểu sớm thì buồn thiu
mấy ai ngắm cảnh đìu hiu
bao nhiêu chiều muộn bấy nhiêu sự đời !!!

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 08:08 PM
tìm trong cảnh ngộ nên thơ
tìm trong nhung nhớ người mơ hôm nào
làm sao hàng lệ tuôn trào
làm sao tim phải dạt dào thương yêu
phải chăng vì nghĩa phiêu diêu
phải chăng vì gió mây về nơi xa
vì em tình mãi phụ ta
vì yêu nên mãi cho ta nỗi niềm

prettyanhthu
01-12-2005, 09:38 PM
vì sao tôi lại yêu người
vi sao lại khóc rồi cười
vì sao tôi phải mong chờ
ngày đêm luôn luôn thương nhớ
vì sao tình này không thành
mà phải gửi lại trời xanh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 09:58 PM
vì sao ân nghĩa không thành
vì sao tim đã vội dnhf trao ai
vì sao nghĩa thắm rồi phai
vì sao năm tháng chảng ai bên mình
vì trong ân nghĩa của mình
còn vương vấn mãi bong hình xa xăm