Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu ngày mai...



MaiAnh
23-11-2005, 08:46 PM
Nếu ngày mai em không về vui được
Anh có còn ngồi đó ngắm mưa rơi
Nếu ngày mai em đến sai giờ hẹn
Anh đừng buồn và đừng trách nha anh
Muốn về lắm, nhưng làm chi anh nhỉ???
Tình yêu này, giờ đâu chỉ có riêng em ???
Đôi mắt ấy không còn nhìn xa thẳm
Tình yêu mình chỉ có dối gian thôi
Em sẽ bước trên đường đời cô quạnh
Anh mỉm cười trên lối nhỏ bên anh
Không về được nhưng em xin nhắn gửi
Lời chúc mừng anh hạnh phúc bên ai

MaiAnh