MaiAnh
23-11-2005, 08:36 PM
Có lẽ nào trong vô số vì sao
Có một ánh anh tìm hoài không thấy
có lẽ nào trong vô số loài hoa
Anh chỉ nhìn và yêu một hình bóng
Em vẫn biết khi hai ta gặp mặt
Nét dửng dưng ở trong mắt của mình
Em cười đùa còn ai kia đau khổ
Nhưng đừng hờn và đừng oán trách em
Tuổi 18 em còn nhiều mơ mộng
Nhưng vẫn mong được ca hát suốt ngày
Em không thích vùi đầu trong nhung nhớ
Để đi tìm một thông số tình yêu
Không thể nào lại ép quả tim em
Cố nhung nhớ để ghi hình bóng ấy
Càng không thể cố ép mình nói dối
"Em yêu anh" dù chỉ một vài giờ
Thôi anh nhé,tình yêu nào cũng thế
Không thể nào ép buộc được đâu anh
Em cũng thế - tình yêu sao xa tít
Vì tim em vẫn chưa muốn vương sầu
MAiAnh
Có một ánh anh tìm hoài không thấy
có lẽ nào trong vô số loài hoa
Anh chỉ nhìn và yêu một hình bóng
Em vẫn biết khi hai ta gặp mặt
Nét dửng dưng ở trong mắt của mình
Em cười đùa còn ai kia đau khổ
Nhưng đừng hờn và đừng oán trách em
Tuổi 18 em còn nhiều mơ mộng
Nhưng vẫn mong được ca hát suốt ngày
Em không thích vùi đầu trong nhung nhớ
Để đi tìm một thông số tình yêu
Không thể nào lại ép quả tim em
Cố nhung nhớ để ghi hình bóng ấy
Càng không thể cố ép mình nói dối
"Em yêu anh" dù chỉ một vài giờ
Thôi anh nhé,tình yêu nào cũng thế
Không thể nào ép buộc được đâu anh
Em cũng thế - tình yêu sao xa tít
Vì tim em vẫn chưa muốn vương sầu
MAiAnh