PDA

Xem đầy đủ chức năng : vài dòng tâm sự ...



Vietdragonboi520
23-11-2005, 10:40 AM
cây cối nghiêng tàn đón sắc đông
tuyết rơi trắng xóa mãng mây hồng
tiếng chú chim non giờ vẵng bóng
đông về gởi bé chút hoài mong

cà phê hương bay khói dập dìu
gác buồn thổn thức lòng quạnh hiu
tiếng người lữ khách sao vội mất
như chim lìa ca^y dan'g tie^u diue`

dòng sông giờ thôi chảy theo dòng
lá vàng đã chết với hư không
ai ơi đi giữa trời vang rộng
xin nhớ đến tôi chút mặn nồng

sành điệu mái ngố
26-11-2005, 02:25 AM
cây cối nghiêng rồi....em lê mình chặn lại
còn tuyết rơi....sẽ tan bởi máu em
đông đến rồi.....sẽ qua như cơn gió
bởi sức xuân tràn lòng em bồi hồi

còn gì đâu sao anh còn gửi mông,
qua thiên nhiên qua sắc sáo giao hòa
cà phê buồn quán vắng mình em đấy
ai lạ đâu bởi giờ anh đã xa

tiếng sáo buồn đong đưa ai thổi vội
cũng đâu buồn bằng khúc nhạc lòng em
đang vỡ nát đang vụn vỡ....tan chảy
như ngày nào tuyết tan bởi nắng mai