PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thi !



mây mơ êm
23-11-2005, 10:35 AM
Ta mời thi nhân đối thơ ,
Dẫu ta vẫn biết bất ngờ hiếm khi .
Mấy ai mà chịu hoạ thi ,
Cùng ta , ta đối hoạ thi buổi này .

tieu_bao
23-11-2005, 10:40 AM
đối thơ củng chẳng có chi
cũng như đối bụng ăn mì tôm thôi
khui luôn cái hộp cá mồi
nhâm nhi uống rựu vừa ngồi vừa ăn

Chiaxa
23-11-2005, 10:45 AM
Đối thơ thật vậy dễ sao
Như sáng đói bụng bánh bao ta sài
Bụng mà còn cứ kêu hoài
Thêm đôi cốc sữa là ngài ấm êm..

mây mơ êm
23-11-2005, 10:46 AM
Món ăn chẳng có cầu kỳ ,
Ta đây cũng đói , khác gì đệ đâu .
Vậy ta cũng góp chút rau ,
Cùng cơm với mắm , chẳng cao sang gì .
Có đủ cho ai đối thi ,
Lai rai hết buổi chiều thì sẽ say .

Chiaxa
23-11-2005, 10:51 AM
Bên này đêm đã về đây
Chiều say tối tỉnh đêm này đói meo
Thôi thì xin chút thịt heo
Rau không xót ruột ai theo cho cùng

mây mơ êm
23-11-2005, 11:06 AM
Nhậu thôi mà giống tiệc tùng ,
Heo , cá , rau , mắm ..... ta cùng nâng ly
Nhậu kiểu này , có mấy khi ,
Thôi ta hãy cùng nâng ly cụng nào

tieu_bao
23-11-2005, 11:16 AM
có mắm thì phải có rau
tỷ mau hâm nóng cùng nhau ăn liền
dọn lên luôn con cá chiên
nhớ cho nước mắm củ nghiền mới ngon

mây mơ êm
23-11-2005, 11:21 AM
Đệ còn phải nói ... tuyệt ngon ,
Thêm thơ thi phú , chẳng còn chỗ chê .
Nhìn vô đã thấy đam mê ,
Mê thức ăn đó , chẳng chê chỗ nào .

tieu_bao
23-11-2005, 11:39 AM
có mồi phải có rựu ngon
đây bình rựu quý vừa tròn trăm năm
hôm nay đệ lấy làm măm
cho vui bửa tiệc ngàn năm mộ lần
nảy giờ uống đã nửa cân
đệ xin mạn phép cất dần vào trong

Mua Sao Bang
23-11-2005, 11:45 AM
Đối thơ và có chút trà
Cộng thêm bánh bía
Thấy lòng thanh tao
Rượu vào thìi sợ lời ra!
Mít lòng huynh đệ
Thấy mình chẳn vui!!!!

prettyanhthu
23-11-2005, 11:47 AM
Đệ còn phải nói ... tuyệt ngon ,
Thêm thơ thi phú , chẳng còn chỗ chê .
Nhìn vô đã thấy đam mê ,
Mê thức ăn đó , chẳng chê chỗ nào .


Mê ăn đồ ngon, mê uông rựu nồng
mê ngồi ngẵm nghỉ ngăm thơ
đời ta thanh thảng như mơ
ước ao làm sao đời chỉ vậy thôi

mây mơ êm
23-11-2005, 11:54 AM
Mấy đệ ơi ! có nữ rồi ,
Vậy thì mấy đệ hãy ngồi vững đi .
Chúng ta cùng đạm đạo thi ,
Cùng uống trà nhé , rượu thì ...
Miễn cưỡng mà chi say thì ... sẽ đi
Nữ nhi kia sợ chạy đi .
Mất công người phải chạy đi tìm người

tieu_bao
23-11-2005, 11:59 AM
bao năm tìm kiếm đã lâu
nay được người đến đưa câu duyên lành
chẳng hay muốn được cùng anh
anh thư nàng hỡi chớ đành bỏ đi
tôi là một kẻ vô tri
gặp ngay người đẹp mà đi kiếm hoài
đi kiếm rùi cũng có ngày
bị người ta chửi: thằng này nó điên

prettyanhthu
23-11-2005, 12:04 PM
Nữ nhi ta chẳng sợ gì đâu
Mấy anh xinh đừng ngại nhé
cùng là thi sỉ xinh đừng chia lẽ
hỡi cùng nhau đối thơ đối lời

mây mơ êm
23-11-2005, 12:24 PM
Người ta chẳng sợ đệ kìa
Vậy thì khá dễ phân chia thế cờ .
Đây chỉ là mối tình khờ ,
Đầu tiên người gặp có mơ không người ?

tieu_bao
23-11-2005, 12:38 PM
thôi hết rùi đệ lả đỡ trót
pháo đầu xuất tướng xe đâm thọt
đi rùi làm sao hồi lại được
bàn này cũng sẻ là bàn chót

mây mơ êm
23-11-2005, 12:46 PM
Khá khen cho đệ của ta ,
Đâú cờ , đệ giỏi hơn ta rất nhiều .
Vậy mà hôm nay đệ liều ,
Chịu thua người yêu , một điều hay sao ?

prettyanhthu
23-11-2005, 12:55 PM
người khôn biết lúc
giơ tay đầu hàn
ngu cho người nào
biết chết cứ đi

tieu_bao
23-11-2005, 01:03 PM
cầm kỳ thi họa vốn tao gia
tôn tử binh pháp điều biết cả
thuyết VŨ HẦU cũng đã nghe qua
trách người không giúp, được nước nhà

mây mơ êm
23-11-2005, 01:07 PM
Anh Thư ! cô có quá lời
Thương trường đấu đá người người khác nhau ,
Quan trọng là biết lúc nào
Nên thua và thắng khác nhau ... chẳng hề .
Thắng bại là chuyện nhất tề
Lòng người hiểu được ... ê chề mới đau .

prettyanhthu
23-11-2005, 01:22 PM
Thì, anh thư, xin một lỗi, nhé
tuy nhiên, muộn cũng hơn là ko,
hiểu được là vua làm người

(hê hê, anh thư tệ qua, thơ gì mà chẳng vần chẳng gì cả)

tieu_bao
23-11-2005, 01:24 PM
chưa nghe chiến tích KINH KHA nhỉ
biết đi là chết chết vẫn đi
dẫu thân này chìm trong mộng mị
cũng tỏ anh hùng khí nam nhi


KINH KHA trước khi vượt sông dịch hành thích tầng thủy hoàng đả nag6m hay câu thơ

GIÓ GỢN SÔNG DỊCH LẠNH LÙNG GHÊ
TRÁNG SĨ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ VỀ

mây mơ êm
23-11-2005, 01:30 PM
Đệ ơi , đệ hiểu dùm đi ,
Người ta tuổi nhỏ mấy khi hiểu đời ,
Cuộc đời , chỉ dẫn cho đời ,
Sau này người hiểu được lời của ngươi .

tieu_bao
23-11-2005, 01:36 PM
vậy em tuổi nhỏ tài cao
chuyện đời em đả trãi bao thăng trầm
sống trong một cuộc chiến ngầm
lâu rùi cũng biết chữ tâm chữ tình
vương vai mà dựa sức mình
gian nan vượt khó mà nhìn mai sau

mây mơ êm
23-11-2005, 01:43 PM
Đệ thì phải khác hẳn rồi ,
Ra đời va chạm nổi trôi khá nhiều ,
Anh thư đâu phải sớm chiều ,
Hiểu chuyện ... , người đã yêu nhiều từ lâu .
Đâu chờ người cắt nghĩa đâu ,
Gian nan vượt khó ... mai sau trưỡng thành .

bến không thuyền
23-11-2005, 03:45 PM
Nơi này coi bộ vui ha ,
ta đây cũng muốn tham gia nữa nè .
Không ngại ta nấu nồi chè
Coi như ra mắt bạn bè nơi đây .
Giờ này đáng lẻ ta say ,
Nhưng mà khó ngủ tôi đi nấu chè .
Khi nào chè chính đó he ,
Thì ta sẽ múc bạn bè mỗi ly .
Vừa ăn , lại vừa nhâm nhi ,
Thơ ca thi phú ... lẻ gì thú hơn ?

BrightRain
24-11-2005, 11:43 PM
thôi hết rùi đệ lả đỡ trót
pháo đầu xuất tướng xe đâm thọt
đi rùi làm sao hồi lại được
bàn này cũng sẻ là bàn chót
Pháo đầu xuất tướng xe đâm thọt
Sĩ bền tượng chắc dễ thắng không?
Xe tôi giữ mặt tướng ở đó
Như vậy có dễ dành tiên cơ? :) :cool1:
hihi...

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 11:44 PM
pháo đập con xe tướng eo ót
Mã đâm thẳng vào trung tuyến đong
Sĩ tượng ngồi kia thì lép vế
Liệu cóa đường giải thế này ko?

BrightRain
24-11-2005, 11:51 PM
Món ăn chẳng có cầu kỳ ,
Ta đây cũng đói , khác gì đệ đâu .
Vậy ta cũng góp chút rau ,
Cùng cơm với mắm , chẳng cao sang gì .
Có đủ cho ai đối thi ,
Lai rai hết buổi chiều thì sẽ say .
Anh đây đã đến đây rồi,
Mây Mơ em có rượu mồi,bày ra
Rồi chúng ta cùng ngâm nga
Những bài thơ phú thi ca đối vần
Còn gì hơn chốn phong trần
Bạn bè tri kỉ muôn phần thêm vui........

tieu_bao
24-11-2005, 11:54 PM
thế này có phải giáng long
tham ăn người tấn không trong nhiều bề
ngựa ta đâu phải con hề
mà cho ngươi chiếu thôi về đi ông
mất xe thì lầy pháo vòng
đem lên chiếu tướng cùng song mã nè
bây giờ lấy cái gì che
khi xe pháo ngựa le ngoe bên này
phen này thì tướng mục thây
thôi chơi bàn mới lây quây cái gì

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 11:55 PM
tướng sĩ kia chắc để ko
Dùng mã quay lại bịt mặt pháo
Dâng xe lên mã chạy đâu
Khi mà thế cờ đã 2 phía
liệu tướng kia có giữ bề...

BrightRain
25-11-2005, 12:03 AM
thế này có phải giáng long
tham ăn người tấn không trong nhiều bề
ngựa ta đâu phải con hề
mà cho ngươi chiếu thôi về đi ông
mất xe thì lầy pháo vòng
đem lên chiếu tướng cùng song mã nè
bây giờ lấy cái gì che
khi xe pháo ngựa le ngoe bên này
phen này thì tướng mục thây
thôi chơi bàn mới lây quây cái gì
hehehe....đấu cờ hả...:)
Bàn mới đây dải ra rồi
Tôi đen bạn trắng mời ngồi tranh đua.
Thôi thì tôi nhận thế thua,
Pháo đầu vào giữa,Mã lựa Xe công.
Thế cờ quá chắc phải không? :)
Nào mời tiểu bảo xem trông thế nào....hihi
Nào đánh tiếp nước đi bạn... :cool1:

tieu_bao
25-11-2005, 12:17 AM
thì ra là thế pháo đầu
người xưa đã nói cái câu như vầy
thế này quả đúng thế hay
nhưng mà chưa chắc bên đây thế nào
thế thì tiên mã xem sao
làm sao ăn chốt có đau không nè
bình phong pháo cản con xe
rồi ta lên sĩ ra xe quá cờ
bên đen củng thật không ngờ
ngựa ta đã tiến đến bờ tấn công
đó là cái kế dương đông
thì ra mã hậu đạp đầu xe đen
thế thì đánh tiếp đi nghen
bên đây chưa chắc thắng đen đâu mà

BrightRain
25-11-2005, 12:37 AM
chà chà thế dằng co đây
Xe ra đuổi mã có ngày đi tong.
Pháo chắn thì xe phải trông
Không thì cẩu pháo bên hông giữ cùng
Lúc đó trắng yếu giữa khung
Ta liệu ra đánh giữa trung tâm nè
Làm sao để sĩ tượng què,
Tấn công áp vía sẽ đè được ngay.
Bên trắng đối thế nào đây .
Nếu không cẩn thận là bay ván cờ.....:cool1:

mây mơ êm
25-11-2005, 07:52 AM
Anh đây đã đến đây rồi,
Mây Mơ em có rượu mồi,bày ra
Rồi chúng ta cùng ngâm nga
Những bài thơ phú thi ca đối vần
Còn gì hơn chốn phong trần
Bạn bè tri kỉ muôn phần thêm vui........

Anh hai cũng đã đến đây ,
Nơi đây vui lắm sum vầy đi nha ,
Mấy người đánh cờ ... còn ta ,
Thì đi chuẩn bị cơm nhà chiều nay .
Để cho tất cả cùng say ,
Để cho tất cả lai ray đó mà

mây mơ êm
30-11-2005, 06:39 PM
Mọi người lo mãi đấu cờ ,
Còn ta thì mãi đợi chờ nồi cơm .
Đây là mấy lon gạo thơm ,
Ta đem vo nước bắt cơm bây giờ .
Để cho kịp buổi đúng giờ ,
Cơm chiều ta dọn bất ngờ cùng xơi .
Còn đây món canh mồng tơi ,
Còn đây con cá chiên tươi rất giòn .
Cộng thêm nước mắm thơm ngon
Ta đã có bữa cơm ngon dùng rồi

Mua Sao Bang
30-11-2005, 06:47 PM
Nghe sao hấp dẫn lạ kì thay!
Thèm cơm thèm cá sao mà đói meo
Chỉ xin một chút kèo kho
Cua càng bóp giấm, thì còn gì hơn

mây mơ êm
30-11-2005, 06:57 PM
Lâu rồi những món ... quê hương
Nơi đây ta muốn được thưởng thức nè .
Sao Băng , chịu khó giúp nghe ,
Kèo kho , bạn hãy nấu he giúp mình
Cua càng bóp dấm tự ... mình tôi làm .

cobengaytho1994
30-11-2005, 07:18 PM
cau ban cung hay hay qua nhi
tương dau nhu la co rac thoi
ai ngo lai la mo cau hay

mây mơ êm
15-12-2005, 10:55 AM
Lâu rồi to-pic đối thi
Dường như vắng bóng , đã đi hết rồi !
Mây buồn không muốn mãi trôi ,
Sao phong không thổi giúp mây một luồng .
Mưa kia sao chẳng chịu tuôn
Hay chờ chi nữa mới buôn giọt sầu .
Hững hờ - hờ hững bao lâu
Khi nào trời sáng , giọt sầu kia trôi .
Bao giờ hoang tạnh cảnh trời ?
Đôi chim kia được rạng ngời tung bay !

Mua Sao Bang
15-12-2005, 06:04 PM
Đi xa lại nhớ nơi này
Bao nhiêu cao thủ rày giờ đi đâu
Tôi này đợi cũng bao lâu
Mà sao không thấy mau mau đi vào!

mây mơ êm
15-12-2005, 06:21 PM
Đợi người , người đợi đã lâu ?
Cao thủ gì đó nghe ngầu quá ta !
Tiếc rằng ... bỏ cả đi xa ,
Chờ người chẳng có ... vào ra mà gì !

Mua Sao Bang
15-12-2005, 07:04 PM
Không vào lại tiếc hay sao
Không kêu cao thủ thì là gì đây?!!!
Đi vào rồi lại đi ra
Đi ra rồi lại đi vào đối thơ!!!!

mây mơ êm
15-12-2005, 07:40 PM
Lâu rồi ... ta chẳng dám mơ
Được làm cao thủ đối thơ bao giờ ?
Mưa Sao ta thiệt không ngờ ,
Sao Băng mà cũng thích mơ nữa à ?

Mua Sao Bang
15-12-2005, 08:20 PM
Thích mơ thì thích thế thôi
Mà mơ tôi thích tội gì hay chăng!!?
Lâu rồi mới lại vào đây
Mà sao cai đắng lời người trao tôi..!!!!!

KKC_RT
16-12-2005, 02:58 AM
Mơ đi mơ đến cuộc tình
Mơ cho đến lúc ta ở bên nhau
Trong mơ thầm gọi tên em
Nhưng khi gặp mặt ta tưởng trong mơ

hoa cong chua
16-12-2005, 03:54 AM
mơ chi nhiều giữ vậy ta!
mơ nhièu hổng tốt thân à đâu nghen
vô đây thử tài thơ em
chứ tui đâu giám vượt em ...mà đòi!

KKC_RT
16-12-2005, 05:44 AM
Mơ được thì cứ mơ thôi
Đời người chỉ có 1 lần được mơ
Mơ cho đến lúc ngẩn ngơ
Mo cho đến lúc em ở bên tôi

o0WinSon0o
16-12-2005, 05:48 AM
mơ rồi tỉnh mộng tình tan
mơ rồi đau xót ngỡ ngàng em đi

mơ làm thi sĩ, thi nhân
nên tôi viết đại vài vần góp vui

hoa cong chua
16-12-2005, 06:43 AM
mơ rùi không niết được gần
người ta mong muốn hay gần ... ai đây?
biết bao mộn đẹp ta xây
nay giờ tan biến khi mây sáng trời

mây mơ êm
16-12-2005, 10:40 AM
Thích mơ thì thích thế thôi
Mà mơ tôi thích tội gì hay chăng!!?
Lâu rồi mới lại vào đây
Mà sao cai đắng lời người trao tôi..!!!!!

Mơ mộng - mộng mơ ai cấm nào ,
Mộng mơ - mơ mộng tội gì đâu !
Lâu rồi , gặp lại đùa một tí
Được người trách yêu đến thế sao ? :)

Mua Sao Bang
16-12-2005, 10:49 AM
Mơ mộng - mộng mơ ai cấm nào ,
Mộng mơ - mơ mộng tội gì đâu !
Lâu rồi , gặp lại đùa một tí
Được người trách yêu đến thế sao ? :)


Mông mơ_mơ mộng là muôn kiếp
Cớ há, vì sao lại ngại ngùng
Nghe ai nói thế_lòng vui lạ
Chỉ sợ người ta lại phiền lòng!!!!!

Vì sao không tên
20-12-2005, 04:55 PM
Mộng mơ _mơ mộng.. làm chi nữa!
Ngươi đi!.. đi đi mãi không về,
Kìa ai.... ai mà trông ngóng đó..
Đứng đứng.. . chờ chờ có thế thôi!!

hoa cong chua
20-12-2005, 09:42 PM
buồn thì mới hiểu chất thi
lộ thi ngôn- tinh - vần- từ - điệu - âm
nhưng giờ nỗi đau lặng thầm
đành thôi xin khất để lần sau thôi!
=
buồn quá

boymcdeptrai
20-12-2005, 10:05 PM
bạn về bạn có nhớ ta
ta về ta nhớ bánh bao trong nhà
bánh bao thì rất là nhiều
nhưng không có bạn thì làm sao đây
càng nghĩ càng chẳng ra sao
hay gửi vài dòng tâm sự cùng em
ma túy mại dâm nó hại ta
làm cho điêu đứng biết bao nhà
xa vào dòng quỷ thân tàn dại
mắc phải cần sa ắt bại gia
quyết ko tha keo reo tai họa
đau lòng đồng lọai mẹ cùng cha
nuối tiếc tuổi xanh mang bệnh ét
ma túy phòng trừ tránh thật xa.

Cỏ bỏ dấu bài nì ko bi't có chính xác ko? lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha bạn !

vuonthochieuhohen
21-12-2005, 03:40 AM
Không đi ta nhớ bạn xa
đi lên không được thật là buồn ghê
học trò ta nhớ ta mê
vui khi có bạn viết đề thơ hay

BrightRain
21-12-2005, 06:53 PM
Không đi ta nhớ bạn xa
đi lên không được thật là buồn ghê
học trò ta nhớ ta mê
vui khi có bạn viết đề thơ hay
Đã lâu không gặp vườn thơ
Chẳng hay bạn đến cõi mơ chốn nào?
Mà chẳng thăm viếng đồng bào,
Gặp lại bạn cũ ta vào đối thơ...:)
Lâu rồi không gặp Tuấn,chẳng hay dạo này tán tỉnh cô nào mà mất tăm mất tích dzậy??? :D

sieu that tinh
21-12-2005, 09:19 PM
yêu nhau đâu phai qua lời nói
bốn mắt nhìn nhau đu hiêu rồi

úi xời ơi ...bi giờ ngừi ta iu nhau chi vf tiền thui

hoa cong chua
21-12-2005, 09:34 PM
bạn về bạn có nhớ ta
ta về ta nhớ bánh bao trong nhà
bánh bao thì rất là nhiều
nhưng không có bạn thì làm sao đây
càng nghĩ càng chẳng ra sao
hay gửi vài dòng tâm sự cùng em
ma túy mại dâm nó hại ta
làm cho điêu đứng biết bao nhà
xa vào dòng quỷ thân tàn dại
mắc phải cần sa ắt bại gia
quyết ko tha keo reo tai họa
đau lòng đồng lọai mẹ cùng cha
nuối tiếc tuổi xanh mang bệnh ét
ma túy phòng trừ tránh thật xa.
Cỏ bỏ dấu bài nì ko bi't có chính xác ko? lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha bạn !
--------
nhớ em hay nhớ bánh bao
miệng anh nói nhớ tay khuờ lấy ăn
trời rét chỉ chui trong chawn
vừa ăn vừa hét " anh ăn hết rùi "

bánh kia anh đã ăn rùi
tình kia cũn dứt theo đờ bánh bao
anh ơi vậy ;;àm thế nào
em dây cũng đói bánh bao đâu à?

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:36 AM
Em cũng biết ăn xong
Bánh sẽ đi vào máu
Và đi vào tim, óc
Đi vào mọi cơ quan
Dù vượt núi băng ngàn
Hay dù sao đi nữa
Trước khi anh mục rữa
Em vẫn còn trong anh

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 02:40 AM
Tội em chả có tài làm thơ
Vô đây vỗ vỗ hoan hô các người !!!!

o0WinSon0o
23-12-2005, 02:50 AM
ko tai` cung~ đối đại đi
dù hay, hay dỡ cũng vui cả làng
đối thơ đâu phải vì hay
đối thơ chỉ để trao dồi mà thôi

hoa cong chua
23-12-2005, 03:08 AM
đối thơ đâu chỉ cần hay
dối thơ cần nhất yêu thơ chứ người
mai này người cứ đối chơi
nhỡ đâu thành tiếng nhớ người khuyên nha!

[L]ight
23-12-2005, 06:37 AM
trong đây có chiện gì dzui
trông ai cũng hớn vui vui thế này
có gì cho góp phần chung
nhe răng cừi suốt ..phải vui không nè :D:D

hoadại
23-12-2005, 06:42 AM
thơ là tựa cái hồn vĩnh cữu
vần thơ kia bất hữu ko fai
dù thời gian có đổi thay
thì thơ vẫn mãi ở ngay tim mình
hoadai

Mua Sao Bang
25-12-2005, 11:16 AM
Viết thơ mãi có làm gì thay đổi!
Vẫn là tình vẫn cứ vu vơ...!
Đi bên gió hay thơ thẩn cùng trăng
Vần thơ chết thì nào ai có biết..!

Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 05:06 PM
Thơ đối người ta đối hết rồi
Âm thầm lặng lẽ một mình tôi
Thức giấc khi người ta ngủ hết
Viết vài dòng chỉ nhắn người thôi

lieuxanh nhat kiem
25-12-2005, 08:01 PM
tôi cũng có bình rượu ngon
cùng nhau nâng chén thế còn gì hơn...............

yeuem_kovande
25-12-2005, 08:27 PM
chiều buồn ngắm cảnh mưa rơi
người yêu đi mất, buồn ơi là buồn

mây mơ êm
26-12-2005, 02:20 PM
Mấy ngày không ghé vườn thi
Đối thi nơi ấy có gì khác đâu ,
Nơi đây trống vắng từ lâu ,
Tưởng xa ít bữa mưa ngâu ghé vào .
Nào ngờ chẳng gặp thi hào !
Nên đành bỏ mặc vẫy chào .... bỏ hoang .

Mãi Yêu Mình Nhung
26-12-2005, 06:24 PM
Giang hồ hiểm ác từ lâu
Lòng người thay đổi có gì lạ đâu
Huynh đệ còn diết cả nhau nhau
Chỉ vì con boss Đại Hoàng Kim

Mua Sao Bang
26-12-2005, 08:29 PM
Chẳng hiểu mô tê là sự gì
Không dám nhiều lời sợ trách thêm
Ai kia gi những gì khong hiểu
Chẳng biết ghi thêm cái sự gì?

Vì sao không tên
27-12-2005, 12:48 AM
Buồn quá đi thôi buồn quá mà
Dạo này vắng quá người năm củ!
Chỉ có mình ta ta đối ta
Ai ơi có nhớ gì không nhỉ!
Ta đợi ta chờ đối đấy nha!

Người Điên Yêu Thơ
27-12-2005, 12:38 PM
Thơ đối hết lòng có kẻ chê
Đòi bỏ vườn thơ chẳng chịu về
Mây ơi, có rảnh bay về nhé
Vườn vắng mây, buồn, chán, chán ghê!
Gửi Mây

mây mơ êm
27-12-2005, 05:33 PM
Mây ta nào có dám chê ai ,
Người điên yêu thơ ... chớ thỡ dài !
Mây muốn bay về vườn thi lắm ,
Ngặt nổi vườn thi không có "ngài" .

Giả Dối
27-12-2005, 08:19 PM
woow v......8 trang rùi ....GD close topic lại nhé....mời các bạn lập topic mới cùng đối há :D