PDA

Xem đầy đủ chức năng : huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu



tieu_bao
23-11-2005, 08:26 AM
nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
uống rựu một mình ôm bóng đêm
sư quynh sư tỷ đâu rồi nhỉ
có nghe đệ đang tỏ nỗi niềm
MÂY MƠ ÊM trôi vào quên lảng
SẮC THU PHONG như đã đắm chiềm
nơi đây đang chờ cố nhân đó
sao nghe tiếng gió thổi bên thềm?

Sắc Thu Phong
23-11-2005, 08:47 AM
Đệ ơi, huynh đến đây rồi
Chén anh, chén chú ta ngồi lai zai
Ngoài hiên như có dáng ai
Hay là sư muội.. đứng ngoài làm chi
Vào đây cùng đệ Bảo đi
Thêm đôi ba chén tức thì.. sầu tiêu...

mây mơ êm
23-11-2005, 09:02 AM
Đệ ơi ! huynh - tỷ đã đến rồi ,
Đệ đâu còn sợ một mình ngồi ,
Ôm tữu một mình ... đâu phải thế
Nào ta cùng cạn chén đi thôi .

tieu_bao
23-11-2005, 09:31 AM
quynh đến rồi cạn chén nào
hình như ngoài ngỏ má đào đi ngang
chúng ta đừng quá sổ sàng
sư tỷ đứng đó cầm ngàn con dao
không khéo tỷ chém một đao
đào đâu không thấy thấy đau quá chừng

Chiaxa
23-11-2005, 09:40 AM
Lang thang tửu quán ghé vào
Người cho tôi hỏi ai nào Thu Phong
Lâu nay hâm mộ trong lòng
Gặp đây xin đối lòng vòng đôi câu

Sắc Thu Phong
23-11-2005, 09:47 AM
Tiểu huynh, vừa đến mời ngồi
Gặp đây tửu cuộc xin mời nâng ly
Phong tôi có đáng là chi
Đệ tôi tiểu-bảo đây thì Mây Mơ
Vui thay gặp cuộc tình cờ
Mời huynh, mời đệ hoạ thơ, ta cùng..

Mua Sao Bang
23-11-2005, 09:47 AM
Đêm nay xương trắng đầu ghền
Thu Phong lất phất,cho lòng Tiêu Giao
Mây Mơ Êm giữa trời sao đêm
Dừng Chia Xa nhé, thêm buồn vấn vương!

tieu_bao
23-11-2005, 10:07 AM
kakkakaak
phải đây cuộc ngộ anh hùng
ngâm thơ đối ẩm ta cùng sướng say
uống sao cho hết một ngày
uống cho quên hết đắng cay cuộc đời

mây mơ êm
23-11-2005, 10:09 AM
quynh đến rồi cạn chén nào
hình như ngoài ngỏ má đào đi ngang
chúng ta đừng quá sổ sàng
sư tỷ đứng đó cầm ngàn con dao
không khéo tỷ chém một đao
đào đâu không thấy thấy đau quá chừng

Đệ nghe , tối ngày nghĩ sai
Tỷ tôi chẳng dám chém ngài bằng dao .
Bởi người quân tử thì sao ,
Dùng dao dùng búa khác nào ... tiểu nhân .
Chi bằng ta hãy ân cần ,
Thỏ thẻ ta nói , không cần ... lờ đi .

Hôm nay quả thật tình cờ ,
Nơi đây hội đủ đối thơ , xin mời .
Ta nghe phu quân gửi lời .
Chia xa tiểu đệ , cùng người Sao Băng
Nơi đây xin chớ băng khoăn ,
Người nhà tất cả , chi bằng cạn ly .

tieu_bao
23-11-2005, 10:19 AM
trời ơi chiêu này hay ghê
nhìn sơ không biết nhà nghề đó nha
chuyến này là khổ đại ca
có ngay cô vợ kiêu sa lại tài
ngày nào cũng nhậu lai rai
thế nào cũng sẽ có ngày sát thương
chúng ta đừng có quá cương
cùng nhau suy nghĩ cái đường khác đi

Chiaxa
23-11-2005, 10:22 AM
Ồh ra đây nữ thi nhân
Mây Mơ Êm đặng trói chân Phong mà
Còn đây Tiểu Bảo vậy ra
Chú nhóc say rượu thật là sướng say
Mưa sao băng đó lại đây
Cùng nhau ta nhậu cho say đêm này

mây mơ êm
23-11-2005, 10:24 AM
Đại ca đi ngủ mất rồi ,
Đại tẩu , ta thế xin ngồi đối thay .
Tiệc vui xin cứ lai rai ,
Thơ ta chủ đạo , khó say đó mà .

Chiaxa
23-11-2005, 10:24 AM
Sư huynh lại xỉu mất rồi
Vừa đây đâu đó còn ngồi đó đây
Vài ly sao vội đã say
Thôi mời Sư tỷ ly này thay nghe

mây mơ êm
23-11-2005, 10:29 AM
Ồh ra đây nữ thi nhân
Mây Mơ Êm đặng trói chân Phong mà
Còn đây Tiểu Bảo vậy ra
Chú nhóc say rượu thật là sướng say
Mưa sao băng đó lại đây
Cùng nhau ta nhậu cho say đêm này

Chia xa , xin chớ có chia xa ,
Nơi đây vẫn đủ người và ta .
Nào ta nâng chén cạn đi nhé !
Đối thi tữu ẩm , ta ngân nga

Chiaxa
23-11-2005, 10:33 AM
Tỷ là nhi nữ ta nam tử
Há lại một mình đối ẩm ta
Thôi ta xin khiếu thôi lần khác
Đặng gặp Thu Phong đối thơ mà

mây mơ êm
23-11-2005, 10:39 AM
Tỷ là nhi nữ ta nam tử
Há lại một mình đối ẩm ta
Thôi ta xin khiếu thôi lần khác
Đặng gặp Thu Phong đối thơ mà

Nơi đây đâu phải chỉ hai ta ,
Tiểu bao - Sao Băng , đi đâu cà ,
Người không nán lại , ta chẳng ép .
Đối thi há để miễn cưỡng ta .

tieu_bao
23-11-2005, 10:50 AM
sao băng là ai vậy tỷ nà
có phải người đẹp ở phương xa
cho đệ gửi lời thắm đến ấy
có muốn ngâm thơ họa cùng ta

mây mơ êm
23-11-2005, 10:57 AM
Sao Băng chẳng biết chạy đâu rồi ,
Đệ chịu khó đi tìm thử coi ,
Biết đâu hữu duyên , đệ sẽ gặp ,
Thời cơ xin chớ để nó trôi .

Mua Sao Bang
23-11-2005, 11:11 AM
Đệ tôi say quá nên đành lỗi
Mong không làm lỡ mất cuôc vui
Đêm nay còn ấm còn thơ mộng
Hãy còn vui lắm, chớ chia xa!!

tieu_bao
23-11-2005, 11:27 AM
mưa sao băng lại là trai hả
làm tôi thất vọng muốn đi xa
phải kiếm cho ra một người đẹp
chung ý chung tình đối thơ ta

mây mơ êm
23-11-2005, 11:33 AM
Đệ ơi chớ có thất vọng mà ,
Hơi đâu mà phải bỏ đi xa ,
Lúc nảy nói ... bóng hồng đâu đó .
Chẳng lẻ không có , chỉ là ma ?

Mua Sao Bang
23-11-2005, 11:36 AM
Ta đây thất vọng ghê hơ nữa
Huynh đệ sao toàn thích nữ nhi,
Ta đây nam tử, làm quynh đệ
À!!! mà ta hiểu ý nhà ngươi.

tieu_bao
23-11-2005, 11:45 AM
thuyền quyên chỉ xứng anh hùng
huống chi chúng ta lại cùng nam nhi
không thèm thì kệ nhà mi
ta đây rất muốn mà đi kiếm đào
dù cho kiếm tân mai sao
chân trời góc bể ta đào lên luôn

Mua Sao Bang
23-11-2005, 11:48 AM
Nhà người thật quá... quá thật rồi!
Một mai sẽ biết thế nào nữ nhi!
Đào đi, thì hãy đào đi!!
Ta đây chỉ chúc nhà ngươi đạt thành!!!

mây mơ êm
23-11-2005, 11:49 AM
Hai đệ , thôi chớ có buồn ,
Thời gian sẽ giúp người thương tìm người ,
Mấy khi được dịp này thôi ,
Ta hãy uống chút trà đi giải say .

prettyanhthu
23-11-2005, 11:53 AM
say, say quá người ơi
say mê cho một chữ yêu
ôi, khổ, khổ quá bạn đời
khổ cho một chữ nếu

mây mơ êm
23-11-2005, 12:00 PM
Nữ nhi ... đã đến rồi kìa ,
Mấy đệ sao chằng biết chia chỗ ngồi ?
Cô kia , tôi xin mời ngồi
Nơi đây ngồi cạnh tôi rồi chớ lo .

tieu_bao
23-11-2005, 12:08 PM
anh thư cho hỏi một câu
chẳng hay nàng đến bao lâu đây rồi
cho thêm một câu nữa thôi
nàng bao nhiêu tuổi có đôi hay chừa!
nếu em mà bảo rằng chưa
anh đây xin nguyện đón đưa cuộc đời
anh đây bày tỏ hết lời
mong người chung ý đừng rời nơi đây


tỷ ơi người đẹp má đào
em thì rung quá làm sao bây giờ
thôi thì tỷ giúp dùm nhơ
để em tránh kiếp bơ vơ giữa đời

mây mơ êm
23-11-2005, 12:14 PM
Giúp gì cho đệ ta đây ?
Không ngoài khả năng , nơi này nhận ngay
Xin người chớ bắt mối mai ,
Ta đây chẳng khéo có tài đó đâu ,
Việc gì mà phải rung ... lâu ,
Người ta đâu có ... dám đâu hiếp người .
Xin đừng chớ để người cười ,
Nam nhi sao lại ... nhát người thế kia .

tieu_bao
23-11-2005, 12:24 PM
không biết vì tại làm sao
mỗi khi mà gặp má đào lại rung
tim nó cứ đập đùng đùng
mặt em nó đỏ ngượng ngùng lạ thay
dù là mang kiếp ăn mày
bao năm phiêu bạc thiên nhai lâu rùi
nhìn người em tưởng em đuôi
mắt nó cứ nhắm biết chui chổ nào
thôi thì lên hái vì sao
làm quà sính lễ trầu cao đó mà

mây mơ êm
23-11-2005, 12:31 PM
Đệ đã nghĩ kỷ hay chưa ?
Đệ có chắc chắn người vừa ý ngươi ?
Bắt thang lên hỏi ông trời ,
Ông trời chỉ biết ngồi cười thế thôi .

tieu_bao
23-11-2005, 12:41 PM
thân em hai vợ tính gì nữa
một đứa có bầu đứa mang chữa
hôm rày có dám đụng tới đâu
cưới thêm đứa nữa chắc là vừa

prettyanhthu
23-11-2005, 12:47 PM
anh thư cho hỏi một câu
chẳng hay nàng đến bao lâu đây rồi
cho thêm một câu nữa thôi
nàng bao nhiêu tuổi có đôi hay chừa!
nếu em mà bảo rằng chưa
anh đây xin nguyện đón đưa cuộc đời
anh đây bày tỏ hết lời
mong người chung ý đừng rời nơi đây

em ghé thăm cũng chẵng bao lâu
em nay tuổi đã mười chín
Xinh lổi anh nhé em đã có đôi
đã có người chốn vào trong tim

mây mơ êm
23-11-2005, 12:54 PM
Đệ có thấy chưa , có thấy chưa ,
Tham lam hai vợ , vẫn chưa chừa
Vợ đang có chữa , mà còn dám ,
Cưới thêm người nữa , chớ nói đùa .

tieu_bao
23-11-2005, 12:55 PM
thì em cứ nói rằng thôi
từ lâu em đã, có đôi rồi mà
tôi thề chẳng dám kiêu ca
tiếc cho người đã bôn ba chốn trần

prettyanhthu
23-11-2005, 12:59 PM
Ê, anh kia sao lại như vậy
có cặp có đôi sao lại như thế
hỏi nói người ta ba loa tầm bậy
hãy giữ trọn một câu lời thề

mây mơ êm
23-11-2005, 01:00 PM
Đệ ơi ! có duyên không phần ,
Thôi thì xin chớ đứng ngần người ra ,
Nơi đây ta cứ ngân nga ,
Câu ca điệu lý chan hoà , bạn thân .

tieu_bao
23-11-2005, 01:07 PM
trách ai lại khó được gần
trách ai làm thơ không vần ta ơi
nếu muốn thắng được cuộc chơi
xin người chú ý mở lời bằng thơ

mây mơ êm
23-11-2005, 01:14 PM
Đệ ơi ! , đệ hãy thứ tha ,
Nam nhi rộng lượng bỏ qua cho người .
Thiên hạ rộng lớn , thiếu người ,
Yêu thơ chưa hẳn , người người hoạ thơ .

prettyanhthu
23-11-2005, 01:18 PM
trách trời chia lẽ lứa đôi
ko nợ ko duyên giờ tôi làm sao

tieu_bao
23-11-2005, 01:30 PM
bỏ qua đệ đã bỏ rồi
trách người sao cứ mãi ngồi nơi đây
bây giờ nước đã lên đây
nếu không đi lẹ xác thây chẳng còn
dù sao là gái một con
làm sao đệ dám lon ton đến gần
có đến thì đến một lần
mây mưa xong bữa rồi dần chạy xa

mây mơ êm
23-11-2005, 01:36 PM
Đệ nha , sao biết người ta ...
Đời người con gái phong ba gập ghềnh ,
Đừng làm người khổ , buồn tênh ,
Gieo chi hưỡng nấy ... chẳng nên đâu người .

tieu_bao
23-11-2005, 01:47 PM
tu nhân tích đức cho đầy
đến khi gặp quạ mới hay mình khờ
đệ phải đi ngay bây giờ
tỷ còn ở lại nhớ chờ đệ nha

mây mơ êm
23-11-2005, 01:54 PM
Tỷ không hứa được đâu nha ,
Đi đâu lâu quá thì ta ... đi làm .
Sổ sách chồng chất chẳng ham ,
Đi làm chỉ có danh , ... ham không người .