PDA

Xem đầy đủ chức năng : Baybe-bye-bye,MaiAnh xin được chỉ giáo.



BrightRain
23-11-2005, 07:49 AM
Thi nhân tri kỉ trùng phùng
Mai Anh lại đến ta cùng đối thơ
Bye bye,em sẽ đợi chờ
Thi nhân hội ngộ thơ ca cùng chàng.

Bay Be tôi đã gặp nàng,
MaiAnh duyên dáng,điệu đàng,dễ thương :jerry:
Giờ anh,em đã cùng đường,
Kết duyên tri kỉ yêu thương đến già......
Sắp tới Vườn thơ mở cuộc thi thơ dành cho những đôi,những cặp yêu thơ.Baybe và MaiAnh xin được mọi người chỉ giáo..... hì hì

Chiaxa
23-11-2005, 07:59 AM
Hoan hô làng có tin mừng
Baybe bye cặp đôi cùng Mai Anh
"Xứng đôi vừa lứa" giờ thành
Đôi duyên tri kỉ của anh với nàng.
Vỗ tay như tiếng pháo rang
Chiaxa gõ mõ báo làng tin vui...

MaiAnh
23-11-2005, 08:24 AM
Hợp duyên cầm sắc cùng chàng
Thi thơ, đối ẩm, vẻ vang cả vườn
Baybe ra vế đối Thương
Mai Anh xin tiếp chữ Yêu cùng người hihihiihih
MaiAnh

mây mơ êm
23-11-2005, 08:45 AM
Chúc mừng hai người một đôi ,
Chúc mừng ta hãy cùng ngồi vào đây .
Hoạ thơ một bữa thật say ,
Phong - Mây đã đến bắt tay rồi nè

Sắc Thu Phong
23-11-2005, 08:59 AM
Tri âm, tri kỷ đâu ngờ
Tri duyên tri ngộ hững hờ được sao
Thiên duyên ý tại trời cao
Chúc đôi tình sáng hơn sao trong trời

mây mơ êm
23-11-2005, 02:27 PM
Hai người sao lại im re ,
Một đôi chẳng nói nín khe , thế à ?
Đừng nên mắc cỡ gì nà ,
Mây - Phong đã đến rồi mà ... im sao ?

MaiAnh
23-11-2005, 08:19 PM
Mây bay một thoáng hững hờ
Phong khua động nước như chờ đón ai
Rất vui đôi bạn về đây
Thi thơ đối ẩm cùng Mai Bay này

MaIAnh

tokyo
23-11-2005, 09:36 PM
Ôi Bye cùng với Mai Anh
Thật là một cặp trời sanh tuyệt vời
Chúc cho Mai nói Bye ơi
Chúc cho Bye nói một lời Mai nghe...

BrightRain
24-11-2005, 08:50 PM
Mọi người đã đến đây chơi,
Be tôi bận quá chưa lời hỏi thăm.
Còn đây bạn bè tình thâm,
Đến nhà bà xã lại "ngầm" đi đâu
Mà chẳng ra nói một câu
Để bạn anh đứng ủ sầu thế kia.....
Tại công việc bận rộn quá nên bạn đến chơi mà không tiếp đón chu đáo xin mọi người thông cảm nghen :) .MaiAnh,em đi đâu mà để nhà cửa vắng tanh thế này hông biết......

mây mơ êm
28-11-2005, 10:35 AM
Cảm thông , thông cảm cho ai ,
Khi mà chẳng có gặp ai ở nhà .
Thông cảm chỉ một lần hà ,
Nhiều hơn thế nữa thì ta ... chuồn mau .