PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khó lắm --- đố vườn thơ trả lời được



MaiAnh
23-11-2005, 07:10 AM
Mai đây ta cách xa rồi
Anh ơi còn nhớ một thời bên nhau
Hỏi tình anh có đậm sâu
Ai mang anh đến để sầu em mang
Định mệnh sao lắm trái ngang
Nghĩa tình còn đó, trăng xưa phai màu
Chia tay lệ rót vào lòng
Xa anh vẫn nhớ vẫn mong anh về

MAiAnh

Võ Lâm Truyền Kỳ
23-11-2005, 07:24 AM
xa em anh cũng nhớ lâu
xa em anh thấy thiếu mầu áo xanh

Kim_alone
23-11-2005, 07:24 AM
Chia ly kẻ đó người đây
Xa nhau còn đó lời yêu muộn màng
Lòng em thổn thức đêm ngày
Sầu vương đôi mắt anh nào có hay
Vấn vương cũng chỉ vậy thôi
Vương trong gió thoảng một thời bên nhau .

Nhân..sầu
23-11-2005, 07:31 AM
Vương vấn làm lòng tôi đau khổ
Khoé lòng rách nát bởi tình yêu
Mắt điệm câu thơ trên trang giấy
Buồn ơi buồn hởi lúc nào nguôi

Chiaxa
23-11-2005, 07:42 AM
Chia là: cắt, chặt mà ra
Xa là: không ở cạnh ta nữa rồi
Là không duyên nợ với người
Không yêu, không ghét, không lời thở than.
Gần mà chia rẽ cắt ngang
Kề mà không thấu tim gan lòng người..

Mai Anh hỡi Mai Anh ơi
Chiaxa là thế hỏi người thấu chăng..

hoa cong chua
23-11-2005, 07:43 AM
Hỏi cái gì đã làm tim anh nát
Tình là gì sao đắng chát chua cay
Có người nào đã biết đã hay
Tự nhiên rowys lệ men cay rượu nồng
Bao giờ em đi lấy chồng
Giờ mong anh đến chút nồng chia ly

Kim_alone
23-11-2005, 07:45 AM
Đau nhói con tim , lòng bật khóc
Nhìn người quay gót thoáng phút giây
Người vui nào biết tôi đau khổ
Nỗi buồn chưa thỏa cõi lòng sầu .

MaiAnh
23-11-2005, 08:12 AM
Tình ta dẫu có đắng cay
Yêu anh em quyết tháng ngày chờ anh
Chân em in cát biển xanh
Thành đôi cánh vạc mỏng manh giữa trời
Khi ta chung bước đường đời
Tràn ngập lụa gấm quanh người chúc đôi
Nước sông nay đã đổi dời
Mắt em tìm kiếm bóng người nay đâu

MaiAnh

BrightRain
23-11-2005, 08:15 AM
Mai đây ta cách xa rồi
Anh ơi còn nhớ một thời bên nhau
Hỏi tình anh có đậm sâu
Ai mang anh đến để sầu em mang
Định mệnh sao lắm trái ngang
Nghĩa tình còn đó, trăng xưa phai màu
Chia tay lệ rót vào lòng
Xa anh vẫn nhớ vẫn mong anh về
MAiAnh
Chia tay có ai không buồn
Xa nhau ai muốn lệ tuôn từng hàng
Anh đây đau khổ vì nàng
Mãi yêu cho đến hàng ngàn năm sau
Nhớ mãi em nói một câu
Em yêu,yêu mãi mai sau vẫn còn......

MaiAnh
23-11-2005, 08:29 AM
Chia là nhung nhớ dâng đầy
Xa là khoảng cách mỗi ngày dài hơn
Chia xa sao khó trăm đường
Đi về khuya sớm tơ vương lòng người

MaiAnh

tuyetroimuaha514
26-11-2005, 06:14 AM
thien thu vạn cổ yêu là khô
vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêuhttp://img472.imageshack.us/img472/2277/binh13mp.th.png

langtuvodanhlht
26-11-2005, 07:56 PM
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay đêm nữa đêm mai nữa
Tôi nhớ một người có nhớ tôi

có bạn nao đố

hoa cong chua
26-11-2005, 08:23 PM
thien thu vạn cổ yêu là khô
vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêuhttp://img472.imageshack.us/img472/2277/binh13mp.th.png

thiên thu vạn kiếp chỉ yêu người
biết rằng yêu khổ chẳng được chơi
người người vẫn giữ đôi ba chữ
vẹn tình ta trọn kiếp người


Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay đêm nữa đêm mai nữa
Tôi nhớ một người có nhớ tôi
có bạn nao đố

đêm thâu thức trắng chỉ nhớ người
mây mưa trăng gió chỉ một nơi
nơi xưa ngày ấy ta thề hẹn
mãi yêu nhau chọn vẹn cuộc đời

dark2412
27-11-2005, 02:06 AM
Thức trắng một đêm để nhớ người
Ngày mai thức nữa hay là thôi
Hôm qua đã thức nay cũng vậy
Thức mãi để nhớ tới một thời.

Kim_alone
27-11-2005, 05:55 AM
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay đêm nữa đêm mai nữa
Tôi nhớ một người có nhớ tôi
có bạn nao đố
Lại 1 người nữa gióng như tôi
Cũng nhớ cũng thương có 1 người
Đêm về trằn trọc lòng thổn thức
Hình bóng trong tim mãi nhớ hoài .

dieptieuho_anhyeuem
28-11-2005, 07:23 AM
nhớ ai ai nhớ ngồi thổn thức
ngồi trong thương nhớ nhớ thương ai
mà lòng ai oán đau ai oán
khóc thương một mối thương một mối
thức trắng bao đêm lại bao đêm

prettyanhthu
28-11-2005, 09:06 AM
Thức trắng đêm này, em nhớ anh,
mơ mơ mộng mộng anh bên em
ngước mặt lên hỏi trăng và sao
tình yêu là vậy sao anh em?

MaiAnh
29-11-2005, 08:47 PM
Nhớ anh thức trắng đêm dài
Mới hay nước mắt đong đầy vì ai
Xa nhau - tình phải chia hai
Em về nhung gấm nhưng phai má hồng

MaiAnh

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 01:51 AM
thương sao cái phận má hồng
em sang bên ấy theo chồng em đi
từ ngày hai đứa phân li
lòng anh như thể sầu bi nhớ người
mong người bên ấy vẫn cười
vẫn luôn hạnh phúc bên người quên anh

MaiAnh
01-12-2005, 02:56 AM
thương sao cái phận má hồng
em sang bên ấy theo chồng em đi
từ ngày hai đứa phân li
lòng anh như thể sầu bi nhớ người
mong người bên ấy vẫn cười
vẫn luôn hạnh phúc bên người quên anh

Bên em nhung gấm lụa là
Còn anh tay trắng nhưng mà em thương
Dù cho dãi nắng dầm sương
Thì em vẫn nhớ vẫn thương anh nhiều

MAiAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:12 AM
thương anh sao cứ làm liều
cho anh phải khổ tiêu điều vì yêu
yêu em nhớ biết bao nhiêu
bao nhiêu sợ nhớ bấy nhiêu sợi tình

MaiAnh
01-12-2005, 03:35 AM
Tôi yêu anh bằng tình yêu thầm kín
Nhưng nào hay liễu rũ nhánh phong màn
Anh quay bước trong mùa Ngọc Lan nở
Tôi lặng nhìn , lệ lại rớt mặn môi

MAianh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:46 AM
lệ sầu ơi thôi em đừng rơi nữa
anh biết rồi anh sẽ chẳng cùng em
trên con đường mà ngày xưa ta bước
bởi phía xa ai cất bước mong chờ
biết yêu em mãi mãi chỉ là mơ
đành chấp nhận ra đi là mãi mãi