PDA

Xem đầy đủ chức năng : một it cũng gọi là thơ



sinhdanau
23-11-2005, 04:32 AM
nếu lỡ mai này anh có người con gái khác
em tuy buồn nhưng không khóc đau anh
em sẽ về nhà lấy dao mài thật sắc
để đén truy tìm kẻ nói iu em

Icrysoul
27-11-2005, 07:33 AM
Nhận cho mình chút mặn của biển khơi
Anh trở về lẻ loi, trên bến vắng.
Sóng vẳn vỗ những điều chi rất nặng
Biển vẫn hiền lành mà anh đã mất em.

bachlongphi
27-11-2005, 08:35 PM
Mất em mãi thôi rồi ta đã mất
Một tình yêu nơi ta ôi rất thật
Em lại nỡ bỏ một thời thơ mộng
Để hồn ta thơ thẫn mãi ngóng trông.

Nigihayami kohaku nushi
28-11-2005, 12:23 AM
thôi bạn đừng thất sắc làm chi cho mệt
dù sao chàng đã bỏ bạn ra đi
thôi thì tình nay chấm dứt
sống 1 cuộc sống yên bình,xướng hơn ko

tommy1473
02-06-2009, 09:04 PM
nếu lỡ mai này anh có người con gái khác
em tuy buồn nhưng không khóc đau anh
em sẽ về nhà lấy dao mài thật sắc
để đén truy tìm kẻ nói iu em

thôi em à , nợ anh tiền mấy tháng
anh bỏ òi sao em nỡ quyết tâm
tính sắc dao để mần chi em hỡi
tiền tháng nài anh còn nữa đâu em :bicycle:

zọt lẹ :chayle:

Shin_Kn
02-06-2009, 09:10 PM
Một chút buồn thơ thẩn làm thơ
Tình đã hết xem như đã chết
Trả cho anh cái là dĩ vãng
Tình yêu này vứt được k anh??