swtlilaznchik88
23-11-2005, 01:02 AM
Gởi tới một chị bạn thân ở trong một forum tôi thường lui tới :mecry:
Người ta muốn tôi dối lừa tâm cảm
Nói những lời người ta thật muốn nghe
Nên hồi xưa tôi nào có e dè
Giả tất lòng nói những lời ngọt lịm
Nhưng giờ dây tôi biết mình khờ lắm
Vờ làm gì sao chẳng nói lời ngay
Nghĩ làm sao thì cứ nói ra dây
Nếu là bạn người ta chắc không trách
Giờ mới biết dòng dời là hiểm ách
Nói thật lòng thì kẻ trách người chê
Buồn lắm thay những lời nói ê chề
Tôi nhất quyết không thèm lui tới nữa
Hãy nghe dây từ dây tôi xin hứa
Tôi sẽ nói những lời thật trong tim
Thích thì nghe không thích làm ơn im
Bạn bè chi giờ rõ ra chân lý ...
HY
Người ta muốn tôi dối lừa tâm cảm
Nói những lời người ta thật muốn nghe
Nên hồi xưa tôi nào có e dè
Giả tất lòng nói những lời ngọt lịm
Nhưng giờ dây tôi biết mình khờ lắm
Vờ làm gì sao chẳng nói lời ngay
Nghĩ làm sao thì cứ nói ra dây
Nếu là bạn người ta chắc không trách
Giờ mới biết dòng dời là hiểm ách
Nói thật lòng thì kẻ trách người chê
Buồn lắm thay những lời nói ê chề
Tôi nhất quyết không thèm lui tới nữa
Hãy nghe dây từ dây tôi xin hứa
Tôi sẽ nói những lời thật trong tim
Thích thì nghe không thích làm ơn im
Bạn bè chi giờ rõ ra chân lý ...
HY