PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ai ngày ấy



hoa cong chua
22-11-2005, 09:05 PM
cũng còn đâu những ngày xưa năm ấy
mái tóc xanh giờ đã nhuốm màu mây
người ngày ấy giờ đac không còn nữa
nước mắt tràn... cũng đã cạn người ơi!

Mr.Ngọc
22-11-2005, 10:47 PM
Nhớ em nhiều cô bé ướt mi ơi
Ngày tháng bên em mãi xa rồi
Đâu còn giây phút trao ân ái
Mãi mãi tình anh mình em thôi..

hoa cong chua
23-11-2005, 03:46 AM
nước mắt xưa giờ cũng cạn hết rồi
lẹ còn đâu để mà thương với khóc
những tháng ngày chỉ sống trong khó nhọc
sống vô tâm chẳng có một bóng hình

tokyo
23-11-2005, 04:27 AM
Ngày ấy ai gửi trao tình
Bây giờ chẳng lấy thì tinh đưa ai
Thôi thì ta bỏ tình này
Dẫu rằng ta phải sớm mai sầu sầu...

hoa cong chua
23-11-2005, 04:31 AM
vạn đời vạn kiếp sốn trong sầu
đau thương khổ nhục đau đầu lắm thay
vậy mà nào có ai hay!
tình ta khi ấy ngày nay vẫn còn

tokyo
23-11-2005, 04:48 AM
Dẫu biết phai tình nào có dể
Nhưng nhớ làm chi chút u mê
Vì tình đã mất người đi mãi
Đi mãi nơi nao chẳng quay về...

hoa cong chua
23-11-2005, 07:50 AM
lạc lõng cô liêu bận bốn bề
tối ngày quần quật trong u mê
chiến trinh trinh chiến cơn tình cũ
hỏi bao giờ mới kết thúc tình kia

biết trắc rằng yêu là đau khổ
nhưng tứ đời chịu khổ chỉ vì yêu
yêu là chết là chết trong chiều
mưa chút nước cuồn trôi tình ta đó

lạc lõng cô liêu bận bốn bề
tối ngày quần quật trong u mê
chiến trinh trinh chiến cơn tình cũ
hỏi bao giờ mới kết thúc tình kia
biết trắc rằng yêu là đau khổ
nhưng tứ đời chịu khổ chỉ vì yêu
yêu là chết là chết trong chiều
mưa chút nước cuồn trôi tình ta đó