PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mật đắng



MaiAnh
22-11-2005, 06:36 AM
Khi yêu nhau - Em đâu biết
Có một ngày tình chẳng đẹp như mơ
Rằng bão tố sẽ ồ ạt tràn đến
Cuốn theo tình ta mãi chơ vơ
Khi yêu nhau em đâu biết
Thế nào là vị đắng của tình yêu
Khi chia tay rồi em mớ biết
Tình yêu là chuỗi ngày của thương đau
Tình là gì??? Mà em chờ em đợi
Em buồn rầu heo hút với thời gian
Nỗi cô đơn, trống vắng chiếm tâm hồn
Không chấp nổi cánh bay vào cuộc sống
Ôi! Ông Tơ, Bà Nguyệt khéo trêu người
Chấp dây rồi sao nỡ bứt dây đi
Để cho:
Một người lặng lẽ nhớ thương một người
Để rồi ai phải khóc thầm
Thương cho tình đã vụt tầm bay xa
Tình yêu đâu chẳng phải là
Dễ yêu, dễ giận để mà đễ quên

MaiAnh