MaiAnh
22-11-2005, 06:13 AM
:guoc: Em trả lại cơn mưa chiều giá lạnh
Với chiếc xuồng nho nhỏ thả trôi sông
Với góc phố - Nơi nào ta hò hẹn
Lá thư đầu ,anh viết gửi cho em ( Hay không bạn)
Nhớ những ngày đôi ta cùng chung bước
Hoa mưa đầy trên mái tóc em thơ
Anh mỉn cười trêu hoa mưa sao khéo
Hôn tóc người anh yêu nhất trần gian ( thế nào :angel1: )
Và mỗi khi ánh hoàng hôn buông xuống
Bước qua cầu hai đứa chẳng nhìn nhau
Em hờn giận lúc bình sao trôi mãi
Để em buồn với sắc tím bằng lăng
Giờ bên em chỉ còn mỗi mình anh
Nhưng anh lại làm em hờn rồi đó
Con đò chiều ngày ấy cũng trôi xa
Vì em anh mỗi người một bến lạ
Trả cho anh những ước mộng ngày nào
Ta chung bước nghe ve sầu mùa hạ
Đan bàn tay nhìn hoa mưa nhè nhẹ
Rồi ngập khi nói tiếng yêu em
Em trả lại cho anh khăn hồng nhỏ
Gói tình ta trong suốt một mùa dài
Vẫn theo em từng đêm trường nhung nhớ
Đã nhạt màu khi ta nói xa nhau
MaiAnh
Với chiếc xuồng nho nhỏ thả trôi sông
Với góc phố - Nơi nào ta hò hẹn
Lá thư đầu ,anh viết gửi cho em ( Hay không bạn)
Nhớ những ngày đôi ta cùng chung bước
Hoa mưa đầy trên mái tóc em thơ
Anh mỉn cười trêu hoa mưa sao khéo
Hôn tóc người anh yêu nhất trần gian ( thế nào :angel1: )
Và mỗi khi ánh hoàng hôn buông xuống
Bước qua cầu hai đứa chẳng nhìn nhau
Em hờn giận lúc bình sao trôi mãi
Để em buồn với sắc tím bằng lăng
Giờ bên em chỉ còn mỗi mình anh
Nhưng anh lại làm em hờn rồi đó
Con đò chiều ngày ấy cũng trôi xa
Vì em anh mỗi người một bến lạ
Trả cho anh những ước mộng ngày nào
Ta chung bước nghe ve sầu mùa hạ
Đan bàn tay nhìn hoa mưa nhè nhẹ
Rồi ngập khi nói tiếng yêu em
Em trả lại cho anh khăn hồng nhỏ
Gói tình ta trong suốt một mùa dài
Vẫn theo em từng đêm trường nhung nhớ
Đã nhạt màu khi ta nói xa nhau
MaiAnh