PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ thương là tuyệt vọng !



yeuanhmaimai
21-11-2005, 11:54 PM
Giờ nay khi đã xa nhau ,em mới biết là mình cần anh như thế nào.Thời gian bên nhau em đã những tưởng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.Lúc này em nhớ anh nhiều lắm ,em rất muốn được gặp anh.Anh ơi !anh đã cho em những điều hạnh phúc nhất cũng như những điều đau khổ nhất.Tình yêu vốn khó hiểu và nhiều đau khổ,em hiểu điều đó ,và em cầu mong anh sẽ có một tình yêu mới.Em luôn là cô bé kiêu kì,lạnh lùng vì người em yêu là anh.

lonelystar89
22-11-2005, 04:23 AM
đúng vậy bạn à khi đã thật sự xa nhau thì mới biết được mình cần nhau như thế nào .Nhưng đừng buồn bạn à hãy cầu chúc người đó sẽ hạnh phúc vì đó cũng chính là hạnh phúc của mình .

cuongthinh
22-11-2005, 04:38 AM
trời ạ! các bạn nữ ơi sao mà mọi người lai có thể làm như thế được các bạn có biết là con trai tụi mình mong nghe duwowcdcj câu nói đó khi còn bên các bạn như thế nào ko? sao cứ xa nhau rồi các bạn mới nói ra điều này vậy! mình cũng đang buồn vì chuyện tc!

yeuanhmaimai
03-12-2005, 11:24 PM
lúc đó không nói là vì nghĩ là cả hai đều hiểu

tình yêu vốn là đau khổ phải không các bạn

nguoixua_tinhvancondaytp
04-12-2005, 02:17 AM
Tất cả chỉ là có duyên nhưng ko phận,Vậy thôi!!!!!!!!!