PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn !



Biển
21-11-2005, 11:02 PM
Một màu im lặng phủ xuống quanh tôi
Sự hoảng loạn hiển hiện ở đâu đó
Có hay chăng tình yêu hoặc hy vọng
Hay chỉ là tro bụi , hư vô

mtvu1908
20-12-2005, 09:01 PM
Buồn?
Trong tim anh chỉ mãi mình em,
Nay em ra đi mãi mãi,
Mình anh lê bước nơi chốn này,
Nhặt lá vàng gắn lại tình ta.

hanquoc00
21-12-2005, 12:21 AM
Một màu im lặng phủ xuống quanh tôi
Sự hoảng loạn hiển hiện ở đâu đó
Có hay chăng tình yêu hoặc hy vọng
Hay chỉ là tro bụi , hư vô

Nếu là biển xin đừng buồn nhé
Sóng biển buồn cũng cát bụi tung bay
Anh xin nguyện sẽ làm một áng mây
Che chở biển để thấy màu xanh mãi

shrek010sky
21-12-2005, 02:27 AM
Tình anh đâu hờ hững
Sao tim em hững hờ!???
Làm nhói đau con tim
Biết chăng, Em có hiểu?
Chiều mùa đông Hà nội
Vắng em. Lạnh quá chừng.