PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mây , hoa , trăng và gió



hoa cong chua
21-11-2005, 10:17 PM
sáng ngày ngày hoa rủ mình trong sương
sớm vươn mình giơ cao đón gió
tối đông tàn lấp ló sau mây
gió vờn mây, Hoa ơi xin giúp!
giúp Mây roi Hoa ngả mình ngắm trăng
trăng trên cao có ai là bạn
Hoa dưới này đã có gió và mây
hay là vậy trăng chơi cùng mây gió
để mai này chỉ có gió trăng mây
hoa sẽ héo sau buổi chiều thôi á
không thể cùng rong ruổi với trăng mây
thôi thì thôi ình ta xin từ nhé
hẹn kiếp sau hoa lại tiếp trò chơi

mây mơ êm
21-11-2005, 10:35 PM
Hoa biết không , loài hoa bất tử ?
Chẳng bao giờ hoa kia sẽ tử ,
Đâu sợ không thể ... bạn gió mây ,
Dưới trăng đây ... loài hoa bất tử .

Lost.
21-11-2005, 10:59 PM
Gió mây nâng bóng trăng lên
Hoa kia ở lại bên thềm đầy sương
Nhưng hoa đừng có sầu vương
Dưới trăng hoa đã tỏa hương ngát nồng

tokyo
21-11-2005, 11:29 PM
Mây vui theo gió mãi chân trời
Có biết rằng hoa mãi ngóng trông
Chỉ có trăng vui xua đêm tối
Vì không còn mây che ánh trăng...

hoa cong chua
22-11-2005, 05:33 AM
Nụ Hoa vẫn sầu vẫn nhớ trăng
như trăng kia sáng nhớ chị Hằng
tình ta theo gió trăng đâu biết
tan tành năm tháng chẳng còn chi!

MaiAnh
22-11-2005, 06:22 AM
Trăng kia lơ lửng trên trời
Mà sao trăng cứ nhìn tôi lạ kì
Trăng ơi, có muốn theo dzì
Mai tôi mở rộng tay này đón trăng

MAiAnh

hoa cong chua
22-11-2005, 06:30 AM
trăng giờ đang mải ngẩn ngơ
nhìn người thấy lạ thờ ơ - chuyện thường
cốt cách là ở người thương
trăng kia đang vấn đang vương tơ lòng

MaiAnh
22-11-2005, 06:39 AM
Trăng hoa ngự ở trong lòng
Mà sao vương vấn trong mong chuyện gì
Tình yêu vốn thật là kì
Trăng ơi hãy nhớ khắc ghi lời này
Dù cho gió có vờn mây
Làm trăng lơ đễnh đừng thay đổi lòng
Dù cho ai có thầm mong
Đừng vương đừng vấn để lòng thêm đau

Maianh

hoa cong chua
22-11-2005, 06:52 AM
nhưng tình vẫn mãi là đau
lòng ta nơi ấy ai hay lòng mình
một lòng vẫn giữ chuyên trinh
tình người vẫn giữ một thời nhớ thương

tieu_bao
22-11-2005, 09:29 AM
hoa công chúa mùi hơi chua quá
mây mơ êm lên tiếng kêu ca
trăng thì bịnh mũi cười khà khà
gió đưa mùi ấy lại đi xa

mây mơ êm
22-11-2005, 09:42 AM
Gió thu đã đổi sang mùa ,
Mây bay bốn hướng chẳng chừa nơi mô .
Trăng kia nào dám cười khô ,
Hoa công chúa ấy chẳng nô đùa sao ?

tieu_bao
22-11-2005, 09:50 AM
hoa công chúa không thích đùa
mây hồng đưa lối mấy mùa mặt ai
trăng kia chẳng thích ngó hoài
gió này đành chịu đọa đày tấm thân
đúng là một kẻ bất nhân
ta đây thương thế bâng khuâng cái gì
mau về bái lễ vu quy
nếu không ta sẻ cho đi cả nhà


sư tỷ cái này là đệ cưới vợ chúc mừng nha dẫu đây là cướp vợ

mây mơ êm
22-11-2005, 10:15 AM
Ỷ tài hiếp đáp người ta ,
Lấy chi ai phục hóa ra chỉ là ...
Một người giỏi lắm đó mà ,
Là tài cướp vợ người ta ... cho mình ,
Gió thu thấy thế mà khinh ,
Mây mơ thấy thế đứng nhìn đệ thôi .
Trăng kia nhìn thấy ôi thôi ,
Hoa công chúa thấy lặng rồi mất tiêu .

tieu_bao
22-11-2005, 10:32 AM
hoa công chúa sắc mỹ miều
mây nào là áng mây chiều tương tư
trăng thề bói cảnh vô hư
gió này xin gửi tương tư đến nàng
cưới em thì phải sắp hàng
sao em đẹp quá để ngàn người thương
làm tôi phải ngủ bên đường
nữa đêm thức giấc phải cương đến cùng
khổ ơi anh ngủ chẳng mùng
muỗi kia nó cắn lùng bùng lỗ tai
nhìn anh cứ tưởng ăn mày
vì anh mang dớ ,mang dày rách te
trên mình chẳng có gì che
sao em nở, khép phòng che vậy trời
đây là bài học để đời
cưới vợ thì phải tả tơi thế này


tỷ ơi em không cưới người này cưới người khác cho em đó

mây mơ êm
22-11-2005, 10:46 AM
Chẳng hay đệ muốn cưới ai ?
Ai người may mắn để ngài chọn đây ?
Hoa kia xinh đẹp chốn này ,
Trăng kia cũng rất đậm mày tài ba .
Mây hồng rõ thật là ta ,
Gió - mây đã có chốn nhà chờ mong .
Ai làm cho đệ cất công ?
Tả tơi mong đặng thành chồng người ta ?

tieu_bao
22-11-2005, 11:05 AM
hoa nào mà chẳng héo tàn
mây nào mà chẳng lang thang bao giờ
trăng lên thì cũng có giờ
gió kia muốn thổi không ngờ tường che
cưới con nhỏ xấu tè le
đem về cất kỷ đem khoe làm gì
cưới về để cho đệ đì
việc trên việc dưới có gì khó đâu
mẹ em rất ghét con dâu
thế nào nó cũng"" ăn trầu"' cho coi
tình cảm dẩu có mặn mòi
làm sao thoát khỏi cây roi mẹ già

mây mơ êm
22-11-2005, 11:21 AM
Hiếu thuận với người mẹ già ,
Là điều rất tốt , đáng mà đúng không ?
Tình duyên ... gì đó vợ chồng ,
Đệ nên nói rõ , mẹ già cảm thông .
Đến khi cưới đặng má hồng ,
Kính trên , thuận dưới , vợ chồng khỏi lo
Hoa kia dù có héo ho ,
Trăng kia dù có hững hờ cũng nên ,
Mây kia đã có chốn nền ,
Gió kia đừng có tạo nên tội tình .

tieu_bao
22-11-2005, 11:48 AM
hoa kia đáng giá hai ngàn
mây thì đáng giá một ngàn mỹ kim
trăng thề tỏ lúc ban đêm
gió mơ gió thổi cả đêm lẫn ngày
em đây vốn kiếp ăn mày
làm sao rửa nỗi mặt chai bây giờ
mẹ già thì cũng không ngờ
lấy chi hai đứa bây giờ khổ thân
khổ thân thì cũng ráng mần
để dành trả nợ trả nần tỷ ơi

mây mơ êm
22-11-2005, 12:13 PM
Ủa đệ cưới đặng vợ rồi ?
Mắc nợ chi rứa lâu rồi hay chưa ?
Bao giờ trả đủ cho vừa ,
Đệ ơi có cần tỉ thưa chuyện này ...
Gió Thu sẽ giúp một tay ,
Mây mơ huynh -tỉ ... một tay phụ người .
Trăng kia soi rõ lòng người ,
Hoa kia đệ đã cưới người đúng không ?

hoa cong chua
22-11-2005, 08:50 PM
Hỏi nơi ấy Hoa kia bao giá
trăng nỡ đành bán giá hoa tôi
sao Mây chẳng nói đôi lời
Gió sao không nói vài lời phân minh

Mr.Ngọc
22-11-2005, 10:52 PM
Ký túc buồn gió nói chuyện cùng mây
Rằng tình nhân thế cứ vơi đầy
Trăng kia đêm lạnh còn đưa gió
Về cõi thiên thu lại hao gầy

hoa cong chua
23-11-2005, 03:24 AM
gió đâu buồn vẫn vơ vẫn bên mây
biết đâu nỗi nhớ vơi đầy nơi ta
hiểu sao cuộc sống cách sxa
mỗi người mỗi ngả trăng - ta chia lìa

lolita_yeu_anh
23-11-2005, 03:43 AM
bong hong ai cam sao don doc
chi 1 minh trong lo nươc xanh
canh u ru nhu cho nhu doi
tai hong bươn hay ngươi cam ko vui???????????????????????????

hoa cong chua
23-11-2005, 03:53 AM
bong hong ai cam sao don doc
chi 1 minh trong lo nươc xanh
canh u ru nhu cho nhu doi
tai hong bươn hay ngươi cam ko vui???????????????????????????
đơn đọc cô liêu một bóng hồng
chẳng người chăm sóc chẳng người trông
hỏi đâu hông ấy sao tàn tiêu
hay phải vì yêu mới cô liêu

lolita_yeu_anh
23-11-2005, 03:57 AM
dung yeu toi nua...............

ban doi dap hay wa... thank!

hoa cong chua
23-11-2005, 04:02 AM
trăng ơi trăng sao đêm trăng buồn thế
có phải vì mây đac không giưc lời thề
lời thề năm ấy có Hoa kia làm chứng
gió phũ phàng đã cướp lấy mây đi



dung yeu toi nua...............

ban doi dap hay wa... thank!
lần sau nhớ phúc cho thêm dấu nhé bạn, keo bạn sẽ bị deltopic đi dấy

Hoa buồn nhỏ lệ tuôn rơi
Trăng rằm không sáng bầu trời đen thui
Mây kia gió cuốn đi rồi
mình Hoa ở lại để người hái hoa