PDA

Xem đầy đủ chức năng : mây mơ êm sánh duyên sắc phong thu



tieu_bao
21-11-2005, 09:35 PM
MÂY MƠ ÊM quyện SẮC THU PHONG
điệp khúc quyên ương rải tơ lòng
cạn hết ly này ta xin chút
đầu bạc răng long mãi tình nồng


tiểu đệ có bài thơ thất ngôn tứ tuyệt tặng cho sư huynh, sư quynh quả là tuổi trẻ tài cao chả hay sư huynh có thể thêm bốn câu nữa cho thành thể thất ngôn bát cứu đường luật không nè( to: SẮC PHONG THU )

Sắc Thu Phong
22-11-2005, 04:45 AM
MÂY MƠ ÊM quyện SẮC THU PHONG
điệp khúc uyên ương rải tơ lòng
cạn hết ly này ta xin chúc
đầu bạc răng long mãi tình nồng
Gió thu mãi giữ tình thu thắm
Mây mơ yêu mãi giấc mơ hồng
Một đời mộng đẹp xin gìn giữ
Thỏa giấc mơ này khỏi mòn mong!


Lời chúc thành tâm - chén rượu đầy
Cạn ly hảo tử - ắp tình đây
Nào cùng nhau nhé ta cạn chén
Cạn chén tràn đầy truyện phong mây

tieu_bao
22-11-2005, 07:53 AM
thêm ly nữa trút bầu tâm sự
mặt chuyện đời lắm lắm thật hư
cạn hết chén này người quynh đệ
cho tàn đêm nay bóng dật dừ

mây mơ êm
22-11-2005, 09:00 AM
Huynh - đệ hai người , thắm thiết nha !
Bỏ quên ta đó , ở trong nhà ,
Thôi để ta bày chút món nhậu ,
Cạn ly , không nhấm chán lắm mà .

Hôm nay điệp khúc ta nhắc lại ,
Vậy mà cứ ngỡ mới qua ngày ,
Nơi đây có sẵn con gà mái ,
Trộn gỏi xin người nhậu lai rai .

tieu_bao
22-11-2005, 09:08 AM
cám ơn đại tẩu quá chiêu đãi
nhưng con gà mái lại hơi dai
răng của đệ giờ còn mấy cái
làm sao nhai cả con gà mái

mây mơ êm
22-11-2005, 09:18 AM
Ha ... ha ... tiểu đệ lại trêu ta ,
Con gà trộn gỏi đâu còn là :
"Nguyên con" gà mái sao trộn gỏi !
Thì sao có thể là "dai" ta ?

tieu_bao
22-11-2005, 09:23 AM
đệ người thô lỗ thích nguyên con
cùng nhau mà xé thế mới ngon
nảy giờ lai rai mấy xị rùi
xin hỏi sư tỷ rựu có còn

mây mơ êm
22-11-2005, 09:33 AM
Sư huynh đã xỉn ngủ rất ngon ,
Còn đệ mình đây lại muốn còn
Nhậu tiếp lai rai cho tới sáng ?
Rượu tỉ còn đầy trong nhà con .

tieu_bao
22-11-2005, 09:37 AM
hôm nay đệ buồn lắm tỉ à
phải uống cho say thế thôi mà
muốn vượt vũ môn thi tài trẻ
ra sức nam nhi cứu nước nhà

mây mơ êm
22-11-2005, 09:46 AM
Có thật là buồn cần say sao ?
Có thật là say giải quyết nào ,
Ôi sao ! lắm lắm nhiều việc quá .
Đợi huynh .. người dậy thì tính sao .

tieu_bao
22-11-2005, 09:52 AM
chuyện đệ làm thì đệ chiệu mà
làm gí phiền đến đại ca ra
huống chi là chuyện của nước nhà
không khéo lại là một thây ma

mây mơ êm
22-11-2005, 10:06 AM
Nam nhi chí lớn , nghĩ cũng phải
Dám làm dám chịu mới anh tài ,
Có lẻ chỗ này , người cảm kích
Nhận lời huynh đệ bởi vì đây .

tieu_bao
22-11-2005, 10:19 AM
nam nhi đại sự ôi đành đã
chỉ lo cho tỷ đang ở nhà
tầng tảo nuôi con sao đành bỏ
quynh người ở lại đệ đi xa

mây mơ êm
22-11-2005, 10:33 AM
Thế thì bao giờ đệ đi xa ?
Nơi đây huynh - tỉ luôn ở nhà ,
Mong ngày gặp lại đệ đó nhá ,
Chuyện gì cũng phải ... gặp anh ta .

tieu_bao
22-11-2005, 10:56 AM
ra đi chưa biết ngày tái ngộ
tiếp tục con đường kiếp đọc cô
không biết mình phải đi về đâu
có lẽ đi ngang huyện TRÚC HỒ

mây mơ êm
22-11-2005, 11:00 AM
ra đi chưa biết ngày tái ngộ
tiếp tục con đường kiếp đọc cô
không biết mình phải đi về đâu
có lẽ đi ngang huyện TRÚC HỒ

Đã biết không rõ ngày tái ngộ ,
Cho dù đệ có đến nơi mô ,
Thì nên tìm chốn ... , không đơn lẻ .
Hội ngộ không còn kiếp độc cô .

tieu_bao
22-11-2005, 11:15 AM
có bữa tiệc nào lại không tàn
chia tay quynh tỷ tại trường giang
mưa bay giăng lối lệ ngàng hàng
đem hồn đệ về cõi hồng hoang

mây mơ êm
22-11-2005, 11:26 AM
Đúng thật tiệc nào mà không tàn ,
Đệ đi huynh - tỉ chúc bình an ,
Chớ nên buồn tủi , hồn hoang vắng .
Quý trọng ân tình , chẳng hề tan .

tieu_bao
22-11-2005, 11:37 AM
đệ xin nhận hai chử bình an
chử ít lòng nhiều tình chứa chang
thôi thì từ đây đệ đi nhé
hẹn gặp quynh tỷ mùa xuân sang

mây mơ êm
22-11-2005, 11:46 AM
Đệ cứ an tâm , để mà đi ,
Nơi đây sẽ chẳng có chuyện gì .
Hội ngộ gì đó , huynh - tỉ đợi ,
Chớ có lo toang , chuyện chia ly .

tieu_bao
22-11-2005, 11:54 AM
vậy thì đệ đi ăn cơm nhé
quynh tỷ ở lại nhớ không nè
vườn thơ cần người săn sóc đấy
đừng để vườn không vắng lạnh que

mây mơ êm
22-11-2005, 11:59 AM
Đệ ở nơi đâu , giờ ăn cơm ?
Ăn cơm , ngon miệng , chẳng ai dòm ,
Hi...hi... phá đệ , chi không biết ,
Tỉ đây hiện tại cũng ăn cơm .