PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nổi nhớ nơi con tim mồ côi , các mem đánh giá thử tui viết được hông



boyhocyeu
21-11-2005, 08:02 PM
H ơi ! Giờ này em ở đâu em đang làm gì , 4 ngày rồi anh chưa gặp được em , ở trong này lạnh lắm em ạ , nhưng nó cũng ko lạnh như trong lòng anh , anh cảm thấy lòng mình rất trống trải 1 nổi nhớ cứ nhen nhúm trong anh từng ngày, từng giờ ,từng phút ,từng giây nó chỉ chờ đến 1 lúc nào đó gặp em là sẽ bùng nổ , cái cảm giác của anh khi ngồi trong quán cafe 1 mình cô đơn, lạnh lẻo và ngoài trời mưa cứ rơi âm ỉ , nó gợi cho anh 1 điều gì đó mà anh ko thể nào diển tả được , cái cảm xúc trào dâng mảnh liệt trong anh . 1 ngày qua đi là nổi nhớ em trong anh lớn lên anh ko thể nào kiềm chế được nữa , chắc anh là kẽ si tình rồi phải ko em , nhưng mà người để anh si tình là em thì anh nguyện đời này, kiếp này và nếu có kiếp sau đi chăng nữa anh vẫn chỉ si tình 1 mình em . Chỉ 1 mình em trong trái tim anh thôi H à , anh muốn noi' với em Anh Yêu Em .:angel1:
:lol: :cool1:

Trời ơi ! Kẽ si tình kìa . Hic Hic , đọc mà muốn khóc

em sẽ không yêu ai
21-11-2005, 08:10 PM
H của bạn là ai vậy , mình cũng tên H nè , người đó thật là hạnh phúc vì luôn có một kẻ si tình mình
chúc bạn sẽ sớm gặp lại H của bạn nha

conangbuon88
27-11-2005, 07:37 PM
Nói rõ H là ai đi chư!