Xem đầy đủ chức năng : Vườn thơ ta !
mây mơ êm
21-11-2005, 10:13 AM
Mới vắng đôi ngày thấy cách xa ,
Vườn thơ ta thấy chẳng ... nở hoa .
Thử hỏi thi hào , đâu đi vắng ,
Kẻ đứng người ngồi ... há lạ xa .
Kim_alone
21-11-2005, 06:42 PM
Xa lạ gì nhau những nhà thơ
Cùng chung tâm sự tỏ qua thơ
Người đây, kẻ đó há chi lạ
Kẻ đứng người ngồi thưởng thức thơ :)
tieu_bao
21-11-2005, 08:44 PM
ngâm thơ đối ẩm đâu là lạ
tựa bút buôn lời thế là ra
nam chi tu chí xây nghiệp lớn
thời gian đâu có để la cà
Lost.
21-11-2005, 08:59 PM
Vườn thơ độ rày,ừ vắng thật !!!
Ghé vào chẳng thấy có bóng ai
Người đi chẳng biết còn quay lại ?
Vườn thơ ôi thôi lại u buồn :(
tieu_bao
21-11-2005, 09:39 PM
vườn thơ dạo này ta với ta
cố nhân nay đã , đã đi xa
có nhớ ngày xưa hạnh phúc quá
đối ẩm ngâm thơ lại thưởng hoa
mây mơ êm
21-11-2005, 09:55 PM
vườn thơ dạo này ta với ta
cố nhân nay đã , đã đi xa
có nhớ ngày xưa hạnh phúc quá
đối ẩm ngâm thơ lại thưởng hoa
Chà ... chà ... từ đâu xuất hiện ta ,
Một người thi hứng thích ngắm hoa ,
Cố nhân thưở trước người cũng biết ,
Thế người có muốn ... đối thơ ta ?
tieu_bao
21-11-2005, 10:06 PM
đã người tao nhã thích ngắm hoa
lân lân ly rựu dưới trăng ngà
thơ người có chi mà đối khó
uống hết ly này ta đối mà
mây mơ êm
21-11-2005, 10:16 PM
Xem người cũng thích đối thơ ta ,
Nhã hứng thi thơ cũng gọi là ,
Nếu anh bạn thích tôi cũng muốn
Hoạ một bài thơ tặng người nha
hoa cong chua
21-11-2005, 10:24 PM
ta đay người mới, thơ không mới
biết tại nơi đây tụ họp thơ
thi nhân tấp nập tự bao giờ
tài nhân thơ phú ,tuy không xứng
mong vào vườn thơ hưởng chút thơ!
tieu_bao
21-11-2005, 10:28 PM
ý tại ngôn ngoại sao khó tả
lời lẻ bình thường nhưng sâu xa
ta viết nhưng mà ta không hiểu
vậy lại có người hiểu thơ ta
Lost.
21-11-2005, 10:56 PM
Vườn thơ xơ xác người vắng bóng
Hoa lá hoang tàn, bóng trăng mong ...
Cỏ rêu phủ lấp vần thơ cũ
Thơ viết nên tâm sự trong lòng
tokyo
22-11-2005, 12:50 AM
Mấy ngày vắng bóng giờ thăm lại
Ừ nhĩ vườn thơ chẳng thấy ai
Nhưng buồn ai mới, đến làm thơ
Hôm nay vắng khách ừ chắc tại
Đời đã sắp hết thất tình nhân ...
Lost.
22-11-2005, 02:46 AM
Nghĩ lại thêm thấy mình cô độc
Vẩn vơ vơ vẩn chốn vườn thơ
Họ đã không còn làm thơ nữa
Họ đã có đôi hết thẫn thờ
Sắc Thu Phong
22-11-2005, 04:59 AM
Hoa ngắm trăng ngà, nguyệt dõi hoa
Bầu bạn ly nâng dưới trăng ngà
Rượu ngon cảnh đẹp lòng thêm hứng
Thơ đối tâm hồn, thơ ngân nga!
tokyo
22-11-2005, 05:14 AM
Nghĩ lại thêm thấy mình cô độc
Vẩn vơ vơ vẩn chốn vườn thơ
Họ đã không còn làm thơ nữa
Họ đã có đôi hết thẫn thờ
Thì To nào có khác chi đâu
Cứ mãi vấn vương chút tình sầu
Hôm nay một niềm vui nho nhỏ
Làm cho ngơ ngẫn mãi đâu đâu...
hoa cong chua
22-11-2005, 06:02 AM
ý người muốn chỉ rằng ai
thấu sâu thơ ấy ai mà giỏi ghê!
đọc song cũng phải mẩn mê
may mà chưa ngất chứ về xỉu ngay
phonglantim
22-11-2005, 06:22 AM
THời gian trôi có bao giờ trở lại
Những dòng thơ ghi lại thuở mộng mơ
Để quên đi những giây phút chẳng ngờ
NHững giây phút mà mình ko muốn có
hoa cong chua
22-11-2005, 06:49 AM
tìm ai để mà tham gia bây giờ?
tieu_bao
22-11-2005, 08:28 AM
SẮC PHONG THU:
Hoa ngắm trăng ngà, nguyệt dõi hoa
Bầu bạn ly nâng dưới trăng ngà
Rượu ngon cảnh đẹp lòng thêm hứng
Thơ đối tâm hồn, thơ ngân nga
TA:
Trăng vàng lại dạ ánh sông ngân
men men ly rựu thắm sai dần
nam nhi sự nghiêp ôi nan vấn
nợ đời xin trả hỡi cố nhân
mây mơ êm
22-11-2005, 08:38 AM
Thoáng mơ một đêm , sáng giật mình .
Chẳng hiểu từ đâu cảnh nhân sinh ,
Hôm nay suất hiện nhiều điều lạ
Ta mừng không còn cảnh đơn tình .
tieu_bao
22-11-2005, 08:45 AM
phong vân bao mùa nay đã đổi
bây giờ có bạn chẳng đơn côi
mây mơ êm cũng đã thức rồi
gởi lời tri kỉ chén giao bôi
mây mơ êm
22-11-2005, 08:52 AM
phong vân bao mùa nay đã đổi
bây giờ có bạn chẳng đơn côi
mây mơ êm cũng đã thức rồi
gởi lời tri kỉ chén giao bôi
Phong vân một trời không thay đổi ,
Tieu - bao xin đừng chia cắt đôi .
Ân tình của người tôi ghi nhớ ,
Mong người hiểu rõ tấm lòng tôi
tieu_bao
22-11-2005, 08:58 AM
á ! tôi chỉ muốn nói thay lời
cho người quynh đệ đang nghỉ ngơi
bởi lời đa nghĩa sinh nghi thôi
chứ tôi có ý gì đâu trời!
mây mơ êm
22-11-2005, 09:05 AM
Tieu - bao hiểu rõ vậy được rồi ,
Huynh - đệ hai người chớ lôi thôi ,
Bởi ta cũng là sư tỉ đệ
Đệ chớ ngấm ngầm nghĩ đến tôi .
tieu_bao
22-11-2005, 09:15 AM
nam nhi trượng phu ai làm thế
đồn ra thiên hạ lại cười chê
tỷ có nghe lưu bình dương lễ
tình quynh đệ bên nghĩa phu thuê
mây mơ êm
22-11-2005, 09:23 AM
Lưu Bình - Dương Lễ tỉ từng nghe ,
Chẳng hay đệ muốn ... chuyện ông nghè ?
Sư huynh của đệ ; đệ ... chưa rõ .
Vậy thì để tỉ kể cho nghe
tieu_bao
22-11-2005, 09:42 AM
NGUYỄN CÔNG TRỨ sinh ông nghè giấy
chỉ biết làm thinh tựa cỏ cây
su huynh của đệ đệ không rõ
chỉ biết thơ "ấy" thật là hay
Tình Nhat Phai
22-11-2005, 09:44 AM
Mới vắng đôi ngày thấy cách xa ,
Vườn thơ ta thấy chẳng ... nở hoa .
Thử hỏi thi hào , đâu đi vắng ,
Kẻ đứng người ngồi ... há lạ xa .
Thi hào chốn ấy thấy không ta
Mây mơ gào mãi rát cổ nà
Nơi đâu về đây mà đố há
Chớ đứng chớ ngồi...há lạ xa :D
---------:haha:
Tha tội thất lễ , phá miếng rồi i ga ngay ý mà :chayle:
mây mơ êm
22-11-2005, 10:00 AM
Sư huynh của đệ tính thẳng ngay ,
Chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày ,
Đưa vợ của mình cho người khác .
Đệ đừng suy nghĩ trong cơn say .
Tuy Nguyễn Công Trứ chỉ làm thinh ,
Nhưng mà chí khí rất tài tình ,
Khiến để người đời noi gương ấy ,
Đừng nghĩ mình ... giữa chốn bình sinh
Thi hào chốn ấy thấy không ta
Mây mơ gào mãi rát cổ nà
Nơi đâu về đây mà đố há
Chớ đứng chớ ngồi...há lạ xa :D
---------:haha:
Tha tội thất lễ , phá miếng rồi i ga ngay ý mà :chayle:
Đã lâu không gặp trái tim anh ,
Chẳng hay dạo này , anh có lành
Trái tim xứ lạnh , không lạnh chứ !
Bước vô rồi sao chạy ra nhanh ?
tieu_bao
22-11-2005, 10:08 AM
mèn ơi đệ xỉn nhưng tỷ say
nếu nói như vậy cũng có ngày
nếu mà quynh ấy tỉnh giấc lại
đánh cho một trận thì khổ thay
cho đệ bổ xung thêm ý này
lâu ngày không gặp trái tim ai ( sửa lại cho có vần nha)
lời này ra lẻ không xa lắm
nếu lỡ xa rồi thì quá sai
Tình Nhat Phai
22-11-2005, 10:16 AM
Đã lâu không gặp trái tim anh ,
Chẳng hay dạo này , anh có lành
Trái tim xứ lạnh , không lạnh chứ !
Bước vô rồi sao chạy ra nhanh ?
Quả thật lâu rồi không gặp mây
Thơ em vẫn tuyệt quá trời hay
Tim anh vẫn thế lạnh co tay
Chả biết đối nên chạy ra ngay :chayle:
--------------------
Anh vẫn khoẻ em ah , có điều giờ anh chỉ thích quậy thôi chứ mấy câu đường mật
Tình cảm ngày xưa & những vần thơ đượm sầu ngày ấy anh chỉ muốn vùi lấp hết
Nhớ làm gì chứ khi mà anh lươn là kẻ trắng tay..:D
Nói vậy chắc em ko hiểu nhưng.. anh cứ nói ( say mà ) hôm nay nhậu hơi quá chén híc
mây mơ êm
22-11-2005, 10:21 AM
mèn ơi đệ xỉn nhưng tỷ say
nếu nói như vậy cũng có ngày
nếu mà quynh ấy tỉnh giấc lại
đánh cho một trận thì khổ thay
cho đệ bổ xung thêm ý này
lâu ngày không gặp trái tim ai ( sửa lại cho có vần nha)
lời này ra lẻ không xa lắm
nếu lỡ xa rồi thì quá sai
Thôi thôi bỏ đi chuyện hôm nay ,
Đệ đó , nghĩ đi chuyện ngày mai ,
Có thật không cần ai giúp đệ
Có thật không cần huynh ấy hây ?
Quả thật lâu rồi không gặp mây
Thơ em vẫn tuyệt quá trời hay
Tim anh vẫn thế lạnh co tay
Chả biết đối nên chạy ra ngay :chayle:
--------------------
Anh vẫn khoẻ em ah , có điều giờ anh chỉ thích quậy thôi chứ mấy câu đường mật
Tình cảm ngày xưa & những vần thơ đượm sầu ngày ấy anh chỉ muốn vùi lấp hết
Nhớ làm gì chứ khi mà anh lươn là kẻ trắng tay..:D
Nói vậy chắc em ko hiểu nhưng.. anh cứ nói ( say mà ) hôm nay nhậu hơi quá chén híc
Anh thật khéo ... từ tốn làm sao ,
Trái Tim Xứ Lạnh của buổi nào ,
Cũng như ngày ấy , chẳng thay đổi .
Chỉ khác một chỗ ... "không đối sao" ?
tieu_bao
22-11-2005, 10:41 AM
SẮC PHONG THU hận thù chất ngất
vừa mới nghe, mấy lời quá sắt
đã đem đao đi tới rùi kìa
phen này hai người, chết là chắt
mây mơ êm
22-11-2005, 10:54 AM
Đệ nói gì , tỉ chẳng hiểu chi .
Sắc Thu Phong ... hận thù chuyện gì ?
Tình tỉ đệ người hiểu ta nhất ,
Hay hiểu nhầm chuyện tình chứ gì .
tieu_bao
22-11-2005, 11:17 AM
còn chuyện gì nữa, đây hả tỷ
hiểu lâm quynh đệ chẳng có chi
còn nghe nói đến người tình cũ
thế nào cũng xuống cõi a tỳ
mây mơ êm
22-11-2005, 11:35 AM
Ai là tình cũ của tỷ đây ?
Chớ nói là đệ ở chốn này
Tỷ chưa bao giờ yêu thương đệ
Ngoài tình tỷ đệ ở nơi đây .
tieu_bao
22-11-2005, 11:40 AM
trái tim xứ lạnh là ai đây
sao lai nói lời đường mật vậy
huynh trưởng nghe được thật là khổ
không được ăn dao cũng ăn cây
mây mơ êm
22-11-2005, 11:55 AM
Trái Tim Xứ Lạnh , người bạn cũ ,
Cũng là người bạn của Sắc Thu .
Ta và người ấy , đâu tình cũ .
Nghĩ gì tỉ ... , đệ thiệt là hư .
tieu_bao
22-11-2005, 12:09 PM
thế thì cho đệ xin lỗi vậy
đệ chính là người bị ăn cây
không ngờ đây toàn quynh đệ cả
thôi thì củng nhau ta đấp xây
----------------------------------------------------------------------------------------------------
tỷ là người dể ăn dễ nói
hãy kiếm một người mai mối cho em
xong rùi thì cho biết name?
nếu tốt hơn thì kèm theo phone số
bao giờ thì được hội ngộ
nhớ cho em biết vô cùng nàng
nhớ kiếm một người cho đậ nha để tham gia cuộc thi tỷ vào lâu rùi biết nhiều nên chọn em dâu tốt hơn đệ kakaka
mây mơ êm
22-11-2005, 12:18 PM
Đệ dám tin tưởng ta thế sao ?
Làm mai làm mối chuyện trầu cao ,
Khó lắm ... tỉ đây thật chẳng dám ,
Hữu duyên thiên ý ... phó trời cao .
hoa cong chua
22-11-2005, 09:20 PM
trăng kia đã ngả giấc lầu
hỏi mây có nhớ trăng lầu hay không
gió thì lại mải vờn không
hoa không có gió trong lòng tái tê
Lost.
22-11-2005, 09:21 PM
Giang hồ họ gác kiếm rửa tay
Sao lòng thi sĩ cũng đổi thay
Vần thơ ấp ủ nhiều vương vấn
Có thơ không là kẻ trắng tay
---------------------
...........chợt thấy buồn wa' thế này...................
Sắc Thu Phong
23-11-2005, 04:14 AM
SẮC PHONG THU:
Hoa ngắm trăng ngà, nguyệt dõi hoa
Bầu bạn ly nâng dưới trăng ngà
Rượu ngon cảnh đẹp lòng thêm hứng
Thơ đối tâm hồn, thơ ngân nga
TA:
Trăng vàng lại dạ ánh sông ngân
men men ly rựu thắm sai dần
nam nhi sự nghiêp ôi nan vấn
nợ đời xin trả hỡi cố nhân
Đệ hiểu lòng mình, sẽ hiểu tôi
Mượn rượu mượn thơ, lánh sự đời
Nam nhi sự nghiệp nào ai đỡ
Há để dòng đời hững hờ trôi!
Chiaxa
23-11-2005, 04:27 AM
Kính cẩn xin chào các đại ca
Xin được ra mắt: em Chiaxa
Chỉ đệ này đây còn non nớt
Bảo đệ chút tình thơ đi nha.
hoa cong chua
23-11-2005, 04:28 AM
rượu uống cạn li, vẫn cứ sầu
tình - người chờ mãi chẳng thấy đâu
sầu qua sầu lại sầu lưu luyến
chút ân tình men mén rượu nồng say
Chiaxa
23-11-2005, 04:41 AM
rượu uống cạn li, vẫn cứ sầu
tình - người chờ mãi chẳng thấy đâu
sầu qua sầu lại sầu lưu luyến
chút ân tình men mén rượu nồng say
Nhấm chút tình đi sẽ cạn sầu
Tình đời bùi ngọt chẳng sầu đâu
Tình qua tình lại tình lưu luyến
Một chút tình thơ ấm đêm sâu..
mây mơ êm
24-11-2005, 06:22 AM
Hoa Công Chúa ! xin người chớ sầu ,
Cuộc đời chẳng đáng để sầu đâu ,
Huống chi nơi đây tình thân ái ,
Chia xa chẳng muốn hoa úa sầu .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.