Lost.
21-11-2005, 03:15 AM
Buông tay nhé ,và thả trôi tất cả ...
Trăm con đường ,muôn ngã cứ đi đi
Ta chẳng giữ,ta chẳng giữ làm chi
Buông tay nhé ,và thả trôi tất cả ...
Bởi vốn dĩ cuộc đời không êm ả
Mọi thứ đổi thay-1 quy luật bình thường
Giữ làm gì khi đã đứt dây cương
Giữ làm gì cho vết thương rớm máu...
Trăm con đường ,muôn ngã cứ đi đi
Ta chẳng giữ,ta chẳng giữ làm chi
Buông tay nhé ,và thả trôi tất cả ...
Bởi vốn dĩ cuộc đời không êm ả
Mọi thứ đổi thay-1 quy luật bình thường
Giữ làm gì khi đã đứt dây cương
Giữ làm gì cho vết thương rớm máu...