PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Đối thơ lục bác, mại dô..."



Mua Sao Bang
20-11-2005, 09:45 PM
Thế rồi! anh cũng đi xa
Và em cũng đã quên nhiều tình ta
Tình ta như nắng ban chiều
Như mưa mùa hạ, lá nhiều mùa thu
Và giờ anh đã đi xa
Mà nơi em vẫn trăm hoa sắc ngàn
Tình ta như nước bên sông
Như mây xuân cuối, gió về sớm đông.

Có Lẽ Em Yêu Anh
21-11-2005, 05:00 AM
Tình yêu là một nghĩa trang
Ai vào nơi đó thì mang nỗI sầu
Không gian là cỗ quan tài
Thời gian là chiếc áo dài màu nâu
Quá khứ là kỹ niệm sầu
Tương lai là những con đường hoang sơ
Hiện tại là chiếc bình nhang
Tình yêu là mãnh khăn tang quấn đầu

hoa cong chua
21-11-2005, 07:45 AM
tình yêu sắc nhọn như gươm
giết người đang tuổi kiếm tìm người thương
tình yêu chẳng khác chiến trường
người đi kẻ ở kẻ nhường người cho
tình yêu là một nỗi lo
không yêu thì tiếc yêu vào đâm lo

Kim_alone
21-11-2005, 06:33 PM
Tình yêu lắm khúc quanh co
Theo tình , tình chạy lờ tình, tình theo
Tình yêu muôn sắc muôn màu
Khi yêu màu trắng màu hồng màu xanh
Chia tay chỉ thấy màu đen
Màu đen tăm tối vì mình chia tay .

hoa cong chua
21-11-2005, 10:10 PM
hoacongchua làm bài đi chư....! không chịu học ji cả...hư thế..!
ở đâu xuất hiện tên này
danh không tiết lộ tài chẳng thấy đâu
tại sao phát biểu ngay câu!
Hoa ta không học chỉ chơi thôi à!
--------------
ngáy tháng dần trôi mang theo bao nỗi nhớ
nhớ nhà nhớ mẹ nhớ tình xa
nhớ bản tình ca ta cất lên ngày ấy
giây phút bên nhau , giờ sao chẳng thấy
ở đâu rồi hỡ khoảnh khắc ngày xưa
những cơn mưa trời như chút nước
hay mắt em lệ ướt hoen mi
anh có biết lòng em nhớ nhung gì?

Lost.
21-11-2005, 11:04 PM
Thế rồi ta cũng xa nhau
Em đây cũng chẳng còn đâu mà chờ
Ngày mai em đến nhà thờ
Kết hoa, cho một chuyện đời cho xong
Tình kia thôi hết hoài mong
Kiếp sau xin sẽ nguyện lòng chung đôi

tokyo
22-11-2005, 12:11 AM
Kiếp sau rồi lại kiếp sau
Mãi muôn ngàn kiếp ta sao chẳng gần
Người sao không nhớ những lần
Đôi ta hẹn ước một phân chẳng rời
Vậy mà giờ đã kết hoa
Để tiếng chuông đỗ cho ta nát lòng...

Lost.
22-11-2005, 02:54 AM
Đâu nào có muốn kết hoa
Nhưng mà tình cũ đã qua thật rồi
Kiếp này thôi nhé người ơi
Còn lời hẹn ước hẹn đời kiếp sau .....
Nỗi đau rồi sẽ qua mau
Đừng buồn cho nắng phai mầu thời gian

tokyo
22-11-2005, 05:02 AM
Người bảo chẳng muốn kết hoa
Mà sao người lại bỏ qua lời thề
Hay là có kẻ hăm hê
Làm cho ai sợ không về với To
Nếu thật xin Mi... hãy nói
Để To sẽ xử cái thói hăm người
Để rồi ai sẽ gần ai
Để cho tình củ chẳng phai bao giờ...

hoa cong chua
22-11-2005, 09:34 PM
mỗi lần mơ là một lần thất bại
mỗi lần hái là một lần Hoa đau
mỗi lần xa là một lần mong nhớ
mỗi lần chờ là một lần e ấp
tình đôi ta trần ngập đại dương xanh

ngayqua
22-11-2005, 09:36 PM
mổi lần mơ là mỗi lần vui
mỗi lần vẽ là vẽ hình anh
mỗi là xa là tim dau nhói
mỗi lần gần là thấy tình yêu hiih.

dungmd
30-11-2005, 03:58 AM
hoa ơi tắm mãi đùng tàn
để cho con bướm nhà nang đừng bay

snowdrop
30-11-2005, 07:36 AM
Laù hoa lam saokhoâng taém
Khoâng taêm thì chaúng thaêm ñau anh

Mua Sao Bang
30-11-2005, 10:14 AM
Khóc đi để thấy tình xa
Rồi mai mốt đó còn ta một mình!

Lost.
30-11-2005, 09:24 PM
Khóc làm gì hỡi người ơi
Dẫu tình đau ,hãy cố cười lên đi
Khóc chi để ướt bờ mi
Chôn vùi dĩ vãn rồi thì cũng qua
Ngoài kia nắng tỏa ngàn hoa
Ôm sầu ấy mãi thì đâu đc gì

Mua Sao Bang
02-12-2005, 01:56 PM
Ừ không khóc, ta cười đi nhé
Để ngày mai không vấp té mộ lần
Và dĩ vãng sẽ dần quên
Còn mình ta tên một kẽ đau buồn