bienvang_ls0
19-11-2005, 07:54 PM
Nếu ngày mai khi đã sáng bình minh
Chim đã hót lá hoa vờn nắng nhạt
Mặt trời hồng rọi sáng mọi sinh linh
Là khi ấy tình yêu ta đã tắt
Ta đã chán một cõi đời ngột ngạt
Tình yêu ư! Đâu có ở trên đời
Ta đã sống một kiếp người phiêu bạt
Nên đâu cần,tình yêu ây,người ơi!
Em hãy đi đến bến bờ xa lạ
Ở nơi ấy có bình minh nồng ấm
Có hoa nở và chim chóc hát ca
Có cát vàng và biển xanh lặng sóng
Nếu ngày mai khi đã hết chờ mong
Là khi ấy tình yêu ta đã chết
Ta thức dậy với khối tình đã lạnh
Trái tìm sầu sẽ chẳng khóc vì em
Không để link nhạc ở đây nha bạn.Thanks
Chim đã hót lá hoa vờn nắng nhạt
Mặt trời hồng rọi sáng mọi sinh linh
Là khi ấy tình yêu ta đã tắt
Ta đã chán một cõi đời ngột ngạt
Tình yêu ư! Đâu có ở trên đời
Ta đã sống một kiếp người phiêu bạt
Nên đâu cần,tình yêu ây,người ơi!
Em hãy đi đến bến bờ xa lạ
Ở nơi ấy có bình minh nồng ấm
Có hoa nở và chim chóc hát ca
Có cát vàng và biển xanh lặng sóng
Nếu ngày mai khi đã hết chờ mong
Là khi ấy tình yêu ta đã chết
Ta thức dậy với khối tình đã lạnh
Trái tìm sầu sẽ chẳng khóc vì em
Không để link nhạc ở đây nha bạn.Thanks