bienvang_ls0
19-11-2005, 07:17 PM
Kỉ niệm cũ anh còn luyến tiếc
Dẫu xa rồi xa mãi trùng khơi
Nay em đã không còn bên anh nữa
Anh nhớ về ngày ta gặp nhau
Ngày anh bước chân lên giảng đường
Anh bỡ ngỡ vì toàn là bạn mới
Anh :chàng trai tỉnh lẻ
Đứng một mình không bạn không quen
Em đến bên anh thầm thì nhỏ nhẹ
"Bạn tên gì bọn mình làm quen
Mình cùng lớp xin bạn đừng ngại
Không biết gì bạn cứ hỏi mình đây"
Anh biết con tim mình ngất ngây
Đập lỗi nhịp vì hình ai mới đến
Không lu mờ đêm còn nhớ ngẩn ngơ
Anh yêu em dẫu lòng không dám nhơ
Vì em: Con gái thành phố
Anh đáng gì để được em yêu
Anh biết mình hay mộng hay mơ
Nhưng em yêu anh ,anh không chờ!
Anh không dám chờ giây phút ấy
Hết học kì đầu em sắp ra đi
Đến nơi mang hạnh phúc cho em
Anh không chờ nhưng rồi cũng đến
Đêm thứ bảy ngày tình yêu kí túc
Anh hẹn em quán nước sinh viên
Anh những tưởng em sẽ không đến
Nhưng bất ngờ em đã đến bên anh
Anh lặng người chẳng nói gì cả
Chỉ biết nhìn em đắm đuối
Em trước mắt mà anh ngỡ là mơ
Em! Em đi rồi anh sẽ nhớ lắm
Yêu em rồi anh sẽ không quên
Ngày mai em sẽ xa anh xa lắm
Nhưng anh sẽ nhớ hoài giây phút đêm nay
Lời yêu đầu cũng là lời yêu cuối
Được nói với em anh chẳng còn gì mong ước
Nếu một mai em không còn nhớ đến anh
Anh không trách, anh chỉ cần có thế
Được nói với em là anh hết mong chờ
*******
Anh nâng chén cùng người chi kỉ
Để say rồi không khóc lúc biệt li
NỘI BÀI !anh không tiễn người đâu
Người đi nhé,tình giờ xa mãi mãi.
Em đi rồi chẳng còn ai
Bên anh nữa những đêm dài nhung nhớ
Nhớ thật nhiều,giữa MỸ ĐÌNH rộng lớn
Nâng chén sầu mãi mãi yêu em.
*******
Anh mong mãi một ngày ngưa chức
Gặp nhau rồi nước mắt mưa ngâu
Rơi xuống trần gian để anh sầu nhớ
Về em bao ngày,anh buồn lắm, em ơi!
Em đi rồi!
phi trường, anh hát khúc biệt li
Em đi mãi có bao giờ trở lại
Uống với anh chén ruợu tình âu yếm
Tình ta mãi mãi là tình thiên thu
******
Nơi phi trường còn lại mình anh
Vẫn lê bước âm thầm mong nhớ
Dẫu có buồn dẫu có lệ rơi
Nhưng anh sẽ đợi ngày về em nói
Bước chân buồn,bên mình anh giữ
Tình yêu em đã trọn trao anh
Và khi còn một mình đơn lẻ
Dưới phi trường anh sẽ gọi tên em.
Tình em đã nâng bước chân mệt mỏi
Vì cuộc đời nặng gánh anh mang
Anh xẽ bước qua đoạn đường trước mắt
Đợi em về chung hạnh phúc lứa đôi.
**********
Đêm MỸ ĐÌNH lung linh huyền ảo
Tôi với người từng cạn chén ở đây
Cùng người ấy sao giờ lại đi mãi
Không trở về xây hạnh phúc tương lai
Bây giờ còn ai với ai
Còn tôi cùng với bạn bè của tôi
Cùng nhau uống vơi đi sầu nhớ
Ở phương xa em có nhớ tôi không?
Dẫu xa rồi xa mãi trùng khơi
Nay em đã không còn bên anh nữa
Anh nhớ về ngày ta gặp nhau
Ngày anh bước chân lên giảng đường
Anh bỡ ngỡ vì toàn là bạn mới
Anh :chàng trai tỉnh lẻ
Đứng một mình không bạn không quen
Em đến bên anh thầm thì nhỏ nhẹ
"Bạn tên gì bọn mình làm quen
Mình cùng lớp xin bạn đừng ngại
Không biết gì bạn cứ hỏi mình đây"
Anh biết con tim mình ngất ngây
Đập lỗi nhịp vì hình ai mới đến
Không lu mờ đêm còn nhớ ngẩn ngơ
Anh yêu em dẫu lòng không dám nhơ
Vì em: Con gái thành phố
Anh đáng gì để được em yêu
Anh biết mình hay mộng hay mơ
Nhưng em yêu anh ,anh không chờ!
Anh không dám chờ giây phút ấy
Hết học kì đầu em sắp ra đi
Đến nơi mang hạnh phúc cho em
Anh không chờ nhưng rồi cũng đến
Đêm thứ bảy ngày tình yêu kí túc
Anh hẹn em quán nước sinh viên
Anh những tưởng em sẽ không đến
Nhưng bất ngờ em đã đến bên anh
Anh lặng người chẳng nói gì cả
Chỉ biết nhìn em đắm đuối
Em trước mắt mà anh ngỡ là mơ
Em! Em đi rồi anh sẽ nhớ lắm
Yêu em rồi anh sẽ không quên
Ngày mai em sẽ xa anh xa lắm
Nhưng anh sẽ nhớ hoài giây phút đêm nay
Lời yêu đầu cũng là lời yêu cuối
Được nói với em anh chẳng còn gì mong ước
Nếu một mai em không còn nhớ đến anh
Anh không trách, anh chỉ cần có thế
Được nói với em là anh hết mong chờ
*******
Anh nâng chén cùng người chi kỉ
Để say rồi không khóc lúc biệt li
NỘI BÀI !anh không tiễn người đâu
Người đi nhé,tình giờ xa mãi mãi.
Em đi rồi chẳng còn ai
Bên anh nữa những đêm dài nhung nhớ
Nhớ thật nhiều,giữa MỸ ĐÌNH rộng lớn
Nâng chén sầu mãi mãi yêu em.
*******
Anh mong mãi một ngày ngưa chức
Gặp nhau rồi nước mắt mưa ngâu
Rơi xuống trần gian để anh sầu nhớ
Về em bao ngày,anh buồn lắm, em ơi!
Em đi rồi!
phi trường, anh hát khúc biệt li
Em đi mãi có bao giờ trở lại
Uống với anh chén ruợu tình âu yếm
Tình ta mãi mãi là tình thiên thu
******
Nơi phi trường còn lại mình anh
Vẫn lê bước âm thầm mong nhớ
Dẫu có buồn dẫu có lệ rơi
Nhưng anh sẽ đợi ngày về em nói
Bước chân buồn,bên mình anh giữ
Tình yêu em đã trọn trao anh
Và khi còn một mình đơn lẻ
Dưới phi trường anh sẽ gọi tên em.
Tình em đã nâng bước chân mệt mỏi
Vì cuộc đời nặng gánh anh mang
Anh xẽ bước qua đoạn đường trước mắt
Đợi em về chung hạnh phúc lứa đôi.
**********
Đêm MỸ ĐÌNH lung linh huyền ảo
Tôi với người từng cạn chén ở đây
Cùng người ấy sao giờ lại đi mãi
Không trở về xây hạnh phúc tương lai
Bây giờ còn ai với ai
Còn tôi cùng với bạn bè của tôi
Cùng nhau uống vơi đi sầu nhớ
Ở phương xa em có nhớ tôi không?