thanhphuongdetruong
19-11-2005, 09:21 AM
MONG MANH
Dẫu đã biết mãi là điều không thể
Em vẫn mong dù chỉ một lần
Được sát vai và nghe lời anh nói
Nghe từng nhịp hơi thở của tim yêu.
Dẫu là sầu em vẫn mong đợi mãi
Sẽ có anh thấp thoáng ở bên đời
Khi bơ vơ giữa đôi bờ hư thực
Sẽ là anh níu giữ bước em về !!!!!!!!!!
Dẫu đã biết mãi là điều không thể
Em vẫn mong dù chỉ một lần
Được sát vai và nghe lời anh nói
Nghe từng nhịp hơi thở của tim yêu.
Dẫu là sầu em vẫn mong đợi mãi
Sẽ có anh thấp thoáng ở bên đời
Khi bơ vơ giữa đôi bờ hư thực
Sẽ là anh níu giữ bước em về !!!!!!!!!!