PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm quen với làng thơ ơi?



hoa cong chua
19-11-2005, 05:43 AM
Cho tôi nghênh diện làng thơ
Sức mong được sự đón chờ làng thơ
Thơ tôi tuy chẳng điệu vần
Nhưng tâm tư sáng không ngần chút đen
Mong sao sớm được làm quen
làng thơ hội tụ đông quen thiệt là...

phonglantim
19-11-2005, 06:08 AM
Hoan nghênh bạn tới vườn thơ
Mọi người nơi đây vẫn đón chờ
Những người viết thơ...lời chân thật
Đem tấm lòng mình tỏ qua thơ

Kim_alone
19-11-2005, 07:01 AM
Cho tôi nghênh diện làng thơ
Sức mong được sự đón chờ làng thơ
Thơ tôi tuy chẳng điệu vần
Nhưng tâm tư sáng không ngần chút đen
Mong sao sớm được làm quen
làng thơ hội tụ đông quen thiệt là...
Làng thơ hội tụ nhà thơ
Ai yêu thơ muốn góp vui hông nè ?
Vần điệu có đáng là chi
Làng thơ chỉ cần tấm lòng yêu thơ :) :)

hoa cong chua
19-11-2005, 06:41 PM
yêu thơ từ thuở còn thơ
thích thơ từ thuớ bơ vơ một mình
thương thơ từ lúc có tình
ghét thơ? không có ơ hờ đâu nghen!

phonglantim
19-11-2005, 11:52 PM
Yêu thò thì hãy viết đi
Viết lời tâm sự..tỏ bày qua thơ
Yêu thơ....sẽ chẳng bơ vơ
Biết bao nhiêu kẻ ngẩn ngơ vì tài (tài viết thơ á:D)

hoa cong chua
20-11-2005, 01:56 AM
Biết viết gì đây hỡi lúc này
kẻ phía Bắc, kẻ phương Nam
hai phương cách trở sao lạnh lẽo
buồng trống phòng không, thiệt não lòng

nhìn trời sương phủ đầy sông
người nơi xa ấy,nhớ không hỡi người
thương người thương mãi khôn nguôi
vấn vương sợi nhớ cuốn lôi sợi tình

mãi chờ trời vẫn lặng thinh
sao người không nói tâm tình với ta
dẫu vàn cách trở đường xa
chờ người em sẽ mãi chờ ngàn năm

bao giờ cho tơí trăng rằm
sáng soi nơi ấy em nằm đợi tin
ngước lên trăng sáng em nhìn
mơ người đang đến đang tìm đang mong!