PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn vì ai- hỡi thu



hoa cong chua
19-11-2005, 05:35 AM
Sắc Phong giờ đã phai nhòa
Hoa kia khô héo nhạt nhòa cùng Phong
Cất đâu ta một cõi lòng
Tương tư tàn tệ giữa đời tươi xanh
Tìm đâu thấy được một anh
Tình chung tình thủy người tình mình ta
Dù cho người ở rất xa
Nguyện tung cánh én la đà bên anh

Hoa tàn hoa nở cũng vô tình

ong_chu_hao_hoa
19-11-2005, 06:06 AM
Hay thật đấy!
Râm ran rên rỉ ve sầu
Dệt nên khung cảnh người thời nhớ nhau

vianhmuonyeuem
19-11-2005, 08:46 AM
hoa kia nở đã một lần
làm sao nở lại một lần như xưa
tim ai em hỡi cứ tìm
nhung nụ hoa tàn chẳng nở nỗi lần hai
anh em quen nhau nhưng cất lời tâm sự
tấm chân tình sin gửi gắm qua thơ

KIM ANH



so ry hoa nha em

hoa cong chua
19-11-2005, 06:16 PM
Hoa kia dù đã nở rồi
nhưng ai cấm nở lại lần thứ hai
tình kia dù đã nhạt phai
đậm tình em vẫn pha thêm chút tình

trả lại em hỡi người tình nhỏ bé
hãy trả em câu thương yêuthuở nào
thuở ngày ấy em vần còn trong trăng
chưa biết yêu và chỉ mới tập yêu

vianhmuonyeuem
20-11-2005, 07:21 AM
bâng quơ tiếng gọi lòng sông vắng
một buổi trưa hè lòng gọi ai
tiềng ai nghe sao mà quen thế
hay tiéng gọi tình yêu làm sao


KIM ANH

hoa cong chua
21-11-2005, 07:28 AM
bật tiếng khóc gọi người xa nơi ấy
người ơi người , sao người mãi chưa về
để mình ta giữa căn phòng tái tê
đau nhức nhối trái tim tôi...vỡ nát

sinhdanau
21-11-2005, 11:01 PM
một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
cười không đúng chổ là người vô duyên

vianhmuonyeuem
22-11-2005, 05:43 AM
hỏi lòng trống vắng thật sao em
hay em giả bộ giả vờ lừa anh
tình yêu d9o1 em trao cho người khác
đâu phải anh nên bận tâm gì


KIM ANH

hoa cong chua
22-11-2005, 05:55 AM
vâng đúng vậy lòng em đang trống
đang thiếu người sánh bước cùng đi
tìm đâu đây , tìm đâu ra người ấy!
tình dấu đâu sao mãi chẳng chịu ra

ong_chu_hao_hoa
03-12-2005, 07:16 AM
Lòng em trống vắng cô dơn mãi
Tim anh lạnh lẽo vắng hình ai
Dể dêm hết mộng rồi lại mơ
Thơ thẩn bâng khuâng giữa dêm dài
Vẫn không biết mình nhớ dến ai?

tieu_bao
03-12-2005, 09:16 AM
sao người lại nỡ phụ tình
lời xưa còn đó rằng mình có nhau
anh trót ôm mộng khát khao
đêm ngày tưởng nhớ nhìn sao một mình
hoa kia còn biết chung tình
héo đi vì giữ tiết trinh chờ người

Mua Sao Bang
03-12-2005, 01:23 PM
Thu đến rồi đi thu đến chi
Mà thi nhân ấy thẩn thờ
Buồn cho số kiếp đợi chờ
Mình ta ta vẫn vẩn hoài nhớ thương!

prettyanhthu
03-12-2005, 06:24 PM
Thu đến Thu đi có gì đâu
Thu đi rồi về, đừng âu sầu
đời là vậy thôi hỡi người ơi
đời là như vậy từ bây lâu

hoa cong chua
03-12-2005, 08:48 PM
Thu đến hay đi tôi không biết
chỉ biết lòng tôi cuốn theo thu
thu qua tình ấy còn đâu nữa
thu về tình ấy lại đắm say

ong_chu_hao_hoa
03-12-2005, 09:29 PM
Gió đưa lá úa rời chốn hẹn
Lòng nghẹn ngào nhơ đến người yêu
Thu xưa người vẫn nguyên lời nói
Trong trái tim này mãi có anh

Vậy mà thu nay em cất bước
Để lá vàng chặn lối anh qua
Để cây phải khóc hồi lá rụng
Để tình anh vẫn mãi mong chờ

Một mùa thu khac em lại đến
Cho cây thôi khóc lá xa cành
Cho tình muôn thủa vẫn còn thu
Cho ta cất bước trên dường thảm
'' Của lá vàng rơi dệt lối đi''

Gió đưa lá úa rời chốn hẹn
Lòng nghẹn ngào nhơ đến người yêu
Thu xưa người vẫn nguyên lời nói
Trong trái tim này mãi có anh

Vậy mà thu nay em cất bước
Để lá vàng chặn lối anh qua
Để cây phải khóc hồi lá rụng
Để tình anh vẫn mãi mong chờ

Một mùa thu khac em lại đến
Cho cây thôi khóc lá xa cành
Cho tình muôn thủa vẫn còn thu
Cho ta cất bước trên dường thảm
'' Của lá vàng rơi dệt lối đi''

hoa cong chua
03-12-2005, 09:35 PM
em không biết tình em sâu đến thế
biết làm sao khi đã lỡ mất rồi
thu xưa lá túa em đã nói
nguyện sẽ yêu anh đến xuốt đời

lời em nói mãi không bao gio khuất
như trăng kia hết khuyết lại tròn
nhưng tìn ai sao đổi thay nhanh thế
trăng chưa tròn mà tình anh đã thay

để giờ đây gục đầu bên khung cửa
ngước nhìn trăng mắt ứa lệ hoen mi
trái tim ta không hiểu đã sai gì
để đến nỗi chia đôi bờ tim ấy

ong_chu_hao_hoa
05-12-2005, 07:16 AM
''Thu nay em đã xa anh rồi
Còn đâu mong ước bước chung đôi''
Lòng buồn nặng triễu lá vàng rơi
Sao thu mờ ảo giăng sương trời
Nhớ ngày thu trước em lại tới
Thì thầm to nhỏ tiếng:Anh ơi

Giờ sao tê tái lòng hoang vắng
Gió giọi thu buồn lá mãi rơi
Rời xa chốn hẹn mùa thu ấy
Em có mủi lòng nhớ lối xưa

Cùng chung nhịp bước trên con đường
Lá vàng trải lối lời yheeu thương
Giữa đêm thu vắng ánh sao mờ
Tình ta say đắm ngập hương thu
Vậy mà em nỡ làm tan vỡ
Một mối tình thơ giữa cảnh thu
Để anh đau nhói tim tràn lệ
Mỗi khi thu về lại bơ vơ.

''Thu nay em đã xa anh rồi
Còn đâu mong ước bước chung đôi''

ong_chu_hao_hoa
06-12-2005, 06:39 AM
Bữa trước thu sang giữa đất trời
Hòa vào cây lá khắp nơi nơi
Một luồn gió lạ buồn mang mác
Gọi nỗi thu buồn mới muôn nơi

Bũa trước thu sang hồn lạ quá
Bơ phờ lạc lõng giưa vươn hoa
Tìm chút hương thơm sao chẳng thấy
Chỉ thấy hoa buồn cánh lá rơi

Bữa trước thu sanh ánh nắng vàng
Còn đang thấp thoảng tiếng chim vang
Giữa trời đất mới đang thay đổi
Gọi gió thu vàng sắp xửa sang

Bữa trước thu sang anh còn nhớ
Cây đầy lá rụng xếp thành thơ
Dệt nên mộng ước tình muôn thủa
Giữa lối thu buồn vẫn nên thơ

Bữa trước thu sang em có nhớ
Hàng cây nhìn cảnh đứng bơ phờ
Mà ta cứ ngỡ nhìn không thấy
Mãi dệt mộng tình ở trong mơ

Nay thu đã chín tình thắm đậm
Thiên nhiên ủ rủ đứng nhìn ta
Say xưa cất bước trên đường thảm
Không ngờ thu đến dệt tình ta

Tình Nhat Phai
06-12-2005, 08:41 AM
Bài thơ hay thiệt .. nhưng bạn đã cho bost 1 lần rồi mà chả lẽ bost lại sao bạn..?
Bài kia của bạn nè..>
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=803606#post803606

hoa cong chua
06-12-2005, 09:33 PM
bữa trước thu sang em con nhớ
dải lá vàng đã đưa em chung bước
sánh cùng anh trên một chặng đường tình
nhưng em đâu hay chặng đường oan nghiệt ấy
lắm trông gai cạm bẫy vô vàn
đau lắm thay khi tay em nhuốm máu
máu trái tim máu của tình yêu
con sông ấy ghi tên em trên cát
để giờ này sóng dạt bờ cuốn đi
hỏi rằng anh có còn tình chi nữa
khi sóng tình tan bọt cuốn theo sông!

tieu_bao
06-12-2005, 09:40 PM
thu sang mang một nỗi kinh hoàng
trời rung đất lỡ nước sông tràng
mọi người chen nhau tìm chỗ núp
tôi chạy không kịp trễ đó ngang kakakakakkaaaaaaaaaaaa

hoa cong chua
06-12-2005, 09:43 PM
sông sâu biện rộng tình ai hệp
chẳng chịu cho em núp vài giây
để mặc em đây nơi chốn này
sóng xô ghềnh đá thân xác bay! hehehe

tieu_bao
06-12-2005, 09:55 PM
ước sao sống gió giết em đi
đề cho em sống mà làm gì
cần chi những người không chử tín
cho em xuống địa ngục a tỳ .... cho chết không được siêu sanh luôn

hoa cong chua
06-12-2005, 10:00 PM
sao anh lại nói âu tàn nhẫn
cắt trái tim đang tan nát vì yêu
em đâu nói tình yêu em giả dối
mà tại anh không chịu nói lời yêu

tieu_bao
06-12-2005, 10:07 PM
chỉ tại anh không nói lời yêu
hay là vì em có bạn nhiều
bỏ anh một mình nơi sông vắng
làm lòng khoắc khoải bến cô liêu

ong_chu_hao_hoa
07-12-2005, 05:59 AM
Tại sao thu nỡ làm tan vỡ
Xé nát tim yêu của kẻ khờ
Để đời trôi dạt theo thu cuốn
Vô tình dẫm nát trái tim ngơ

hoa cong chua
07-12-2005, 06:13 AM
thu không nỡ xé nát tim kẻ yếu
mà tại anh, tại anh không thật yêu
bao nhiêu lời nói âu yếm ấy
chỉ là vờ trong giây phút mê say

ong_chu_hao_hoa
08-12-2005, 04:19 AM
Có thật là thu không xé nát
Trái tim khờ của những kẻ yêu
Để lòng oán trách mùa thu ấy
Cho thu buồn hận mãi không thôi

prettyanhthu
08-12-2005, 02:45 PM
Thu chỉ là nguốn gió
bay thanh thả tới đây
vui đùa với cỏ cây
xin đừng trách oan nhé

Thu xinh chỉ thăm ghé
chỉ tạ dừng chân thôi
không dám chia lứa đôi
đừng hờn Thu vô tội

hoa cong chua
08-12-2005, 10:00 PM
thu nào đâu có tội
tội là tội nhân gian
sống trong đời vô vàn
đau thương nào đâu biết

yêu rồi khóc thảm thiét
để nhạt nhòa tình phai
yêu rồi lại chia hai
ngả đường kia thân ái

ong_chu_hao_hoa
18-12-2005, 09:48 PM
Có thật như thế thu không tội
Vội quay về chia cắt đôi ta
Nếu thu không tội chẳng lẻ tôi
Chia cách tình yêu người đôi ngã

Mua Sao Bang
18-12-2005, 09:56 PM
Thu qua rồi lá vàng cũng mất
Để đông về chất ngất yêu thương
Đêm cô đơn lòng mình đơn bóng
Thấy mưa về như... bóng hình.. thu!!

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:21 PM
Hoa kia dù nở một lần thôi
Nhưng đóa hoa kia cũng thắm rồi
Hơn muôn ngàn nụ đang khô héo
Mong chờ một giọt nước tình thôi

hoa cong chua
18-12-2005, 10:23 PM
ngàn mây sương rắng một màu
nước kia thắm đượm hoa màu sắc... xuân
chào Đông từ giã cõi lòng
quay về thuở trước mặn nồng tình Hoa

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:37 PM
Đông đến lòng ta chỉ tuyết bay
Tìm đâu hoa đó giữa nơi này
Một ngọn đèn buồn trong đêm vắng
Đi tìm ảo ảnh giữa nơi đây

hoa cong chua
18-12-2005, 10:39 PM
tìm đâu cho thấy ảo ảnh kia
thực tế phơi bầy sao không nhắc
cuộc đời chìm ngủ giấc ngàn năm
Đông vang tiếng hat ru lòng ta hay

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:45 PM
Hạnh phúc chứ có phải nào loài gấu
Mà ngủ đông quên tìm giúp loài người
Biết bao giờ những kẻ giống như ngươi
Mới có thể tìm ra nơi hạnh phúc

hoa cong chua
18-12-2005, 10:49 PM
ta không biết hạn phúc hay loài gấu
chỉ biết rằng hạnh phuc chẳng còn đâu
tìm làm sao tìm thế nào mới tìm được hạnh phúc
chỉ vì chân lí " hạnh phúc đã chết trong ta"

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:52 PM
Nếu rằng hạnh phúc chết trong ngươi
Tại sao không hỏi mượn bao người
Đang còn vui sống trong hạnh phúc
Để đời muôn thuở được vui tươi ?

hoa cong chua
18-12-2005, 10:55 PM
con người nào có biết tôi
răng tôi đang chết trong niềm đau thương
lòng tôi chỉ có vấn vương
rằng khi tôi chết cha me ai chăm

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:05 PM
Nếu còn thấy luyến thương cha mẹ
Tại sao không tự thấy nhẹ nhàng
Vẫn còn cha mẹ cưu mang
Còn hơn những kẻ lỡ làng mẹ cha

hoa cong chua
18-12-2005, 11:08 PM
trái tim tôi vẫn thiếu mộ nửa
tôi dx tìm một nửa còn lại kia
nhưng đắng cay sao nửa kia phụ bạc
để giờ này tôi ôm gối cô đơn

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:18 PM
Ai có thể sống với quả tim một nửa ?
Chỉ trừ khi người đó đã chết rồi
Tôi sẽ làm đông lạnh trái tim tôi
Gởi cho ấy ,ấy trao tôi một nửa !?

hoa cong chua
18-12-2005, 11:21 PM
tôi không muốn là người tình phụ bạc
mặc cho dù người ấy đã phụ tôi
nhưng thà chết chứ không bao giờ tôi quyết
yeu một người rồi lại bỏ người ấy đi

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:30 PM
Phụ người người phụ khác chi đâu?
Nhân thế bao năm vốn khổ sầu
Thêm kẻ phụ tình không ai thích
Thêm người bị phụ có vui đâu?

Chanh Chua
19-12-2005, 12:49 AM
Phụ người _người phụ có chi đâu
Tự ta gieo nhân _lên trái sầu
Đừng than đừng trách đừng kiu khổ
Chỉ tự mình chuốt lấy bi than :D

ong_chu_hao_hoa
19-12-2005, 04:24 AM
Hạnh phúc là gì? ai cho tôi biết
Bởi tim khờ gời hồn đau khôn xiết
Biết làm sao tìm được hạnh phúc
Khi tim tôi bị xé làm đôi
Thì còn biết đâu là hạnh phúc
Để cuộc đời khỏi giết chết tôi
Khi tim khờ đã vỡ làm đôi
Tim đã vỡ hồn cũng đơn côi
Biết tìm đâu hạnh phúc cho tôi

hoa cong chua
20-12-2005, 09:18 PM
hạnh phúc ư/ tôi không hề biết
chưa bao giờ tối biết nó là chi
tôi chỉ biết một cuộc đời đau khổ
một cuộc đời chỉ thấy sầu tư

ong_chu_hao_hoa
22-12-2005, 06:21 AM
Tại sao thế ai cũng tìm hạnh phúc
Cho riêng mình,cho tất cả nhân gian
Cho những kẻ đắm chìm trong mộng ảo
Của tình yêu chia cánh đôi ngã đường
Nhưng vô vọng giữa dòng đời xô đẩy
Vẫn đi tìm hạnh phúc ở trong mơ
Để thẩn thờ khi thức giấc giữa đêm đen
Và ngỡ ngàng hỏi hạnh phúc ở đâu?
Cho tôi biết để đời tôi được sống
Những ngày rực cháy của tình yêu
Những đêm đen không còn sầu khổ
Những ngày dài chỉ biết sống để yêu
Nhưng vô vọng giữa dòng đời xô đẩy
Vẫn không tìm được hạnh phúc của riêng ai

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:25 AM
Tại sao cứ phải đi tìm hạnh phúc
Bởi nhiều khi hạnh phúc ở bên mình
Cứ mãi hoài làm những chuyện linh tinh
Hạnh phúc mất lúc nào ta chẳng biết

hoa cong chua
22-12-2005, 10:13 PM
hạnh phúc kia bên mình sao không lộ
để ta hưởng cuộc đời thuở thanh xuân
nghe chim hót vang ca giọng đôi vần
tim xao xuyến động yêu người quanh ta

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 02:41 AM
Nếu nói tình iêu là cóa tội
Thì con đi tù mất chúa ơi !!!

hoa cong chua
23-12-2005, 03:13 AM
chắn vì con yêu chẳng đúng người
thấy ai sinh sắn giương tròn mắt tia
điệu này không bít em nè
yêu mấy mùa vụ trong một năm thôi?

ong_chu_hao_hoa
24-12-2005, 07:24 AM
Vì sao ai nỡ nói
Tìm một chút hương lạ
Giữa rừng cây hoang vắng
Chỉ có mỗi mình ta
Mà hồn ta đã hứa
Chỉ mãi một mà thôi
không bao giờ thay đổi
Dù có phải cách xa
Sao em lại nỡ nói
Mắt anh nhìn lung tung
Tia những cô gái đẹp
Lãng quên người trong tim
Anh không phải như thế
Anh vẫn mãi la anh
Không bao giờ tthay đổi
Màu máu của trái tim
Và vẫn mãi như thế
Vẫn mãi cứ là em
Không bao giờ thay đổi
Tia mắt nhìn lung tung

Võ Lâm Truyền Kỳ
24-12-2005, 09:49 AM
trách người sao quá thờ ơ
để cho người nhớ người mơ vì tình

hoa cong chua
24-12-2005, 08:11 PM
trách người chỉ trách người thôi
tại người không biết quan tâm đến " người "

Người Điên Yêu Thơ
25-12-2005, 05:03 PM
Ai nói người không nghĩ đến người
Tại "người" không chịu nghĩ giùm thôi
Người ta cũng phải lo bao chuyện
Sông ở giữa đời chẳng phải chơi

lieuxanh nhat kiem
25-12-2005, 07:58 PM
tôi không muốn làm người phụ bạc
như ai kia luôn lừa gạt trái tim mình
miệng bảo yêu nhưng ruột chẳng chung tình
nở thốt ra bao lời nói xa lạ
tôi không muốn làm người dzối trá
khi đời tôi yêu quá thật lòng
biết người phụ nhưng vẫn hy vọng
rằng tình yêu sẽ sống mãi bên tôi
để một ngày tôi se sánh đôi
cùng người đi khắp núi đồi hạnh phúc

hoa cong chua
25-12-2005, 10:13 PM
số mệnh bạc sao giòng tôi quá vậy
sống trên đời mãi là vật thế thân
đêm đêm làm việc siêng cần
hạnh phúc họ hưởng để sầu mình ta

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 02:46 PM
Bởi vì thế đời ta mới khổ
Cứ nhịn hoài như thế mãi sao
Đứng lên dù giữa nghẹn ngào
Nói cho người biết thế nào là ta

hoa cong chua
24-01-2006, 06:13 PM
ta phải nói làm sao cho người hiểu
tấm lòng son trong phòng chống đợi chờ
người có biết trái tim ta vẫn đợi
vẫn nhớ người trong bể rộng tình yêu

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 09:51 PM
người vẫn dợi và người dó vẫn chờ
cớ sao người lại ngỏanh mặt làm ngơ
người con gái sao khó hỉu quá dỗi
dể dem buồn chép ytha2nh một bài thơ

hoa cong chua
25-01-2006, 02:09 AM
người vẫn đợi sao người không lên tiếng

để nơi này em vẫn chờ vẫn mong

anh có biết nỗi buồn em phải chịu

bao tháng ngày gập ghềnh giữa biển đông

halfblood_prince88
25-01-2006, 06:57 AM
Anh đâu biết em vẫn hoài chờ đợi
Để giờ này ta mãi cách xa nhau
Và để em gánh nặng những u sầu
Giữa cơn sóng trong biển lòng hiu quạnh

hoa cong chua
25-01-2006, 07:08 AM
nếu biết vậy sao anh còn đứng đó
nhìn bóng em đơn lẻ giữa trời đêm
sao không bên em thì thấm nói
tỏ đôi lời sưởi ấm cả con tim

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:15 AM
anh dã dến nhưng lòng em dã khép
anh lui bước chỉ vì sợ tổn thương
tình yêu do anh luôn muốn tỏ bày
nhưng chỉ sợ em không thèm dồng ý

seshi
27-01-2006, 06:46 AM
Xin làn gió thổi,
gởi đến người tôi yêu
Hãy mang hơi thở nhịp tim đang gọi ,
ấm áp suy tư nghĩ đến người
Đừng quên nhé người tôi yêu,
những giây phút trao vế nhau vẫn mãi còn
Quên sao được ánh mắt trao về nhau,
trong vòng tay lời yêu ngọt ngào
Tôi sẽ nhớ , nhớ từng giây phút ,
ta bênh nhau tình yêu vẫn mãi còn
Người ra đi bỏ lại 1 dáng hình ,
sự buồn tẻ mắt buồn rơi lệ
Hỡi làn gió cho tôi nhắn gởi ...
một lời thôi xin hãy nhắn dùm tôi ...
" Xin Hãy Đừng Quên Tôi Người Hỡi ! "

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:53 PM
xin gió hãy ngừng thổi
dể thời gian ngừng trôi
hãy mang tình yêu tới
thắp lên niềm tin yêu
dừng quên nhé chuyện tình xưa dang ngọi
những phút giây tôi ở cạnh bên người
quên vội vã tình người sao chỉ thế
dể sầu buồn hận lòng người ra di
tôi mang theo vết nứt của con tim
khi tình này dã chia lìa dôi ngả
người nhớ chăng hay người vui tình mới
lệ hoen dầy mi mắt nặng lệ rơi
hỡi mây trời mang tin tôi khắp chốn
trao giùm người lời nhắn người yêu ơi
:huglove: :huglove:

hoa cong chua
28-01-2006, 05:10 AM
emmãi là nhành hoa
để anh cài trên ngực
yêuanh em đã thức
suốt tận mấy canh thâu
anhơi anh có thấu
tấm chân tình của em
dùbão lửa - màn đêm
em vẫn không hề ngại
giôngtố có kéo dài
bước chân không chùn bước
bãocấp cao không sợ
mặc nó cuốn em đi
vẫngiữ trọn tình si
yêu ngươi nơi ở lại
mãi mãi chỉ một tình
yêu một người trọn kiếp
yêumối tình trùng điệp
của đôi ta hạnh phúc
anhcùng em vững bước
trện đường đời đang đi

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 09:47 AM
anh vẫn hoài nhớ mong
tình yêu trong thầm lặng
yêu ai suốt dường dài
cùng chung dôi sánh bước
em ơi em có biết
tình yêu do không nguôi
mãi vẫn không hề phai
và niềm tin phía trước
mãi vẫn không dổi thay
dù yêu trong chờ dợi
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:

hoa cong chua
30-01-2006, 03:10 AM
yêuanh trong nhung nhớ
dợi chờ cả ngày đêm
anhliệu có chờ em
ba năm dài đi học
mãichỉ là cô nhóc
bé bỏng trươc mặt anh
mãiđẹp như trong tranh
em _ nàng tiên anh mong ước! ...i love you

hạ vàng (*-")
02-02-2006, 08:20 PM
yêu em chỉ yêu em mà thôi
tình yêu trong nỗi nhớ
em di về nơi ấy
dể anh dứng dợi chờ
mãi chỉ là ước mơ
dể tỉnh yêu tỏa sáng
mãi vẫn không dổi thay
thời gian dù di mãi

hoa cong chua
04-02-2006, 03:27 AM
đưng' hứng' sương mong manh
tuyết lạnh đêm càng lạnh
trái tim em cũng lạnh
buốt giá thấu thân gầy

hạ vàng (*-")
04-02-2006, 03:30 AM
áo anh che thân ngầy
ấm trong tim lạnh lẽo
sương sa dù có lạnh
sưởi ấm trong vòng tay

doivonghia
04-02-2006, 03:46 AM
Mãi mãi đứng nơi này ....
Chốn hẹn hò thưở ấy ....
Buốt giá đôi vai gầy ....
Tìm hoài sao chẳng thấy ?

hoa cong chua
04-02-2006, 08:46 AM
yêu anh nhiều biết mấy
sao chẳng nhận được chi
hỏi tình nghĩa là gì
mà người yêu nỡ đi...!

doivonghia
04-02-2006, 11:18 PM
Đôi khi vì phiền muộn ....
Lê chân buồn tha hương ....
Để phương xa nơi đó ....
Hoài mong mãi ngày về ....!!!

toanbeovlt
05-02-2006, 01:34 PM
Sắc Phong giờ đã phai nhòa
Hoa kia khô héo nhạt nhòa cùng Phong
Cất đâu ta một cõi lòng
Tương tư tàn tệ giữa đời tươi xanh
Tìm đâu thấy được một anh
Tình chung tình thủy người tình mình ta
Dù cho người ở rất xa
Nguyện tung cánh én la đà bên anh

Hoa tàn hoa nở cũng vô tình
chà thơ củ chuối quá em
ko xem ko biết ....càng xem càng buồn

yêu em dc 3 năm
em chưa cho kết tóc
mãi mãi anh muốn dc
mãi là người yêu em

phonglantim
06-02-2006, 06:46 AM
Topic này dài quá rồi ...PL đóng lại nha ...nếu các bạn muốn đối tiếp có thể lập topic mới