Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhớ người



ve_si_rieng_cua_bep
18-11-2005, 09:15 PM
Người về phương ấy vui không !
Tôi còn ở lại nổi lòng đắng cay !
Nhìn mây trôi mãi trôi hoài
Không nơi vô định dáng ngàn thướt tha
Tình đời như bải tha ma
Xa chân lở bước xót xa một đời
Buồn thương nhớ mãi không rời
Năm dài tháng đợi đời đời nhớ quên
Giòng sông nước vẩn lênh đênh
Con thuyền không lái vẫn trôi hửng hờ
Tình tôi như thể bóng mơ
Đến trong giây phút trở thành Thiên Thu
Cho tôi nhặt lá mùa Thu
Rồi tôi hỏi lá người có vui không
Người đi như một giòng sông
Tôi còn ở lại ước mong hảo huyền
Đời tôi như một con thuyền
Trôi đi trôi lại chờ miền ấm êm
Ấm êm sao qúa xa vời
Lòng tôi cứ mãi chơi vơi đêm về
Ngồi nhìn một ánh trăng thề
Mong cho cuộc sống mọi bề an vui