so_cold
18-11-2005, 01:47 PM
Đêm nay thật khẽ tiếng mưa nghe
Giọt rơi ti tách ướt bên hè
Ai kia thao thức mang nhung nhớ
Của chuỗi ngày xưa chợt trở về
Làn mây êm ái ru hơi khẽ
Mái tóc bài thơ thoảng nhẹ bay
Chiều mưa chia xa ai rơi lệ
Ánh mắt tìm nhau giữa chốn này
Đường khuya ai tỏ những hàng cây
Nhớ lúc bên em rảo bước mềm
Còn đâu giây phút yêu thương vậy
Ấm ánh trăng thanh một góc thềm
Anh vẫn tìm, anh luôn mong ước
Một tình yêu ấy dẫu thật xa
Anh vẫn biết anh không quên được
Một niềm mong nhớ rất thật thà...
Giọt rơi ti tách ướt bên hè
Ai kia thao thức mang nhung nhớ
Của chuỗi ngày xưa chợt trở về
Làn mây êm ái ru hơi khẽ
Mái tóc bài thơ thoảng nhẹ bay
Chiều mưa chia xa ai rơi lệ
Ánh mắt tìm nhau giữa chốn này
Đường khuya ai tỏ những hàng cây
Nhớ lúc bên em rảo bước mềm
Còn đâu giây phút yêu thương vậy
Ấm ánh trăng thanh một góc thềm
Anh vẫn tìm, anh luôn mong ước
Một tình yêu ấy dẫu thật xa
Anh vẫn biết anh không quên được
Một niềm mong nhớ rất thật thà...