mây mơ êm
18-11-2005, 09:46 AM
Hai mươi tháng mười một năm nay ,
Nghĩ đến trường em mắt thấy cay .:(
Mái trường xưa ... giờ đã xa cách ,
Nhớ thầy cô , em nén thở dài . :(
Đến gặp thầy cô , chỉ trong mơ ,
Xa trường , xa xứ , viết vần thơ .
Mong ngày trở về thăm trường cũ .
Mái trường hôm xưa ... tuổi ấu thơ .
Nghĩ đến trường em mắt thấy cay .:(
Mái trường xưa ... giờ đã xa cách ,
Nhớ thầy cô , em nén thở dài . :(
Đến gặp thầy cô , chỉ trong mơ ,
Xa trường , xa xứ , viết vần thơ .
Mong ngày trở về thăm trường cũ .
Mái trường hôm xưa ... tuổi ấu thơ .