Xem đầy đủ chức năng : Em
huy2804
18-11-2005, 05:58 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Em
--------------------------------------------------------------------------------
Em vẫn thế,
sau dịu dàng,tươi tắn
là tái tê
đến cả khoé cười.
Ai có thể chữa lành em được nhỉ.
Những thang thuốc,
bốc lầm ,
dễ đã ngàn năm.
NhỚ
--------------------------------------------------------------------------------
Gió lạnh đêm rằm ngược chiều thổi
Ánh trăng mát dịu chiếu hồn tôi
Lâng lâng ngồi ngắm bóng chị Hằng
Chợt bỗng vu vơ nhớ đến ai
Nỗi lòng cảnh khuya
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm khuya gió lạnh sương mờ phủ
Ánh trăng ẩn hiện bên hồ vắng
Ếch nhái râm ran tiếng gọi bầy
Lòng ta man mác nỗi buồn riêng
tieuthukhocnhe
18-11-2005, 06:33 AM
em vẫn thế suốt đời câm lặng mãi
tiếng yêu ai môi chẳng thốt nên lời
bao yêu thương em chỉ nghĩ là chơi
thời gian ơi thể nào quay trở lại????
Tonytran2pal
26-11-2005, 08:43 AM
Hãy cho anh biết anh phải về đâu
Để tìm em , bóng hình người yêu dấu
Gần bên anh nhưng sao lại xa cách quá
Niềm tin ơi sao ko cho anh thấy em???
dammayty
26-11-2005, 12:32 PM
Em không hiểu tại sao anh lại thế
Lại yêu em , người con gái bình thường.
Em không hiểu tại sao anh lại khóc
Nước mắt nam nhi nào dễ thế hả anh.
Hay tại em , em vô tình quá
Thì thôi anh nhớ đến để làm gì.
Mua Sao Bang
26-11-2005, 12:56 PM
Em không hiểu! ừ thì em không hiểu
Vì tim em là bang giá không thôi
Em đã biết hôn anh toàn mực tìm
Mà vẫn vào vẫn thữ phải thế không!
Em có biết, anh đã khóc thật nhiều
Vì em đó, nam nhi đành phải khóc
Cũng tại em, em vô tình quá
Hiểu lòng anh sao vẫn cứ vô tình?
dammayty
26-11-2005, 01:44 PM
Anh nói ra sao mà anh không nghĩ
Chí nam nhi ai tránh khỏi phong lưu.
Vì yêu người con tim em từng khóc
Đã chờ đợi để rồi lại khổ đau.
Xin đừng trách con tim em băng giá
Có trách chi thì trách bởi phong tình.
Mua Sao Bang
26-11-2005, 04:39 PM
Ừ anh trách cũng chỉ là trách thôi
Chứ làm sao anh hiểu trái tim nàng
Chắc có lẽ lòng nàng thành băng giá
cũng tại phong tình tại thế gian!
Em vẫn thế tình trường rong chơi mãi
Đến khi nào em sẽ thấy ngày mai
Nhớ nhung ai em thức suốt đêm dài
Mang kỷ niệm chôn vùi anh -có phải
dammayty
26-11-2005, 10:56 PM
Những đêm dài nào có đợi em đâu
Cũng như em từng chờ anh ngày trước
Chờ mỏi mòn để rồi nước mắt rơi
Chờ vô ích bởi vì anh không tới.
Gìơ người ta trách em băng giá
Hỏi tại ai , tại đêm dài trôi vội
Không để em... tiếp tục chờ anh
Chờ đón nhận một tình yêu mới.
fantasy_girl
27-11-2005, 01:24 AM
Anh
------------------------------------------------------------------
anh
ngọn núi ngủ triệu triệu năm
hối hả phun nham thạch
hơi nóng bỏng rát chân em
lửa thêu đốt
em chỉ còn là sợi khói
tan đến vô cùng
Mua Sao Bang
27-11-2005, 04:50 PM
Nhữ đêm dài anh năm đây thao thức
Em có hay có biết tại vì sao?
Ừ!em cứ chờ mong tình yêu mới
Còn với anh tình yêu tới một lần
Rồi đi mãi như vì sao dần tắc
Vì nhớ trông mong mãi môt người!
dammayty
30-11-2005, 12:26 AM
Anh đừng đùa thế nữa anh ơi ,
Một lần đau cũng đã quá đủ rồi.
Người trước từng làm em đau khổ
Anh chắc rằng anh cũng khác không?
huy2804
30-11-2005, 04:11 AM
HIỂU?
em không hiểu ,suốt đời em không hiểu
trong mắt anh em nào có bình thường
giữa bình minh trong ánh nắng vừa lên
áo trắng bay tựa nàng tiên cổ tích
SAY?
rượu chưa uống sao dầu môi phai lạc
không men nồng sao chưa tỉnh giấc say
suốt đời ta chìm trong cơn mộng ảo
em đi qua sao chẳng ngoái lại nhìn
dammayty
02-12-2005, 05:35 AM
CHÁN!
Sự đời buồn làm em đã chán
Chán được yêu và chán cả vui cười
Giữa đêm tối trong đèn đường mờ nhạt ,
Hỏi vì sao anh lại bỏ em đi??'
SẦU
Cuộc đời dài nặng những nỗi đắng cay
Anh đứng đó mà em không dám lại
Vì em biết ai đó chẳng còn yêu.
Cuộc đời sầu mà em chẳng thể say
Chẳng được say để quên tình, quên nghĩa
Như ai đó đã làm lúc em đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.