PDA

Xem đầy đủ chức năng : đên trăng tình yêu



hoa cong chua
18-11-2005, 05:51 AM
ánh trăng sáng lung linh
soi rọi cả một vùng
thiên địa nơi anh đến
thiên địa chỗ em chờ
em ấp ủ vần thơ
thêu dệt, khung cửi mới
xâu chuỗi vạn vần thơ
nên cành thơ tình ái
cầm lái lượn lờ quanh
chờ tin người nơi ấy!

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:02 AM
trăng tình yêu vẫn cứ hát cứ cười
vẫn gọi gió khi biển chiều yên ả
anh vẫn nhớ trăng thu chiều buồn đó
hai đứa ngồi chẳng nói nỗi điều chi
trăng tình yêu vẩn tỏa hai phía trời
một khoảng giận
một chiều buồn không nói
anh muốn biết trăng tình yêu không thế
nó tỏa tình anh tình em
mãi một lòng thủy chung