PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu vắng bóng nàng



MaiAnh
18-11-2005, 04:16 AM
Vắng nàng một phút ngất ngây
Anh như diều bị đứt dây giữa trời
Vắng nàng một phút vơi vơi
Anh như tấm lụa phất phơi trước cành
Vắng nàng vài phút nhọc nhành
Anh như con nhộng nhả tầm đứt hơi
Bây giờ anh quyết cũng thôi
Xin nàng ở cạnh đừng rời xa anh

MaiAnh

Sắc Thu Phong
18-11-2005, 11:40 AM
Ngất ngây một phút vắng nàng
Như diều no gió ! thiên đàng đâu dây
Vắng nàng dù chỉ phút giây
Lụa là phấp phới - mây đầy trời xanh
Nàng là con nhộng nhọc nhành
Thả tơ cuốn kén chói anh vào đời
Nàng xa anh - quyết đi thôi
Sâm phanh anh nổ vang trời .. tiễn em. Bibi

MaiAnh
22-11-2005, 02:45 AM
Thương chàng khuya sớm một mình
Giăng tơ cuốn sợi vô tình ai hay
Thương chàng sáng xỉn chiều say
Nên em giăng sợi tơ quây giúp chàng

MaiAnh

tokyo
22-11-2005, 05:28 AM
Thương nàng cứ mãi giăng tơ
Để rồi phải khổ vì tơ trói mình
Để rồi khuya sớm một mình
Vì chàng đã thích đến tình ai kia...

MaiAnh
22-11-2005, 05:36 AM
Đành rằng máu chảy về tim
To ơi Mai cũng muốn tìm chút duyên
Khéo thay bà Nguyệt giăng thuyền
Ông Tơ cản lối tình duyên To rồi hic hic

MAiAnh

yuui_shinzo
22-11-2005, 05:37 AM
Thôi thì Yuui phải thương dùm
Những ai trưa nắng đứng chờ nhớ ai

MaiAnh
22-11-2005, 05:43 AM
Nhớ thương thương nhớ một ngày
Bằng xuân chưa tới, thu thay lá vàng
Một ngày Yu vắng bóng chàng
Ngày đêm thương nhớ hai hàng lệ rơi

MaiAnh

Chiaxa
23-11-2005, 04:35 AM
Chị ơi thương chị thật này
Mai chưa đến độ vàng, thay lá vàng
Anh nào nhìn cũng khóc than
Là thân con nhện chị đan lưới tình
Con tằm làm cái kén xinh
Nhộng nằm trong kén mơ tình bướm bay!

MaiAnh
23-11-2005, 06:47 AM
Ngẩn ngơ thân phận con tằm
Em mơ cùng ngắm trăng rằm mỗi đêm
Hỡi em sao đứng bên rèm
Chia xa chớ có lèm nhèm khóc than

MAiAnh

BrightRain
23-11-2005, 07:00 AM
Vắng nàng một phút ngất ngây
Anh như diều bị đứt dây giữa trời
Vắng nàng một phút vơi vơi
Anh như tấm lụa phất phơi trước cành
Vắng nàng vài phút nhọc nhành
Anh như con nhộng nhả tầm đứt hơi
Bây giờ anh quyết cũng thôi
Xin nàng ở cạnh đừng rời xa anh
MaiAnh
Vắng nàng một phút một giây
Mà anh cảm thấy được ngày tự do :jerry:
Xa nàng anh chẳng đắn đo,
Chẳng hoài ,chẳng nhớ ,chẳng mơ đến nàng. :blinking:
Em ơi đừng có vội vàng,
Làm duyên,làm dáng,làm tàng thế kia.
Mai sau tình có chia lìa
Hỏi ai nước mắt đầm đìa,lệ rơi??? :chayle:

MaiAnh
23-11-2005, 07:33 AM
Vắng nàng một phút một giây
Mà anh cảm thấy được ngày tự do :jerry:
Xa nàng anh chẳng đắn đo,
Chẳng hoài ,chẳng nhớ ,chẳng mơ đến nàng. :blinking:
Em ơi đừng có vội vàng,
Làm duyên,làm dáng,làm tàng thế kia.
Mai sau tình có chia lìa
Hỏi ai nước mắt đầm đìa,lệ rơi??? :chayle:

Xa anh không trách nắng vàng
Nhưng em sẽ mở hội làng mỗi đêm
Anh ơi chớ nhỏ lệ thêm
Vì em sẽ đứng bên rèm ngó sang

MAiAnh

Chiaxa
23-11-2005, 07:50 AM
Ngẩn ngơ thân phận con tằm
Em mơ cùng ngắm trăng rằm mỗi đêm
Hỡi em sao đứng bên rèm
Chia xa chớ có lèm nhèm khóc than
MAiAnh

Giờ thì em biết thật rồi
Chị thân con nhộng một đời mơ hoa
Anh Phong nói thật đúng mà
Đời không có chị đúng là .. lên tiên
Lời anh Baybe thật duyên
Đời không có chị làm phiền .. tự do
Hẳn em cũng chẳng đắn đo
Chiaxa với chị chẳng lo âu gì..

MaiAnh
23-11-2005, 08:35 AM
Giờ thì em biết thật rồi
Chị thân con nhộng một đời mơ hoa
Anh Phong nói thật đúng mà
Đời không có chị đúng là .. lên tiên
Lời anh Baybe thật duyên
Đời không có chị làm phiền .. tự do
Hẳn em cũng chẳng đắn đo
Chiaxa với chị chẳng lo âu gì..

Em ơi chớ vội chớ vàng
Mơ hoa, cùng nắng chan hoàng với nhau
Chớ nên chuốc vội âu sầu
Như chiều vàng đẹp mưa ngâu chợt về

MaiAnh

Chiaxa
23-11-2005, 10:13 AM
Mưa ngâu thì bận tâm gì
Chiaxa chẳng sợ sợ gì mưa ngâu
Nào màng mơ tới chị đâu
Kẻo anh Baybe lại sầu cả đêm
Chiều vàng sắc nắng đẹp thêm
Mưa ngâu khối kẻ lại quên đường về..

MaiAnh
29-11-2005, 08:37 PM
Mưa ngâu thì bận tâm gì
Chiaxa chẳng sợ sợ gì mưa ngâu
Nào màng mơ tới chị đâu
Kẻo anh Baybe lại sầu cả đêm
Chiều vàng sắc nắng đẹp thêm
Mưa ngâu khối kẻ lại quên đường về..

Vắng Mai trái đất vẫn tròn
Chia xa đừng sợ làm mòn vết chân
Đừng lo cuối nẻo lạnh lùng
Bên bay cũng có khối người vay quanh hihihi
MAiAnh