PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



uocnguyen
28-04-2005, 05:21 AM
lúa đã chín rồi
ngày ngày nóng bức
mong đến ngày mai
ta đi ta gặt

tình ta cũng chín rồi
tim ta cũng nóng bức
mong em em yêu ơi
em là người đến gặt

uocnguyen
28-04-2005, 05:27 AM
một màu xanh áo trắng
đang đùa giỡn trong tôi
tưởng như là màu nắng
bay lên trong trái tim

hôm nay trong màu mây
thấy áng mây ko trắng
thoảng qua 1 màu đen
khi ấy tôi mới hiểu

tình yêu là do đâu
mà lại ko trong trắng
chỉ vì là thế nào
mà mang 1 màu đen

màu đen từ nơi đâu
đến với tôi thầm lặng
quá rụt rè nhút nhát
ko dám nhận màu đen

rồi 1 lần mới hiểu
màu đen là do đâu
do cuộc sống của ta
mới tạo ra màu ấy

hôm nay tôi đón nhận
1 màu mà ko mến
đó là thử thách đặt ra
mà tôi phải vượt qua

uocnguyen
28-04-2005, 05:31 AM
hôm nay tôi đã gặp
1 nàng tiên áo trắng
đi qua giữa hồng trần
tựa gai nhân tuyệt sắc

như mọi lần trước kia
tôi ko dám làm quen
bởi vì còn quá trẻ
để nói lời yêu đương

hôm nay tôi đã lớn
đã có thể đón nhận
1 tình cảm xưa kia
đang ấp ủ trong tôi

bởi vì nàng tiên ấy
là nàng tiên xưa kia
mà tôi thường mong nhớ
suốt đêm ngày thơ dại

Akite_for_you
28-04-2005, 05:34 AM
Thời gian đâu đứng đợi
kẻ lãng du si tình
Sao ông trời, may mắn
Cho chàng ngốc gặp tiển

uocnguyen
28-04-2005, 05:36 AM
hôm nay trời mưa to quá
giữa bóng đêm lạc dòng
cùng màn đêm yên tĩnh
đang tọa đàm cùng ai

trời mưa thật là to
bây giờ tôi ao ước
giá như có em đêm nay
cùng tôi ngắm mưa rơi

bao đêm tôi hàng ngóng
có em bên cõi lòng
thức với tôi tâm sự
sẻ chia bao niềm vui

uocnguyen
28-04-2005, 05:38 AM
chính vì là chàng ngốc
nên trời mới thương rủi
cho chàng ngốc gặp tiên
để ko là chàng ngốc

Akite_for_you
28-04-2005, 05:39 AM
Trong cưộc đơi, ai cũng phải trải qua những thử thách
Có người gục ngã, có người ngẩng cao đầu bước qua
Còn anh?
Anh đã chọn con đường chông ga nhất
Em tin anh,
em tin vào niềm tin của minh
Tin vào niềm tin của anh
Chúng ta, cần lựa chọn cho mình
Riêng lấy một đoạn đường chông gai!
.........

Akite_for_you
28-04-2005, 05:40 AM
Trời mưa,
Nhưng không phải cơn mưa hai năm về trước
Cơn mưa năm đó
Em hạnh phúc tròn đầy
Cơn mưa hôm nay,
Như tiếng khóc cho nỗi lòng em
Cô dơn
Băng giá
Cho nỗi lòng
Không anh!

Akite_for_you
28-04-2005, 05:41 AM
Ngốc nên mới gặp mảy
Vậy tôi xin tình nguyện làm em chàng Ngốc
Biết đâu...
Biết đâu....

uocnguyen
28-04-2005, 05:44 AM
1 tinh tú trong ánh đêm
1 vị la hầu đang chiếu rọi
dưới bầu ánh trăng này
tôi thường mơ về em đó

nhưng số phận đã sắp đặt
ko cho tôi đc gặp em
như ánh trăng và mặt trời
ko đc gặp nhau từ khi đó

khi ánh sáng pha lê kia
ko còn trên vũ trụ
là khi ấy tôi rất có thể
đc gặp em suốt cõi đời

uocnguyen
28-04-2005, 05:47 AM
con đường chông gai ấy anh sẽ phải đi qua
với niềm tin mãnh liệt vào tình cảm
1 tình cảm chứa bao nhiêu ân tình
cùng với lòng thương mến bấy lâu

chông gai giờ đây chỉ là chuyện nhỏ
1 khi 2 người đã hiểu đc nhau
chỉ còn 1 chông gai cần vượt qua
là rào cản của gia đình

uocnguyen
28-04-2005, 05:49 AM
biết đâu em có thể
nhưng mà tôi ko muốn
điều có thể ấy đến với tôi
và em cũng đừng có nuôi hy vọng

để cái điều biết đâu ấy sảy ra

Akite_for_you
28-04-2005, 05:54 AM
Hi vọng gì anh ởi
Em mưốn làm em chàng Ngốc
Biết đâu
Anh Ngốc
Nhưng em không còn Ngốc
Biết đâu
Em tìm được lối riêng cho mỉnh

Akite_for_you
28-04-2005, 05:56 AM
Chông gai nào cũng sẽ vựơt qua thôi
Em tin anh, với tình yêu của người ấy
Anh sẽ vựot qua
Em tin anh
Và em chuc cho anh một hạnh phúc tròn đầy!

uocnguyen
28-04-2005, 06:00 AM
1 hạnh phúc đơn sơ biết dường nào
em mong anh sẽ là như vậy
vậy còn em anh cũng mong là thía
bởi vì em đã cho anh hi vọng

uocnguyen
28-04-2005, 06:02 AM
như vậy là anh đã rõ
em đã tìm thấy lối nhỏ
1 lối nhỏ của riêng em
anh biét em giờ ko còn ngốc

nhưng em vẫn là bé ngốc của anh

uocnguyen
28-04-2005, 06:05 AM
trong anh có 1 kỉ niệm
về cơn mưa năm ấy
cơn mưa ấy ko phải chỉ riêng em
mà cũng có thể là của anh nữa

nhưng năm nay lại cơn mưa khác
nó đến với mong mỏi đợi chờ
cho bao khát vọng tràn đầy
cho niếm tin tương lai bất diệt

Akite_for_you
28-04-2005, 09:24 PM
Có phải không anh cơn mưa năm nay mang niềm tin, hi vọng
Sao em thấy mình lại lạc lõng giữa cơn mưa?
Có phải không anh
Em thấy chỉ riêng mình
Chỉ mình em đứng dưới trời mưa
Một mình

Akite_for_you
28-04-2005, 09:29 PM
Ừ. Bé Ngốc giờ không còn cô đơn nữa
Không ưu tư nhưng vẫn nặng ưu phiền
Chẳng dám mong anh lời khen tặng
Xin hãy tặng em lời trách cứ thật lòng

Ừ, bé Ngốc giờ đã không còn ngây thơ nữa
Biết tìm ra lối nhỏ cho riêng mình
Cảm ơn anh, anh trai Ngốc
Em mãi ơn đời từ mỗi sớm biết anh!

Akite_for_you
28-04-2005, 09:31 PM
ZHi vọng gì hả anh?
Em không dám nhận lời anh khen ngợi
Chỉ xin cám ơn anh như em đã từng nói
Em biết mình đáng được hưởng bao nhiêu!

uocnguyen
29-04-2005, 05:44 AM
Một cuộc sống mình hằng mơ ước
Một khát khao mình đang chờ đợi
Một hi vọng mong manh đang tìm kiếm
Một ý thức dồn vào trong quá khứ

Anh ko biết em đc hưởng bao nhiêu
Anh chỉ biết rằng là anh có thể
Anh cầu chúc cho em tất cả
Anh cũng ko mong muốn gì hơn đâu

uocnguyen
29-04-2005, 05:48 AM
Mỗi lần khi lên mạng gặp bé ngốc
Là anh lại có những cảm xúc dạt dào
Được cùng bé hàn huyên tâm sự
Sau bao ngày ko biết đến tên nhau

Giờ đây bé ngốc ko còn ưu phiền nữa
lòng anh cũng đã bớt đi nhiều
Anh mong sao thời gian có thể
hàn gắn vết đau mà bé ngốc gặp phải

uocnguyen
29-04-2005, 05:51 AM
Hôm nào anh cũng đứng dưới cơn mưa ấy
Phải chăng nó có duyên với mình
Ko phải chỉ là cơn mưa nhỏ
mà nó kế lại cho ta bao ân tình

Hôm nào? chứ ko phải hôm nay
Hôm nay anh vẫn cứ đứng 1 mình
Ngắm nhìn từng hạt mưa nhỏ ấy
tan dòng theo cánh én bay đi

Akite_for_you
29-04-2005, 05:55 AM
Bé Ngốc không còn vô tư như thuở xưa kia nữa
Giờ đã lớn, đã biết đau với tình cảm của minh
Bé Ngốc vẫn tin mình được trao hạnh phúc
Nhưng không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu để đón nhận mà thôi
Mỗi 1 lần vấp ngã
Bé vẫn tin mình sẽ là người canđảm
Nhưng sau mỗi lần, lại thấy mình sống vô cảm hơn xưa

Bé Ngốc quý Anh, bé Ngôc tin
Anh và bé không ai người bất hạnh
Bé Ngốc tin mình đủ niềm tin
Chỉ mong anh cứ mãi là anh bé Ngốc

uocnguyen
29-04-2005, 06:04 AM
Anh mong sao điều đó là có thể
Là anh trai của 1 nàng bé ngốc
Anh cũng có những niềm tin bất diệt
Về 1 khoảng thời gian xa xôi nào đó

Mỗi hạnh phúc đạt đc rất khó khăn
Mỗi niềm vui tìm thấy khó diễn đạt
Tình cảm ko phải ai cũng ko có
Mà là chưa bộc lộ hết ra

Khi ấy sự sống sẽ tràn về
Trong mỗi cuộc sống hiện thực mai đây
Em ơi sao mỗi lần vấp ngã
Em đừng có vô cảm hơn xưa

Anh mong em có 1 niềm tin
vào sự sống đang ở trên trần gian này
Bởi vì anh và em đã gặp nhau
Giữa 1 khung cảnh thật đầm ấm
Cho dù đó cũng chỉ là hư ảo
Nhưng vẫn tồn tại mãi trong anh

Akite_for_you
29-04-2005, 08:20 AM
có thể không anh khi mỗi ngày một xa
trái tim em đã quá nhiều vết vá
mỗi lần tin rồi một lần lừa dối
đã bao lần em khóc chẳng vì em
nhưng người ta đâu hiểu hết chính mình
thương người đau còn mình thì gánh chịu
đau đớn lắm nhưng bao lần em hứa
hứa mãi thôi mà chẳng để làm chi
không nhớ không thương người ta nữa
nhưng con tim có lý của riêng mình

uocnguyen
02-05-2005, 07:38 AM
Phải chăng nơi ấy em đang nhỏ lệ
Sầu sơi trong ký ức đôi đường
Anh ko biết nên nói những chi
EM cũng ko cho anh 1 lần khám phá

Nếu như anh có thể như vậy
Xoá tan di những bọt biển trần gian
Anh sẽ làm cho mọi thứ.............
Biết đâu đấy có phải ko em

uocnguyen
02-05-2005, 08:05 AM
Một màu đen giữa màn đêm
Nói với ta những gì đây nhỉ
Phải chăng là nói những câu muốn nghe
hay là những điều dại dột

Em ơi anh ko biết
Nên nói chi giữa bao ngày
Anh chỉ nói cùng đêm tối thôi
Chỉ có màn đêm là hiểu đc

Một tình cảm đơn sơ
Trong trắng đến dường nào
Dể như là cơn gió
Của màn đêm mong manh

Ai biết rồi mai đây
Màn đêm rồi sẽ như thía nào
Có phải ko còn là đêm nữa
Thay vào đó là màu trắng đơn sơ ???

uocnguyen
03-05-2005, 04:27 AM
Hôm nay sao lạ quá ta
Nắng vàng tươi rực mát nhà
Trong lòng anh trống vắng bao ngày
Bởi vì sao là anh nói vậy

Ngay trong buổi làm thấy nóng bức
Bất chợt cơn mưa òa vào má
Rơi xuống lòng anh tựa mây bay
Mưa chỉ có lúc mà sao nghe thấy mát

Ô kìa sao đã tạnh mất rùi
Nhưng ko lại 1 cơn mưa nữa
Đang ập đến sau ánh sáng đằng kia
Lần này dai dẳng hơn lần trước

TRong anh lại nghĩ tới người yêu
Người yêu ơi giờ này em thế nào
Có nhìn mưa ngắm như anh chăng
Anh chỉ hỏi mà lòng cũng muốn

Nhưng anh ko biết em có cảm nhận đc ko
Em yêu ơi anh muốn nói
Giữa cơn mưa và làn gió thoảng
bất chợt như tình anh đến với em

uocnguyen
03-05-2005, 04:48 AM
Một ngày ko gặp em
LÀ anh nhớ rất nhiều
Nỗi nhớ anh tha thiết
Ko thể nào nói hết
Bằng lời nói của anh
Nhớ như chưa bao giờ
Anh nói nhớ thế này
Em yêu ơi anh nhớ
Cái nhớ trong lòng anh
Cháy bỏng như ngọn đuốc
Chảy mãi như dòng sông
khắp mọi mièn đất nước
Em yêu ơi anh nhớ
Nhớ em lắm em yêu