PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư không bao giờ gửi



hạ vàng (*-")
18-11-2005, 12:00 AM
bé có nhớ phố buồn khi vắng gió
vẳng trong sân nhè nhẹ tiếng bước chân
chiếc lá khô chao nghiêng trong gió lượn
dọng mái hiên cau nở trắng dêm rằm

và còn nhớ khi nắng tràn về phố
thắm lá xanh dọng lại cánh hoa vàng
thu hiu hắt khi không còn ai cả
bất chợt mưa về chợt vỡ tan

tomato123
18-11-2005, 07:49 PM
Bé còn nhớ chiều buồn bên quán nhỏ
Ly càfê cùng uống đắng ngắt môi
Mưa tí tách vọng về những xa xôi
Từng giọt nhỏ đẫm tan vào quên lãng

**********************
Bài thơ hay lắm :D

Lost.
19-11-2005, 12:58 AM
Chuyện xưa ấy bây giờ ai còn nhớ!!!!!!!
Đã cố để quên,quên đi những đợi chờ
Con phố vắng mưa từng chiều than thở
Mới biết rằng ta không thể hoài mơ

hahoa
21-11-2005, 02:06 AM
Vẫn biết rằng thời xưa không còn nưã,
Nhưng vẫn còn vương vấn chút yêu thương.
Người xưa hỡi xin cất dùm kỷ niệm.
Một thủa thơ ngây mối tình đầu.