PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỗi đâu tại diêu bông....



Lost.
17-11-2005, 09:03 PM
Trách đi, cậu cứ trách đi
Trách tôi dẫu chẳng có gì mắc sai
Hay vì tồi đã yêu ai
Hay vì tôi báo ngày mai theo chồng
Tôi vui với cánh thiệp hồng
Tôi nào có biết trong lòng cậu đau
Bây giờ biết phải làm sao
Chân tình trao cậu khác nào chị em
Ai ngờ cậu đã thắp lên
Một tình yêu với muôn niềm vô tư
Chiều tàn cậu gửi phong thư
Và rồi bật khóc như xưa, một thời
Trong thư vẻn vẹn vài lời
"Diêu bông sao nỡ...muôn đời vẫn xanh"

x2uz21.o2O5
17-11-2005, 10:29 PM
Ai dám trách khi sự đã thế
Ôm hận trong lòng quyết quên người mau
Tình xưa nghĩa cũ ko còn
Chỉ còn ta khắc khoải hoài mong trông chờ....

Khong khoc o Bac Kinh
17-11-2005, 10:44 PM
hay!"Đừng trách diêu bông " quả thực rất hay!hihihihi....Nhưng.....lời của người con gái sao nghe vô tình quá!

tomato123
18-11-2005, 07:30 PM
Ngày xưa ai hứa cho xong
Kiếm diêu bông hái ,làm chồng của tôi....

Để tôi đi khắp đất trời
Tìm cho được lá thành đôi với người
Đâu ngờ ẩn ý xa xôi
Diêu bông tìm thấy , chị đi lấy chồng

Có buồn không , có buồn không ?
Sao diêu bông trách ngàn lần vấn vương
Trách ai tình ý khó lường
Để ai đi suốt con đường Diêu bông

Sắc Thu Phong
19-11-2005, 08:11 AM
Chẳng trách diêu bông,
chẳng trách người!
Giận mình, tôi chỉ trách tôi thôi.
Ngây ngô, tôi nỡ ngây ngô quá.
Vội kiếm diêu bông, vội nhớ lời !
Chị nói.. vu vơ với bao người
"Diêu bông ai kiếm được cho tôi,
Cả đời tôi sẽ trao người ấy."
Câu nói vu vơ.. với bao người.
Ơi lá diêu bông có tội gì
Ơi lời chị nói, đáng tin chi!
Sao tôi hoài mãi ngu ngơ thế!
Bởi lẽ vì yêu, bởi lẽ vì...
Vì chị làm tôi ước mơ nhiều
Vì chị thầm mơ có lá Diêu
Vì chị hứa nhiều, nên tôi nghĩ..
Tôi nghĩ, tôi làm , để chị yêu...!..
" Câu hát Diêu bông vẫn buông lời
Trách người ? tôi chỉ trách tôi thôi.."

Lost.
21-11-2005, 02:48 AM
Suốt 4 mùa cho bao nhiêu sắc lá
Có mùa nào cho sắc lá diêu bông ???
Để một người cứ tìm kiếm hư không
Lời ước hẹn chỉ là lời.... nói dối

Tôi tự trách tôi thế là đã đủ
Lời tạ từ xin gửi lại ......kiếp sau ..........

daffodil
23-11-2005, 08:14 AM
chờ, ngóng chờ, cùng cánh sắc diêu bông
trách sao ngày ấy em không theo chồng
bây giờ đôi ngã ngóng trông
xanh xanh màu lá buồng không bao ngày
trách rồi lại trách gì đây
diêu bông lá hỡi bây giờ người đâu
hỡi người em hỏi mấy câu
diêu bông còn đó anh đâu mất rồi

acacacacac
chảnh quá thì vào tuyệt tình cốc ngủ thôi