PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu hết mình có nghĩa là gì?



kannan
17-11-2005, 06:47 AM
Mặc dù trời mưa và hội chợ sản phẩm dành cho phụ nữ án ngữ ngay cổng của Câu lạc bộ, song khán phòng vẫn chật kín người.

Thực tế, buổi sinh hoạt nào của CLB Tình yêu - hôn nhân - gia đình tại Phòng chíếu phim của cung Văn hoá lao động cũng chật kín người.

Chủ đề sinh hoạt hôm nay là "Yêu hết mình nghĩa là gì?". Một chủ đề hết sức nhạy cảm dù không phải là mới mẻ. Mới đầu tôi đã định không đến, song những gì nghe và cảm nhận được khiến tôi có suy nghĩ nếu không đến đây mới là sai lầm. Đối với giới trẻ, nhìn nhận về vấn đề "yêu hết mình" luôn ít nhiều sai lệch và phần lớn người còn trẻ "hết mình" về thể xác để rồi những nuối tiếc đã xảy ra, những đòi hỏi kiểu "chứng minh tình yêu" dẫn đến đi quá giới hạn trong tình yêu và phần thua thiệt luôn ở phía phụ nữ.

Chuyên viên tâm lý Nguyễn Quốc Đoạt cho rằng đó là "mất mình" chứ không phải "hết mình". Một tình yêu hết mình phải được xác định trên nhiều phương diện, theo triết học đó là sự hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết tâm hồn và thể xác, nói cách khác đó là cách yêu của một tình yêu đích thực, là tiền đề và nền tảng của hôn nhân.

Một tình yêu không thể tồn tại nếu người ta đánh mất đi sự tỉnh táo, theo nhà văn Trần Kim Trắc thì "đôi khi cần bớt yêu để hiểu người yêu ta nhiều hơn". Sự lãng mạn của người đang yêu làm thế giới chỉ có màu hồng. Người lớn luôn e ngại và cảnh báo giới trẻ vì đó là nguy hiểm. Nhưng ở tuổi già người ta khuyến khích những cảm xúc lãng mạn. Cuộc sống với những cơm áo gạo tiền, những nỗi lo cuộc sống và sự trưởng thành của con cái làm tình yêu của người già trở nên băng cứng, khô khan và đe doạ đến tình trạng hôn nhân.

Chuyên viên tâm lý kể cho chúng tôi ba câu chuyện. Một cặp tình nhân trẻ chia tay nhau sau bốn năm quen biết chỉ vì cô gái bàn với chồng tương lai sau khi cưới sẽ dành nửa lương báo hiếu cho cha mẹ. Một cặp khác đi quá giới hạn và buộc phải cưới nhau vì đã lỡ dính bầu lần hai. Và cặp thứ ba là cha mẹ của đôi bạn trẻ trên, vì quá nuông chiều con mà cuối cùng gia đình sinh cãi vã, rạn nứt, hậu quả là đám cưới chạy "bầu" của đôi trẻ không thành. Họ đã không hết mình và kết cục thật không mỹ mãn. Làm sao để có một tình yêu hết mình? Đâu là một tình yêu hết mình? Câu hỏi xin dành cho mọi người.

Thông tin cho bạn:

CLB TY - HN - GĐ sinh hoạt định kỳ vào 19h thứ Bảy hàng tuần tại Phòng chiếu phim, Cung Văn hóa Lao Động.

Bạn có thể mua vé tháng hoặc vé tuần. Nếu có nhu cầu, có thể đăng ký trước với ban tổ chức để yêu cầu được tư vấn tâm lý. Một buổi sinh hoạt luôn được bắt đầu bằng chương trình nhạc nhẹ, hài kịch, hoặc nghe ban nhạc chơi guirta để "khởi động cảm xúc".

Tình yêu hết mình có phải là một tình yêu mà người ta luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho nhau, cùng chia sẻ và tận hưởng? Một tình yêu hết mình phải đạt đến ngưỡng cửa của hôn nhân, đó cũng là sự thừa nhận của pháp luật, của xã hội. Đó không đơn thuần là sự sống chung, tiền bạc, tình dục mà còn là sự chung chí hướng, chung buồn vui, chung thăng trầm và cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời.

Có nhiều thứ làm tình yêu bị chôn vùi và huỷ hoại, từ chỗ không hiểu nhau, sự ích kỷ, thậm chí sự đòi hỏi bình đẳng cũng làm thui chột tình yêu. Tình yêu kiểu như: tại sai em phải nấu cơm cho anh? Tại sao anh phải đi mà không phải em? Tại sao? Hình như mọi thứ trong tình yêu không phải là câu hỏi. Nó là niềm vui mà tạo hoá ban cho con người, cần phải quí trọng và giữ gìn nó. Còn ngược lại, tình yêu sẽ không bao giờ chịu làm nô lệ, khắc bỏ ta mà đi.

Trước đây, tôi cứ nghĩ cụm từ "yêu hết mình" thiên về tính dục và tiêu cực. Song bây giờ tôi đã hiểu ra được cái mình đang cần ở tình yêu, ở người bạn đời là gì, cần làm gì để có một người bạn đời đích thực. Hàng ghế cuối khán phòng có một đôi vợ chồng không còn trẻ, nhưng tôi xin được phép gọi họ là một cặp tình nhân tuyệt nhất. Nhìn họ vẫn rất tình tứ, và đầy yêu thương san sẻ. Có lẽ họ đã và đang yêu hết mình, vì nhìn vào mắt họ, tôi thấy rạng ngời hạnh phúc.