PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đến khi nào



dmaanhyeuem
17-11-2005, 02:25 AM
Đên khi nào thì người ấy hiểu
Trái tim tôi chót mang môt tình yêu
Thât nồng thắm,đơn phương và sâu kín
Vẫn yêu người dù sẽ mãi cô liêu.

Trái đất oi có khi nào ngừng quay
Dòng sông trôi biết có ngày không chảy
Để lòng tôi sẽ khóa thành đá sỏi
Bao yeu dấu ,cay đắng sẽ vụt bay

Mua Sao Bang
17-11-2005, 10:10 AM
Người ấy hiểu! nỗi chờ trong vô vọng!
Mà thời gian cứ cộng mãi dài thêm!
Dành thôi nhé nếu tình em đã hết!
Thì tim anh cũng đã chết từ đây

prettyanhthu
17-11-2005, 11:45 AM
Tình yêu em vẫn còn
và sẽ còn mãi, anh ơi
trái tim em chỉ có anh
chỉ một mình anh thôi

panno0151
19-11-2005, 01:43 AM
cả làng ôi có ai tìm giùm bài chiếc lá đầu tien k

các bạn hạn chế 8888888888 trong rum thơ nhá !!!